Lê Danh Dương
23-05-2021, 02:53 PM
Ra đi bỏ lại quê hương
Tình người viễn xứ tha phương mịt mờ
Trong tâm mang lắm ước mơ
Ly hương cách biệt vô bờ nhớ thương
¤
Nhớ em phố xá con đường
Nhớ cây phượng vĩ cỗng trường năm xưa
Mùa hè oi ả nắng trưa
Ve kêu rên rỉ say sưa thảm sầu
¤
Anh giờ ở tận bắc âu
Xa quê biệt xứ đã lâu lắm rồi
Nhớ ngày xưa cũ xa xôi
Cô nàng nhỏ bé có đôi môi hồng
¤
Tan trường mong đợi ngóng trông
Đứng chờ trước cỗng vội trồng cây si
Gặp rồi chẳng biết nói chi
Gãi đầu mắc cỡ nói gì đây ta
¤
Mấy mươi năm đã đi qua
Bao nhiêu kỷ niệm rất xa trở về
Chợt buồn lòng dạ tái tê
Khi xưa thầm thích si mê T-H
¤
Giờ đây đôi ngả cách xa
Chỉ còn nhung nhớ diết da nỗi sầu
Bây giờ em ở nơi đâu
Hè về nhớ tiếng ve sầu ngày xưa
¤
Nhớ hè nóng bức ban trưa
Cây me phượng vĩ hàng dừa bóng đa
Nhớ nhung nuối tiếc xót xa
Những ngày yêu dấu đã qua mất rồi
¤
Hè về gợi nhớ trong tôi
Bao nhiêu ký ức bồi hồi vấn vương
Nhớ em thầy bạn mái trường
Nhất là cô bé dễ thương ngày nào
¤
Trong tâm thầm kín dâng trào
Cô nàng ngày ấy ra sao bây giờ
Chúc em thành đạt ước mơ
Chồng yêu thương mến nhởn nhơ nhiều tiền
¤
Gia đình hạnh phúc bình yên
Con ngoan cháu giỏi hồn nhiên yêu đời
Ung dung du lịch khắp nơi
Cuộc đời nhàn nhã thảnh thơi tâm hồn
¤
Lê Danh Dương
15.06.20
Tình người viễn xứ tha phương mịt mờ
Trong tâm mang lắm ước mơ
Ly hương cách biệt vô bờ nhớ thương
¤
Nhớ em phố xá con đường
Nhớ cây phượng vĩ cỗng trường năm xưa
Mùa hè oi ả nắng trưa
Ve kêu rên rỉ say sưa thảm sầu
¤
Anh giờ ở tận bắc âu
Xa quê biệt xứ đã lâu lắm rồi
Nhớ ngày xưa cũ xa xôi
Cô nàng nhỏ bé có đôi môi hồng
¤
Tan trường mong đợi ngóng trông
Đứng chờ trước cỗng vội trồng cây si
Gặp rồi chẳng biết nói chi
Gãi đầu mắc cỡ nói gì đây ta
¤
Mấy mươi năm đã đi qua
Bao nhiêu kỷ niệm rất xa trở về
Chợt buồn lòng dạ tái tê
Khi xưa thầm thích si mê T-H
¤
Giờ đây đôi ngả cách xa
Chỉ còn nhung nhớ diết da nỗi sầu
Bây giờ em ở nơi đâu
Hè về nhớ tiếng ve sầu ngày xưa
¤
Nhớ hè nóng bức ban trưa
Cây me phượng vĩ hàng dừa bóng đa
Nhớ nhung nuối tiếc xót xa
Những ngày yêu dấu đã qua mất rồi
¤
Hè về gợi nhớ trong tôi
Bao nhiêu ký ức bồi hồi vấn vương
Nhớ em thầy bạn mái trường
Nhất là cô bé dễ thương ngày nào
¤
Trong tâm thầm kín dâng trào
Cô nàng ngày ấy ra sao bây giờ
Chúc em thành đạt ước mơ
Chồng yêu thương mến nhởn nhơ nhiều tiền
¤
Gia đình hạnh phúc bình yên
Con ngoan cháu giỏi hồn nhiên yêu đời
Ung dung du lịch khắp nơi
Cuộc đời nhàn nhã thảnh thơi tâm hồn
¤
Lê Danh Dương
15.06.20