PDA

View Full Version : Xin hiệp ý cầu cho những ACE xứ Thái



littlewave
05-12-2008, 09:48 PM
http://danchuausa.net/hiep-thong/cong-ly-va-su-that-cho-giao-dan-thai-ha/

http://danchuausa.net/hiep-thong/don-de-nghi-duoc-tham-du-phien-toa-8122008-cua-dcct-ha-noi/

http://danchuausa.net/hiep-thong/van-thu-tra-loi-cua-toa-an-quan-dong-da-ve-don-xin-tham-du-phien-toa-cua-cac-tu-si-dcct-ha-noi/

“Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường…”

Chúa ơi, Chúa biết mà, xá gì một hai mảnh đất trong mênh mông tài sản GH còn đang bị chiếm dụng, chủ yếu vì Sự Thật và Công Lý thôi mà 8 ACE con - những người dám đứng lên đấu tranh - đã bị đội mũ mão và sắp bị đem ra “xét xử”. Chúng con tin tưởng và phó thác những ACE này trong cánh tay quan phòng giữ gìn bảo vệ chở che của Chúa. Chúng con tin rằng:“... đối với những ai yêu mến Thiên Chúa, thì Người đồng công cộng tác biến mọi sự nên tốt đẹp, tức là những ai đã được Người kêu gọi theo ý định của Người” (Rm 8:28)

Xin Chúa nâng đỡ ủi an ACE con bằng Lời Chúa dạy:

"Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con..". (Mt 10, 17-20)

Xin Thần Khí Chúa hoạt động trên môi miệng ACE con, ngõ hầu Ánh Sáng Tin Mừng chiếu giãi trên lương dân và hạt giống Tình Yêu Chúa đâm chồi nảy lộc nơi tâm hồn khô cứng niềm tin của những người chưa biết Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Jesus Kito Chúa chúng con. Amen.

Mẹ yêu dấu ơi, vụ việc bất công này rơi đúng vào ngày mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, phải chăng đó là dấu chỉ Chúa và Mẹ yêu thương những ACE vô tội của Thái Hà, dùng những ACE này như khí cụ trong bàn tay, trong chương trình khôn ngoan siêu vời của Chúa.

Thương yêu, buồn sầu, lo lắng, phẫn uất… , có hết Mẹ ơi! Nhưng trái tim con vẫn dấy lên niềm tự hào là con cháu 118 vị Tử Đạo trong niềm tin và vẫn rạng ngời niềm cậy trông hy vọng. Chúng con là con Mẹ cơ mà...

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, xin hãy nhớ xưa nay…

Thông Mai Y
06-12-2008, 08:35 AM
...

Xin xót thương, lạy CHÚA, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo,
quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi,
hồn ảo não và thân hình tiều tuỵ.

Đời tiêu hao trong nỗi u buồn
và tháng năm tàn lụi giữa tiếng thở than.
Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã.

Con nghe thấy những lời độc địa của bao người,
nhìn chung quanh: toàn những điều khủng khiếp.
Chúng toa rập chống con, và mưu toan lấy mạng.

Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy CHÚA,
dám thưa rằng: Ngài là Thượng Đế của con.

....

(Tv 31)


Xin hiệp ý cùng cô Lit và quý ACE!

Rosa_Huong
06-12-2008, 10:04 AM
aMEN....................................

Damsan
06-12-2008, 11:28 AM
http://danchuausa.net/hiep-thong/cong-ly-va-su-that-cho-giao-dan-thai-ha/

http://danchuausa.net/hiep-thong/don-de-nghi-duoc-tham-du-phien-toa-8122008-cua-dcct-ha-noi/

http://danchuausa.net/hiep-thong/van-thu-tra-loi-cua-toa-an-quan-dong-da-ve-don-xin-tham-du-phien-toa-cua-cac-tu-si-dcct-ha-noi/


“Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường…”

Chúa ơi, Chúa biết mà, xá gì một hai mảnh đất trong mênh mông tài sản GH còn đang bị chiếm dụng, chủ yếu vì Sự Thật và Công Lý thôi mà 8 ACE con - những người dám đứng lên đấu tranh - đã bị đội mũ mão và sắp bị đem ra “xét xử”. Chúng con tin tưởng và phó thác những ACE này trong cánh tay quan phòng giữ gìn bảo vệ chở che của Chúa. Chúng con tin rằng:“... đối với những ai yêu mến Thiên Chúa, thì Người đồng công cộng tác biến mọi sự nên tốt đẹp, tức là những ai đã được Người kêu gọi theo ý định của Người” (Rm 8:28).
Xin Chúa nâng đỡ ủi an ACE con bằng Lời Chúa dạy:
"Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con..". (Mt 10, 17-20)
Xin Thần Khí Chúa hoạt động trên môi miệng ACE con, ngõ hầu Ánh Sáng Tin Mừng chiếu giãi trên lương dân và hạt giống Tình Yêu Chúa đâm chồi nảy lộc nơi tâm hồn khô cứng niềm tin của những người chưa biết Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Jesus Kito Chúa chúng con. Amen.

Mẹ yêu dấu ơi, vụ việc bất công này rơi đúng vào ngày mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, phải chăng đó là dấu chỉ Chúa và Mẹ yêu thương những ACE vô tội của Thái Hà, dùng những ACE này như khí cụ trong bàn tay, trong chương trình khôn ngoan siêu vời của Chúa.
Thương yêu, buồn sầu, lo lắng, phẫn uất… , có hết Mẹ ơi! Nhưng trái tim con vẫn dấy lên niềm tự hào là con cháu 118 vị Tử Đạo trong niềm tin và vẫn rạng ngời niềm cậy trông hy vọng. Chúng con là con Mẹ cơ mà...
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, xin hãy nhớ xưa nay…

" Đây chốn huy hoàng tưng bừng muôn ánh quang, muôn tiếng hát ca mừng tung hô ngày vinh phúc ... "
Xin hiệp ý với mọi người ...
Nguyện Xin Hồng Ân của Thiên Chúa qua lời Bầu cử của Đức MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI .... ở cũng mọi người nhất là những cô, chú, anh, chị sắp phải ra " pháp trường

ailaudu
06-12-2008, 05:34 PM
Giờ không biết nói gì hơn là xin Chúa ban cho họ lòng can đảm, trí khôn và sự sáng suốt để họ có thể giữ nguyên lập trường như ban đầu, bảo vệ công bằng, và bảo vệ nhà Cha....
ACE của TCVN chúng ta sẽ cùng cầu nguyện và phó thác họ trong tay Chúa...
"Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo Ta..."
Lạy Chúa, chúng con đang theo bước chân Ngài...

tranhiemvu
07-12-2008, 07:00 PM
Chúng ta nào có sợ gì khi: CÓ MẸ LÀ TRẠNG SƯ"

http://dcctvn.net/news.php?id=1182

ĐÃ VƯỢT QUA NỖI SỢ KHI LIÊN KẾT VỚI NHAU TRONG NIỀM TIN, TRONG LỜI CẦU NGUYỆN

http://danchuausa.net/hiep-thong/thu-cua-mot-nu-sinh-vien-gui-cac-cha-cac-thay-dong-chua-cuu-the/

Rocky
27-03-2009, 08:02 AM
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,5165

cùng hiệp ý...cầu nguyện và hướng về Tổng Giáo Phận Hà Nội....

nenhongnho
27-03-2009, 08:06 AM
Anh em đừng sợ bóng tối vì có Chúa luôn ở bên cạnh soi sáng cho anh chị em !
Anh em đừng sợ cô độc vì thế giới những người yêu chuộng công lý và sự thật đang cổ vũ và theo sát cho anh chị em !

Rocky
28-04-2009, 09:29 AM
Thư gửi nhà báo Trọng Nghĩa: Phải chăng anh muốn cầu nguyện cho gian dối, xạo trá được lan tràn? - Xuân An - 26/04/2009http://www.dcctvn.net/news.php?id=3025.


Thêm một bức thư gửi nhà báo Trọng Nghĩa: Đừng để tối tăm, gian dối che mất lương tri - Xuân An - 27/04/2009 http://www.dcctvn.net/news.php?id=3028

cùng cầu nguyện cho sự thật và công lý luôn được tôn trọng... yêu quý ... trong xã hội, nhất là từ những ngừoi biết viết, và có quyền và trách nhiệm thông tin....

minh hue
28-04-2009, 09:42 AM
cùng cầu nguyện cho sự thật và công lý luôn được tôn trọng... yêu quý ... trong xã hội, nhất là từ những ngừoi biết viết, và có quyền và trách nhiệm thông tin....
Xin chuá soi sáng cho họ.:77:
Hiệp lời cầu nguyện:77::77::77:

TrucVuonChuoi
22-05-2009, 11:00 AM
Thiên Chúa hiểu thấu những khó khăn thử thách của những người con trung tín với Ngài.
Quý Cha, Quý Thầy và bà con giáo dân Thái Hà hãy vững lòng mà làm chứng cho Sự Thật vì có Chúa và Mẹ cùng Các Thánh trên trời luôn ở cùng.
Xin mọi người hãy luôn hiệp nhất trong Chúa để Sự Thật sẽ được tỏa sáng trong sự quan phòng của Chúa Cha Toàn Năng.
Toàn thể gia đình Thánh Ca Việt Nam luôn hướng về Thái Hà và Giáo Phận Hà Nội

nhocacban_abc
02-07-2009, 02:48 PM
Xin Chúa luôn ở cùng các anh chị đang gặp khó khăn thử thách này !
Chúa biết rõ chúng con cần gì , hi vộng những gì , mong muốn những gì !
húng con trao phó mọi sự của chúng con trong tay Chúa và Mẹ Maria !

[Phero] Hậu
28-04-2011, 10:28 PM
Lạy Chúa là THiên Chúa của con ...Những tháng ngày trôi qua con đã sống trong tội lỗi của thế gian ,Nhờ Chúa đoái thương và đánh động tâm linh của con nên h` đây con đã được sống trong tình yêu của Chúa .Giờ đây con cũng nguyện xin Chúa đoái thương và dủ lòng thương xót đến những ACE của chúng con đang gặp những khó khăn trong cuộc sống Đạo và cuộc sống hằng ngày ...Amen!

Mart.TanNguyen
19-11-2011, 09:25 PM
sáng hôm, các Linh mục tu sĩ, giáo dân Thái hà cùng giáo dân ngoài xứ ,đã cùng với nhau đòi công lý trước ủy ban nhân dân thành phố.

Nguyện Xin Tình yêu và công lý của Cha phù trợ chúng con.
Nhờ lời Chuyển cầu của Mẹ Hằng cứu giúp.
Xin Cha thương đến chúng con đang trong cơn nguy khốn.
Amen.


Halleluyah.