PDA

View Full Version : CÁNH HOA HÔNG CÓ HÌNH CHÚA VÀ CÁC THÁNH



hungdung
05-12-2008, 11:28 PM
CÁNH HOA HÔNG CÓ HÌNH CHÚA VÀ CÁC THÁNH


http://www.spiritdaily.net/signsandmore2.htm (http://www.spiritdaily.net/signsandmore2.htm)


http://67.52.177.156/Images/upload//rosepetal1.bmp
http://67.52.177.156/Images/upload//rosepetal3.bmp

Trong website www.Spiritdaily.com (http://www.spiritdaily.com/), thỉnh thoảng chúng tôi thấy có những hình ảnh các cánh hoa hồng có in hình Thánh Gia Thất, Thánh Giá, hình Chúa Giêsu, hình Đức Mẹ hay hình các Thánh.

http://www.spiritdaily.net/petalfake7.jpg
http://www.spiritdaily.net/petalfake2.jpg

Kể từ năm 2008, tức là khoảng 10 năm vừa qua, tôi đã được các bạn trong nhóm cầu nguyện cho nhìn thấy những hình ảnh Thánh xuất hiện nơi các cánh hoa hồng mà họ có được. Hỏi ra thì được biết là có một người Phi Luật Tân được Đức Mẹ hiện ra với anh ta năm 1991. Mẹ ban thông điệp và cho anh một ơn lạ là:
Hễ anh ấy cầu nguyện thì nước lạnh biến thành nước có dầu thơm mùi hoa hồng. Khi anh đặt tay cầu nguyện và đặt hoa hồng trên ngực ai thì người ấy sẽ ôm cánh hoa hồng trên ngực mình mà cầu nguyện sốt sắng thì cánh hoa hồng sẽ có những hình ảnh Thánh in trên đó.
Thật sự, chúng ta không đi tìm những dấu lạ, vì phép lạ được thực hiện nơi mỗi Thánh lễ, khi các linh mục đọc lời Truyền Phép thì bánh và rượu trở thành Mình và Máu Thánh Chúa. Phép lạ được thực hiện là khi có một trái tim khô cằn của con người được biến đổi, mở rông ra cho ơn Thánh Chúa và được hoán cải hoàn toàn.
Dù cho không thấy phép lạ, con người vẫn có đức tin. Tuy nhiên, “Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra." (CVTĐ 4:20).
Tốí ngày 1/12/2008, tôi được một người bạn trong nhóm cầu nguyện cho phép đi chung để đến nhà một người Việt Nam khác. Bà này quen biết với anh Phi Luật Tân.. Vì thế, anh ấy đến nhà để cầu nguyện cho nhóm của bà.
Trong lúc chờ đợi anh Phi đến nhà, cả nhóm cùng cầu nguyện trước khi cha cố Nguyễn Văn Khân dâng Thánh Lễ. Cha không được biết trước là có việc anh Phi đến cầu nguyện để xin Đức Mẹ ban cho các cánh hoa có hình ảnh các Thánh.
Sau Thánh Lễ, anh Phi xin hai chai nước lã rồi anh xin cha và một thanh niên nếm thử nước để biết là nước không có mùi vị gì. Sau đó, anh Phi đặt tay cầu nguyện trên hai chai nước.
Ngay lập tức, anh ta đổ hai chai nước ra hai cái tô nhỏ mà bà chủ nhà cung cấp. Nước biến thành dầu thơm hoa hồng thơm nức trong nhà. Hai tô nước có dầu được truyền cho những người hiện diện để họ nhúng tràng chuỗi Mân Côi vào. Từ đó, các tràng chuỗi Mân Côi của mọi người đều thơm mùi hoa hồng
Rồi anh Phi lấy các đóa hoa hồng mà mọi người đem đến và tiả ra từng cánh hoa. Anh bỏ các cánh hoa hồng vào một tô thật lớn rồi anh cầu nguyện. Thế rồi từng người xếp hàng đến trước mặt anh. Anh đặt một cánh hoa trên ngực người ấy. Người ấy tiếp tục cầu nguyện. Một lúc sau thì cánh hoa trên ngực từng người đều có hình Thánh khác nhau.
Một người đàn ông trẻ có hai cánh hoa đều in hinh Chúa Giêsu Lòng Thương Xót. Anh cho chúng tôi xem. Người khác thì có hình Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Guadalupe, Đức Mẹ Ban Ơn. Những người khác có hình Thánh Thể, Bữa Tiệc Ly… Riêng tôi có hai cánh hoá đều in hình của Chúa Giêsu Hài Đồng đang chắp hai tay cầu nguyện.
Sau đó, anh Phi còn phát thêm những cánh hoa cho mọi người. Anh còn bảo người ta hãy ăn các cánh hoa hồng.
Đây là một câu chuyện rất lạ lùng và đáng ngạc nhiên. Nếu ta không nhìn tận mắt thì sẽ không bao giờ tin được. Cha Cố Khấn rất ngạc nhiên và ai ai cũng kinh ngạc mà không thể tưởng tươọng được những gì mà Chúa và Đức Mẹ làm qua tay một người đàn ông đơn sơ như anh Phi. Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ!
Chúng tôi xin tường thuật về những gì đã thực sự xẩy ra với sự dè dặt và luôn tuân theo sự phán quyết của Giáo Hội.

Kim Hà
2/12/08