Lê Danh Dương
24-07-2021, 02:06 PM
Vợ tôi nàng đẹp như tiên
Tâm hồn đạo đức nhân hiền thủy chung
Tấm lòng quảng đại bao dung
Đôi khi trời nóng hơi khùng tí thôi
¤
Yêu em tôi ráng cắn môi
Vợ ho hớt hãi đứng ngồi không yên
Thương em bị giũa đã ghiền
Mặc cho vợ mắng chẳng phiền làm chi
¤
Anh hùng bất khuất nam nhi
Kệ cho vợ mắng vợ đì mới oai
Anh tài có một không hai
Tạ ơn thập giá của Ngài ban cho
¤
Các ngài linh mục quá lo
Đi tu cho khỏe ấm no an bình
Không lo sợ cảnh chiến chinh
Gia đình nội chiến quân binh khổ sầu (1)
¤
Ông nào không muốn lo âu
Tránh cho vợ mắng nhức đầu đau tim
Tôi cho bí quyết khỏi tìm
Khi nào vợ hét nhớ kìm chân tay
¤
Cana bí quyết của Thày
Không cần giải thích tỏ bày cùng ai
An vui nghe vợ bảo sai
Cam tâm lặng lẽ noi Ngài chết treo
¤
Lê Danh Dương
21.07.2018
¤
1- Con cái
¤
Khi hành hương tới Cana, tôi đã viết bài thơ này, và chia sẻ trong đoàn hành hương, lúc sinh hoạt vào buổi tối cùng với hai cha.
Tâm hồn đạo đức nhân hiền thủy chung
Tấm lòng quảng đại bao dung
Đôi khi trời nóng hơi khùng tí thôi
¤
Yêu em tôi ráng cắn môi
Vợ ho hớt hãi đứng ngồi không yên
Thương em bị giũa đã ghiền
Mặc cho vợ mắng chẳng phiền làm chi
¤
Anh hùng bất khuất nam nhi
Kệ cho vợ mắng vợ đì mới oai
Anh tài có một không hai
Tạ ơn thập giá của Ngài ban cho
¤
Các ngài linh mục quá lo
Đi tu cho khỏe ấm no an bình
Không lo sợ cảnh chiến chinh
Gia đình nội chiến quân binh khổ sầu (1)
¤
Ông nào không muốn lo âu
Tránh cho vợ mắng nhức đầu đau tim
Tôi cho bí quyết khỏi tìm
Khi nào vợ hét nhớ kìm chân tay
¤
Cana bí quyết của Thày
Không cần giải thích tỏ bày cùng ai
An vui nghe vợ bảo sai
Cam tâm lặng lẽ noi Ngài chết treo
¤
Lê Danh Dương
21.07.2018
¤
1- Con cái
¤
Khi hành hương tới Cana, tôi đã viết bài thơ này, và chia sẻ trong đoàn hành hương, lúc sinh hoạt vào buổi tối cùng với hai cha.