PDA

View Full Version : 06/8 Chúa Hiển Dung, Lễ Kính (Muốn được ở đây…hãy nghe lời Người - PM Cao Huy Hoàng)



dvtung
02-08-2021, 08:38 AM
06/8 CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính.
Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mc 9,2-10.
Phúc Âm: Mc 9, 1-9
"Ðây là Con Ta yêu dấu".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu.
Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Ðây là con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông.
Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?"
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
MUỐN ĐƯỢC Ở ĐÂY…HÃY NGHE LỜI NGƯỜI
“Ðây là Con Ta yêu dấu”

“Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông….”. Chân dung thường ngày của một con người mang tên Giê-su, không còn nữa, nhưng là chân dung của một vị Thiên Chúa sáng láng, tinh tuyền, sang trọng, quyền uy, phép tắc… Và đây mới đich thực là chân dung của Con Thiên Chúa làm người.

Ai dám biết tương lai của cuộc đời mình. Nhưng hẳn là Chúa Giê-su muốn mở ra cho ba môn đệ mà Người tín cẩn, nhìn thấy trước tương lai của họ, nếu họ bền đỗ bước đi theo con đường của Người. Thánh sử Mar-cô kể lại là các ông kinh ngạc đến hoảng sợ, nhưng rồi cũng bày tỏ được cảm xúc rất đơn sơ mà không hiểu mình nói gì: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm…”. Bấy giờ, Thiên Chúa Cha mạc khải: “Ðây là con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.

Mới vừa tỏ ý “muốn được ở đây”, thì lại nghe “Hãy nghe lời Người”. Và Lời Người bảo: Hãy xuống núi. Hóa ra, Chúa Giê-su muốn các ông biết: cuộc biến hình trên núi, là báo trước cuộc biến hình chắc chắn sau cuộc thương khó của Người, và cũng là sẽ là cuộc biến hình của những ai thành tâm bước theo con đường “thương khó vì yêu” của Người.

Thời nay, nhiều người thích thay biến dung nhan, hình dạng, kích cỡ, giới tính…chỉ để thỏa mãn cuộc sống ở đời này, nhưng chỉ trong chút thời gian ngắn ngủi….rồi tan biến.

Chúa muốn chúng ta khao khát một cuộc biến hình vĩnh cửu, đó là Sống Lời Chúa dạy, buông bỏ mọi sự cho lòng tinh tuyền, theo đường Chúa đi, sống chết vì yêu người, để được thông phần vinh quang với Người trong Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nghe và sống Lời Chúa dạy, biến cuộc sống này thành cuộc sống Phục Sinh. Amen.

PM Cao Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=4E674IX7Hog