Trần Thế Tiến
02-08-2021, 03:08 PM
Đền thờ vẫn rộng mở!
“Chính anh em hãy cho họ ăn”
(Mc 6,37)
Đền thờ ấy ta không khép lại
Giữa tâm dịch vẫn mãi mở ra
“Đền thờ của Chúa Ngôi Ba” (*)
Trái tim rộng mở bước ra với đời.
Vẫn chạnh lòng với người đau khổ
Đến với ai nằm đó xót xa
Covid mà phải lìa xa
Tang thương chẳng gặp người nhà, người thân.
Vẫn từng ngày ân cần sớm tối
Đến với ai mắc phải nhiễm lây
Tận tâm chăm sóc từ đây
Nên như hiền mẫu đong đầy mến thương.
Chẳng quản ngại trên đường bác ái
Kìa nhà nhà nằm đấy cách ly
Lòng thành “một chút chết đi”
Xông pha chiến trận, cứu nguy xa gần.
Vẫn nhiệt huyết dấn thân thiện nguyện
Chẳng ngại ngần tìm đến tha nhân
Với ai cuộc sống cơ hàn
Miếng cơm manh áo đang cần sẻ chia.
Và lặng trầm mở ra cậy mến
Từng hạt kinh khấn nguyện dâng lên
Cầu xin Chúa xuống ơn trên
Chữa lành đem đến đẹp thêm từng ngày.
Mở cửa lòng chung tay là thế
Đến với đời, đến để thương yêu
Dù trong đau khổ bao điều
Nghĩa tình thắm đượm vẫn nhiều an vui.
Giuse Trần Thế Tiến
(*) "Thân xác anh em là Đền thờ của Chúa Thánh Thần" (1Cr 6, 19)
“Chính anh em hãy cho họ ăn”
(Mc 6,37)
Đền thờ ấy ta không khép lại
Giữa tâm dịch vẫn mãi mở ra
“Đền thờ của Chúa Ngôi Ba” (*)
Trái tim rộng mở bước ra với đời.
Vẫn chạnh lòng với người đau khổ
Đến với ai nằm đó xót xa
Covid mà phải lìa xa
Tang thương chẳng gặp người nhà, người thân.
Vẫn từng ngày ân cần sớm tối
Đến với ai mắc phải nhiễm lây
Tận tâm chăm sóc từ đây
Nên như hiền mẫu đong đầy mến thương.
Chẳng quản ngại trên đường bác ái
Kìa nhà nhà nằm đấy cách ly
Lòng thành “một chút chết đi”
Xông pha chiến trận, cứu nguy xa gần.
Vẫn nhiệt huyết dấn thân thiện nguyện
Chẳng ngại ngần tìm đến tha nhân
Với ai cuộc sống cơ hàn
Miếng cơm manh áo đang cần sẻ chia.
Và lặng trầm mở ra cậy mến
Từng hạt kinh khấn nguyện dâng lên
Cầu xin Chúa xuống ơn trên
Chữa lành đem đến đẹp thêm từng ngày.
Mở cửa lòng chung tay là thế
Đến với đời, đến để thương yêu
Dù trong đau khổ bao điều
Nghĩa tình thắm đượm vẫn nhiều an vui.
Giuse Trần Thế Tiến
(*) "Thân xác anh em là Đền thờ của Chúa Thánh Thần" (1Cr 6, 19)