Trần Thế Tiến
04-08-2021, 03:30 PM
https://scontent.fvca1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/225615089_570019584008371_8171470067969465446_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=yuJJ7m4ACqcAX9ma4jj&_nc_ht=scontent.fvca1-1.fna&oh=4ff436fd6adb7881c289eaf8f1e1e4fa&oe=612EEA54
MUỐI MEN CHO ĐỜI
Tình yêu Chúa mời gọi con bước tới
Đi vào đời giữa thế giới khổ đau
Để xua tan nước mắt giọt lệ sầu
Để cuộc đời luôn đượm câu thương mến.
Tình yêu Chúa mời gọi con mau đến
Trọn về Ngài, đời tận hiến hy sinh
Biết cho đi, biết gieo rắc ân tình
Để Tin Mừng mãi lung linh tỏa khắp.
Tình yêu Chúa mời gọi con đi gặt
Mùa chín vàng trên muôn khắp gần xa
Để muôn người nhận biết Chúa là Cha
Mãi ở lại trong bao la tình Chúa.
Tình yêu Chúa, suối hồng ân chan chứa
Trọn một đời, con đoan hứa kiên trung
Đường Thập Giá vẫn tiếp bước không ngừng
Nên muối men ướp mặn nồng muôn lối.
************
NHƯ BÔNG HỒNG THẮM TƯƠI
Như bông hồng nở giữa vườn hoa
Đẹp thay linh mục, một người cha
Bên đoàn con cái nơi xứ đạo
Buồn vui chia sẻ thật chan hòa.
Dẫu đường phía trước nhiều gian nan
“Làm dâu trăm họ” khó muôn vàn
Trọn niềm tin yêu cha phục vụ
Chung xây xứ đạo đượm tình thân.
Cha, con hiệp nhất trong ân tình
Gọi bao mùa mới những trổ sinh
Giáo đường hợp hoan bên Tấm Bánh
Lòng thành sốt mến đẹp câu kinh.
Thông ban bí tích cho muôn người
Đem Lời Chúa đến khắp nơi nơi
Mong sao con cái sống “đẹp đạo”
An vui, hạnh phúc, sống “tốt đời”.
Trở nên men muối giữa trần đời
Ngọn đèn soi dẫn luôn sáng ngời
“Tư tế thừa tác”, “người mục tử”
Bông hồng còn đó hoài thắm tươi.
Giuse Trần Thế Tiến (https://www.facebook.com/tien.tranthe.35110?__cft__[0]=AZVl1BbtVgpG-SbaNNwwG7ex8Kmlkh2LUBK2sO9E1x-ASZgACBmuxEMY1leRVYZIUxwbZvlsWbeA3G3WVBvdJ6qBCjA9Mdnpuxq-je_xwLcwuA&__tn__=-]K-R)
MUỐI MEN CHO ĐỜI
Tình yêu Chúa mời gọi con bước tới
Đi vào đời giữa thế giới khổ đau
Để xua tan nước mắt giọt lệ sầu
Để cuộc đời luôn đượm câu thương mến.
Tình yêu Chúa mời gọi con mau đến
Trọn về Ngài, đời tận hiến hy sinh
Biết cho đi, biết gieo rắc ân tình
Để Tin Mừng mãi lung linh tỏa khắp.
Tình yêu Chúa mời gọi con đi gặt
Mùa chín vàng trên muôn khắp gần xa
Để muôn người nhận biết Chúa là Cha
Mãi ở lại trong bao la tình Chúa.
Tình yêu Chúa, suối hồng ân chan chứa
Trọn một đời, con đoan hứa kiên trung
Đường Thập Giá vẫn tiếp bước không ngừng
Nên muối men ướp mặn nồng muôn lối.
************
NHƯ BÔNG HỒNG THẮM TƯƠI
Như bông hồng nở giữa vườn hoa
Đẹp thay linh mục, một người cha
Bên đoàn con cái nơi xứ đạo
Buồn vui chia sẻ thật chan hòa.
Dẫu đường phía trước nhiều gian nan
“Làm dâu trăm họ” khó muôn vàn
Trọn niềm tin yêu cha phục vụ
Chung xây xứ đạo đượm tình thân.
Cha, con hiệp nhất trong ân tình
Gọi bao mùa mới những trổ sinh
Giáo đường hợp hoan bên Tấm Bánh
Lòng thành sốt mến đẹp câu kinh.
Thông ban bí tích cho muôn người
Đem Lời Chúa đến khắp nơi nơi
Mong sao con cái sống “đẹp đạo”
An vui, hạnh phúc, sống “tốt đời”.
Trở nên men muối giữa trần đời
Ngọn đèn soi dẫn luôn sáng ngời
“Tư tế thừa tác”, “người mục tử”
Bông hồng còn đó hoài thắm tươi.
Giuse Trần Thế Tiến (https://www.facebook.com/tien.tranthe.35110?__cft__[0]=AZVl1BbtVgpG-SbaNNwwG7ex8Kmlkh2LUBK2sO9E1x-ASZgACBmuxEMY1leRVYZIUxwbZvlsWbeA3G3WVBvdJ6qBCjA9Mdnpuxq-je_xwLcwuA&__tn__=-]K-R)