PDA

View Full Version : 09/8 Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên B (Học sống “yêu cách vô lý” - PM Cao Huy Hoàng)



dvtung
12-08-2021, 06:49 PM
09/8 THỨ HAI TUẦN 19 TN
Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo.
Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.
Phúc Âm: Mt 17, 21-26
"Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại. Con cái thì được miễn thuế".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.
Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: "Thầy các ông không nộp thuế "đền thờ' sao?" Ông nói: "Có chớ".
Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: "Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Ðòi con cái mình hay người ngoài?" Ông thưa rằng: "Ðòi người ngoài". Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
HỌC SỐNG “YÊU CÁCH VÔ LÝ”
"Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại".

Là chủ đền thờ, lại phải nộp thuế cho đền thờ. Là Đấng Sáng Tạo cả vũ hoàn và nhân loại, giờ lại phải nộp mạng cho con người, để con người giết chết đi. Chẳng khác nào ông thợ gốm, giờ phải nộp mình cho những chiếc bình sành xử tội mình. Đó chính là điều vô lý của Con Thiên Chúa làm người. Nhưng, đó là điều vô lý của tình yêu, mà đến muôn ngàn đời trí khôn loài người không bao giờ hiểu nổi, cả kho minh triết trần gian không hề diễn giải nổi, sách vở bút viết loài người không thể ghi chép nổi, và cả núi tài năng thơ nhạc họa của người trần gian cũng không bao giờ diễn cảm nổi.

“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu?”.Tình yêu của con người còn chưa cắt nghĩa được, thì huống là tình yêu của Thiên Chúa. Vô cùng vô lý, nhưng là sự thật hiển nhiên: Chúa Giê-su đã nộp mạng, chịu chết đi và Người đã sống lại, vì yêu.

Tình yêu bắt nguồn từ đức khiêm nhường thẳm sâu của Thiên Chúa quyền năng. Người cúi xuống thấp đến tận cùng trong nhân loại. Bởi, nhân loại không vâng lời Người, Người bằng lòng vâng lời nhân loại. Bởi nhân loại muốn làm Chúa, nên Thiên Chúa phải làm người. Bởi nhân loại muốn giết chết Người nên Người chết đi để cứu sống nhân loại.

Lời Chúa mời gọi chúng ta học sống khiêm nhượng, yêu thương cách vô lý của Chúa Giê-su, để có thể bước đến rất gần, cúi xuống thật thấp, và hiến dâng mạng sống vì yêu những con người kiêu căng nhất, ương bướng nhất trên đời.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì đang còn có rất nhiều điều vô lý của tình yêu nơi các mục tử với đàn chiên, nơi cha mẹ với con cái, nơi vợ chồng với nhau, và cụ thể, nơi nhiều con người trong đại nạn Covid này. Xin cho các gia đình sống yêu cách vô lý như Đức Giê-su đã sống yêu. Amen.

PM Cao Huy Hoàng



https://www.youtube.com/watch?v=acwL5NlBBHg