PDA

View Full Version : Nhắn tin muộn....



bethichconlua
07-12-2008, 12:03 AM
Nhắn Tin Muộn

:icon8:Híc... híc...Chúa ơi...Bé buồn quá...Bé không ngủ được nên nhắn tin cho người khác ..không ngờ vì muộn quá..lại có nhiều tin nhắn bé làm người khác buồn ... Bé xấu tính quá Chúa nhỉ...Bé cứ nghĩ đơn giản trong cách ứng xử..không ngờ bé toàn sai...Bé hối hận lắm...hic..hic.. Xin Chúa tha thứ cho bé... Xin Chúa dạy bé biết cách sử sự trong cuộc sống với anh chị em mình..với những người thân thương của mình....Bé thấy buồn bản thân mình quá...Xin Chúa dạy bé....Xin nâng đỡ bé..Xin gìn giữ môi miệng bé ..từ lời nói tới việc làm...

:icon8:Cúi xin Chúa sáng soi cho con được biết việc mình làm, cùng khi làm xin giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc con làm, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa ..Amen

phan_nghị
07-12-2008, 06:13 AM
Lời nói ba hoa chỉ là lời nói láo, ko có ích cho người khác. Chỉ có lời nói thật mới là tốt cho mình và cho người khác. Nếu muốn làm cho người khác vui thì mình dùng nghệ thuật nhưng như thế thì đểu quá khi chỉ có vẻ bên ngoài. Đúng như người ta thường nói: Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Sống với nhau chỉ cần hiểu nhau thành thật với nhau là được rồi. Đôi lúc, có những trường hợp gặp người khác đau khổ chúng ta miệng im lặng nhưng con tim thì vẫn đồng cảm chia sẻ và con tim ta nói lên rằng tôi cảm nhận được nỗi đau mà bạn đang đau, và người khác cũng hiểu mình, đó là cách thông cảm và chia sẻ tốt nhất. Sống với nhau ko phải lúc nào cũng phải nói hay nói tốt, nhưng lòng mình hiểu nhau, Chúa hiểu lòng mình, và trái tim mình luôn tràn đầy yêu thương và tha thứ. Em nghĩ chị bé là đã đạt được rồi đó, chị đừng buồn, em chúc chị luôn luôn yêu Chúa và yêu mọi người.

Chúng ta sống và học hỏi rất nhiều nhưng rút cuộc để chỉ làm hai điều đơn giản mà rất khó làm: đó là mến Chúa và yêu người

bethichconlua
08-12-2008, 12:27 AM
Lời nói ba hoa chỉ là lời nói láo, ko có ích cho người khác. Chỉ có lời nói thật mới là tốt cho mình và cho người khác. Nếu muốn làm cho người khác vui thì mình dùng nghệ thuật nhưng như thế thì đểu quá khi chỉ có vẻ bên ngoài. Đúng như người ta thường nói: Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Sống với nhau chỉ cần hiểu nhau thành thật với nhau là được rồi. Đôi lúc, có những trường hợp gặp người khác đau khổ chúng ta miệng im lặng nhưng con tim thì vẫn đồng cảm chia sẻ và con tim ta nói lên rằng tôi cảm nhận được nỗi đau mà bạn đang đau, và người khác cũng hiểu mình, đó là cách thông cảm và chia sẻ tốt nhất. Sống với nhau ko phải lúc nào cũng phải nói hay nói tốt, nhưng lòng mình hiểu nhau, Chúa hiểu lòng mình, và trái tim mình luôn tràn đầy yêu thương và tha thứ. Em nghĩ chị bé là đã đạt được rồi đó, chị đừng buồn, em chúc chị luôn luôn yêu Chúa và yêu mọi người.

Chúng ta sống và học hỏi rất nhiều nhưng rút cuộc để chỉ làm hai điều đơn giản mà rất khó làm: đó là mến Chúa và yêu người


Cảm ơn Nghỉ...hic...hic..cảm động...em nói đúng...Mến Chúa Yêu người.....nhưng nói nói chưa đúng vì bé chưa thực hiện được điều đó đâu em...chị bé của em yếu đuối lắm..chỉ biết cầu nguyện thôi...cậy nhờ Chúa tất cả ..bé cũng đang cố gắng thực hiện những điều em nói thôi...nhưng chưa được...vậy chị em mình luôn nhớ cầu nguyện cho nhau nhé...Amen

bethichconlua
08-12-2008, 12:30 AM
tốn tiền.,..........................................................

:36:Bạn nói đúng...hóm hỉnh...hài hước ...nhưng đúng...cảm ơn bạn...bé hết tiền rùi...hi..hi... sẽ kho điện thoại nữa..hi..hi...thực tế...đúng như thế.......cuộc sống đôi khi cũng nên thực tế một tí nhỉ.....hi..hi...chỉ cần hiểu nhau....hi..hi...tự nhiên hết buồn......:laughs:

phan_nghị
08-12-2008, 01:58 PM
em nghĩ là ko đúng con người chứ đâu phải sắt đá, luôn có tình cảm, tiền tiếc chi, tình mới tiếc.
nhưng đôi lúc cũng hơi kiết, hi hi

phaolobao
10-12-2008, 11:29 PM
Nghị luôn là người biết cách ứng sử,giỏi ăn nói nhưng ko biết ở ngoài đời thì sao nhỉ(chỉ hỏi thôi nha ko trả lời cũng được:D).Con người sống trên thế gian này thì tiền là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta nhất mà ko tiếc thì sao được chứ đúng hem nè.Nhưng chủ yếu là biết dùng tiền của mình 1 cách hợp lý là được thôi chứ có sao đâu chứ.Mình phải biết sống trong thực tại mới là quan trọng nhất,tiền bạc ko quan trọng = tình cảm nhưng cũng có câu <LƯƠNG TÂM KO = LƯƠNG THÁNG> đúng hem.Xã hôi bây giờ con người thường là như zậy hết đó thôi