PDA

View Full Version : 14/8 Thứ Bảy Tuần 19 Thường Niên B (Đức trông cậy của người bé nhỏ - PM Cao Huy Hoàng)



dvtung
12-08-2021, 07:16 PM
14/8 THỨ BẢY TUẦN 19 TN
Thánh Maximilian Kolbe, Lm TĐ
Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.
Phúc Âm: Mt 19, 13-15
"Ðừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời là của những người giống như chúng".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng chúa Giêsu bảo: "Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng". Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó.
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐỨC TRÔNG CẬY CỦA NGƯỜI BÉ NHỎ
“Ðừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời là của những người giống như chúng”.

Chúa Giê-su đón tiếp các trẻ nhỏ, vui đùa với chúng, đặt tay chúc lành cho chúng và nói: “Nước Trời dành cho những ai có tinh thần trẻ thơ”.
Quả thực, con người ta vẫn thường dành cho trẻ thơ một lòng yêu mến rất đặc biệt, vì trẻ thơ đơn sơ, có sao nói vậy, giận chỉ trong giây lát, buồn chỉ trong thoáng qua, cứ hồn nhiên vui đùa ca hát, chẳng biết tính gần, chẳng biết lo xa! Bởi, trẻ thơ luôn có lòng tín thác, đói thì kêu mẹ, khó thì gọi cha, đau thì khóc thì la, hết đau thì nghịch đùa chạy nhảy…

Người đã lớn rồi, thì không còn hồn nhiên như trẻ thơ được nữa. Và nhất là khi có tiền, có quyền, có tên tuổi cơ ngơi sự nghiệp, thì lại ảo tưởng mình có thể làm được tất những điều mình muốn, vượt qua tất những khó khăn.

Chúa muốn chúng ta luôn sống với Người, như một bé thơ, luôn nương cậy vào Người, luôn cần đến tình thương và sự chăm sóc của Người. Ước gì chúng ta có thể thân thưa với Chúa, như tâm tình của Nhạc sĩ Phanxico, rằng: “Tựa nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư: vui buồn của đời sống dương gian; đêm ngày miệt mài những lo toan; khi vội vàng, khi muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa dẫn đưa đời vui sống bình an…. Tìm đến trong tình Chúa, con tim tìm thấy an vui. Tay Người gạt lệ ướt trên mi, tay Người họp lại những chia ly. Trên đường đời, xa vời vợi, tay Người dịu hiền dẫn con đi”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn khiêm tốn nhận ra sự bất lực của mình trước bao tình huống cuộc đời, để luôn nương cậy vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng



https://www.youtube.com/watch?v=nI3j3oJVxWE