Lê Danh Dương
16-08-2021, 09:56 PM
Ngọc Lan..........Áo trắng...........Lan tỏa hương
Hy sinh............Phục vụ............Lòng can trường
Gian nguy........Chẳng ngại........Vì yêu thương
Dấn thân.........Khốn khổ..........Thật quảng đại
¤
Quên mình.......Nguy hiểm........Cứ lên đường
Cứu người........Lây nhiễm.........Đến tứ phương
Không màng.....Dù chết...........Vẫn kiên cường
Khổ đau...........Không sợ..........Người hiệp nghĩa
¤¤¤¤¤
Can trường áo trắng thiên thần
Hy sinh mạng sống dấn thân giúp đời
Cứu người bệnh hoạn khắp nơi
Quên mình dám sống như lời của Cha
¤
Dù cho giông gió mưa sa
Không màng bão tố phong ba chẳng nề
Yêu người khốn khổ thảm thê
Đúng là Con Chúa tràn trề yêu thương
¤
Trên trời Thiên Chúa tuyên dương
Được Cha yêu mến thiên đường đón nghinh
Những ai dám sống quên mình
Mai này hạnh phúc hiển vinh đời đời
¤
Lê Danh Dương
15.08.2021
¤
Bài thơ viết tặng những thiên thần áo trắng,
hy sinh quên mình, phục vụ người bị nhiễm Covid.
Hy sinh............Phục vụ............Lòng can trường
Gian nguy........Chẳng ngại........Vì yêu thương
Dấn thân.........Khốn khổ..........Thật quảng đại
¤
Quên mình.......Nguy hiểm........Cứ lên đường
Cứu người........Lây nhiễm.........Đến tứ phương
Không màng.....Dù chết...........Vẫn kiên cường
Khổ đau...........Không sợ..........Người hiệp nghĩa
¤¤¤¤¤
Can trường áo trắng thiên thần
Hy sinh mạng sống dấn thân giúp đời
Cứu người bệnh hoạn khắp nơi
Quên mình dám sống như lời của Cha
¤
Dù cho giông gió mưa sa
Không màng bão tố phong ba chẳng nề
Yêu người khốn khổ thảm thê
Đúng là Con Chúa tràn trề yêu thương
¤
Trên trời Thiên Chúa tuyên dương
Được Cha yêu mến thiên đường đón nghinh
Những ai dám sống quên mình
Mai này hạnh phúc hiển vinh đời đời
¤
Lê Danh Dương
15.08.2021
¤
Bài thơ viết tặng những thiên thần áo trắng,
hy sinh quên mình, phục vụ người bị nhiễm Covid.