PDA

View Full Version : 25/8 Thứ Tư Tuần 21 Thường Niên B (Như những nấm mồ di động - PM Cao Huy Hoàng)



dvtung
22-08-2021, 05:21 PM
25/8 THỨ TƯ TUẦN 21 TN
Thánh Lu-y. Thánh Giu-se Calasanz
1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.
Phúc Âm: Mt 23, 27-32
"Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: "Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri". Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NHƯ NHỮNG NẤM MỒ DI ĐỘNG
“Con cháu những kẻ đã giết các tiên tri”

Chúa Giê-su tiếp tục lên án cách sống giả hình của các kinh sư, biệt phái của người Do Thái. Và nặng lời hơn, Người ví họ như những “mồ mả tô vôi”, bên ngoài thì sơn phết sáng loáng, bảnh bao, xinh đẹp, sang trọng, nhưng bên trong thì thối tha, xấu xa, hư nát. Họ ra vẻ sám hối lỗi lầm của cha ông họ đã không đón nhận các tiên tri, còn sỉ nhục, bắt bớ, đánh đập và giết chết các ngài. Nhưng Chúa Giê-su biết họ giả dối, vì nếu họ thành tâm, thì họ đã tin, đã đón tiếp Người và Tin Mừng.

Cũng vậy, Chúa không muốn chúng ta làm những “nấm mồ di động”. Còn giả hình, còn danh hiệu là còn lệ thuộc ma quỷ và đi ngược chiều với Thiên Chúa. Đừng nghĩ mình đạo dòng, đạo gốc, làm ông kia bà nọ trong Giáo xứ, làm ông bà cố các cha, các sơ là đã đủ chuẩn vào Nước Trời. Cũng đừng nghĩ có thân thiết với các đấng bậc trong Giáo Hội, hoặc mình là đại ân nhân chỗ này chỗ kia, làm được chuyện lớn chuyện bé cho Giáo Hội…là đủ chuẩn vào Nước Trời. Nhớ là, Chúa không nói câu nào rằng những thành phần ấy được ưu tiên vào nước trời cả. Nhưng, Chúa có nói những câu này: “kẻ sau hết, sẽ nên trước hết”, và: “những người thu thuế và gái điếm vào thiên đàng trước các ông”. Đừng là nấm mồ di động nữa!

Thế thì, không ai được miễn chuẩn việc sám hối và tin vào Tin Mừng. Lời Chúa mời gọi chúng ta thật lòng Tin Cậy Mến Chúa, và thật lòng yêu người. Ước gì các gia đình sám hối cách sống giả hình, danh hiệu chưa thật với Chúa và chưa thật với nhau, sám hối việc thờ kính Chúa ngoài môi miệng, việc giả vờ yêu nhau, sám hối việc lén lút, giấu diếm, che đậy, núp trốn. Hãy vui sống trước mắt Chúa và thật thà với nhau.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình tin thật Chúa hiện diện trong nhà, và thật yêu Chúa, thật yêu nhau, thật yêu người. Amen.

PM Cao Huy Hoàng



https://www.youtube.com/watch?v=hnKD6I9NRUY