PDA

View Full Version : 05/9 Chúa Nhật 23 Thường Niên B (Hồng ân nói, Hồng ân nghe - PM Cao Huy Hoàng)



dvtung
01-09-2021, 09:42 AM
05/9 CHÚA NHẬT 23 TN B
Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.
Phúc Âm: Mc 7, 31-37
"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!"
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
HỒNG ÂN NÓI, HỒNG ÂN NGHE
“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

Chúa Giê-su chữa cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Họ vui mừng thán phục ca tụng Chúa.
Chúng ta không câm điếc thể lý; ai cũng nói được, ai cũng nghe được, chỉ tiếc là, điều cần nghe lại không nghe, điều cần nói lại không nói. Có những người không nghe được Lời Thiên Chúa, cho rằng Lời này chói tai, nhưng lại nghe được những lời đường mật của thế gian, bởi, lời này mát ruột, thỏa lòng, khoái trá! Cũng thế, có những người không nói được một lời chân chính, không ấp úng được một lời yêu thương, lại lúc mở miệng ra thì toàn là lời tự phụ, gian ngoa, bịa đặt, ganh tỵ hơn thua, bôi nhọ phỉ báng, gây bất hòa, bất nhất!

Ai đã từng nuôi con đều hẳn biết: Nếu hơn một năm tuổi, mà trẻ chưa bập bẹ được tiếng nào, hoặc không nghe được lời nào… thì lòng cha mẹ lo lắng biết bao. Chỉ cần bập bẹ được tiếng Ba, hay mẹ là cha mẹ vui dường nào. Ấy thế mà, bây giờ, lớn lên, cũng cái miệng ấy, lại nói lời làm đau lòng Cha, nhói lòng Mẹ. Ước gì mỗi chúng ta nhận ra hồng ân nói, hồng ân nghe, mà chúng ta đã nhận được từ thuở bé thơ, và đáp lại hồng ân ấy, bằng việc “giữ miệng lưỡi” để chỉ nói lời chân chính, lời yêu thương; giữ đôi tai để chỉ thích nghe và lắng nghe điều thiện hảo.

Hãy nhận ra “hồng ân nói, hồng ân nghe”. Đừng vô duyên mà nói: “Không có Chúa nào cả”, hoặc “Chúa chẳng ban cho tôi điều gì cả” theo kiểu “Con chim hay nói, nó nói tào lao, không có đứa nào, dạy cho tao nói”.

Lạy Chúa, xin chữa lành bệnh câm điếc tâm linh của chúng con, để chúng con hát lời ca tụng Chúa, nói lời yêu thương nhau, lắng nghe Lời Chúa dạy, và đem ra thực hành để làm chứng cho mọi người về tình yêu Chúa vô biên. Amen.

PM Cao Huy Hoàng



https://www.youtube.com/watch?v=eXu_WsFILAE