PDA

View Full Version : 07/9 Thứ Ba Tuần 23 Thường Niên B (Giáo Hội của những người bé nhỏ - PM Cao Huy Hoàng)



dvtung
06-09-2021, 06:50 AM
07/9 THỨ BA TUẦN 23 TN
Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.
Phúc Âm: Lc 6, 12-19
"Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.
Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
GIÁO HỘI CỦA NHỮNG NGƯỜI BÉ NHỎ
“Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ”.



Chúa Giê-su luôn thi hành thánh ý Chúa Cha, Người không thực hiện việc gì theo ý riêng mình.. Vì thế, Thánh Luca đã ghi lại rằng: “Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ”.

Hóa ra, việc chọn người làm Tông Đồ là quan trọng dường nào. Và con người được chọn ấy càng kém cỏi, tầm thường trong mắt loài người, thì càng biểu lộ tình thương vô biên và kế hoạch lạ lùng của Thiên Chúa. Quả thực, Chúa có thể làm cho loài sỏi đá kia trở thành con cái thánh cúa Abraham. Chúa có thể sử dụng điều bé mọn nhất, để diễn tả một tình thương lớn lao vô cùng. Chúa có thể dùng điều thấp hèn nhất để tỏ bày điều cao cả uyên bí mà loài người không hiểu thấu. Các tông đồ có thể đọc được điều đó trước tiên nơi con người Chúa Giê-su và sau đó, trên chính cuộc đời mình.

Mười hai con người bé nhỏ ấy đã đi theo con đường bé nhỏ khiêm hạ của Chúa Giê-su và đã đi khắp thế gian này, để đến hôm nay, nhân loại được hưởng nhờ ơn cứu rỗi.

Đến lượt mỗi chúng ta, cũng được “Chúa Giê-su vâng ý Chúa Cha” mà chọn chúng ta vào “Giáo Hội của những người bé nhỏ” của Người, để như “dòng nước cứu rỗi” cứ âm thầm khiêm tốn chảy đến những nơi cùng thấp của con người, cho cây cứu rỗi mọc lên xinh tươi trên toàn thế giới.

Lạy Chúa, Giáo hội khiêm nhượng, đang âm thầm dấn thân vào mọi ngõ ngách khổ đau của trần gian trong mùa dịch bệnh. Xin Chúa đồng hành và nâng đỡ chúng con trên mọi nẻo đường bước xuống để kéo lên, chạm xuống để vực dậy bao nỗi thất vọng, thành niềm hy vọng vào tình thương Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng