PDA

View Full Version : 11/9 Thứ Bảy Tuần 23 Thường Niên B (Lời Chúa chẳng có lỗi thời đâu - PM Cao Huy Hoàng)



dvtung
06-09-2021, 07:08 AM
11/9 THỨ BẢY TUẦN 23 TN
1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.
Phúc Âm: Lc 6, 43-49
"Tại sao các con gọi Thầy "Lạy Chúa, lạy Chúa", mà không thi hành điều Thầy dạy bảo?"


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi Thầy: "Lạy Chúa, lạy Chúa", mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LỜI CHÚA CHẲNG CÓ LỖI THỜI ĐÂU
“Tại sao các con gọi Thầy “Lạy Chúa, lạy Chúa”, mà không thi hành điều Thầy dạy bảo?”

Sau giờ kinh tối, ông già nói với bà già: “Mấy đứa con nó ngọt với tui lắm, nhưng dặn bảo cái gì thì nó chẳng làm, vì nó xem tui lỗi thời rồi! Ông Tư nhà bên thì than: “Lúc nó bập bẹ được tiếng “Cha” thôi, là tui mừng vui khôn xiết! Bây giờ, buồn lắm ông ơi, tụi nó không gọi cha nó là cha nữa, mà gọi là “ông già lựu đạn”. Tuổi già xót ruột”. “Nhưng thôi, cũng không sao, vì mình hết thời rồi! Tui chỉ sợ tụi nó cứ lo chuyện đời mà chẳng bận tâm tới Chúa, chẳng giữ đạo nghĩa cho nên! Mong sao cho nó nghe Lời Chúa mà thực hành được, là vui rồi…Bởi mình thì lỗi thời, lời mình thì lỗi thời, chứ Lời Chúa chẳng có lỗi thời đâu. Bà cũng nhớ dặn tụi nó như vậy”.

Quả đúng là một mối bận tâm về các gia đình trẻ hôm nay. Giữa lúc covid khốn khó thế kia, mà cũng còn nhiều gia đình trẻ hững hờ với Lời Chúa lắm. Khi các nhà thờ đành phải đóng lại, thì họ cũng chẳng màng nhớ đến chuyện đạo nghĩa. Có gia đình không kinh nguyện sáng tối, chẳng màng dự lễ online, chẳng nhớ đến Chúa. Suốt ngày giản cách, chỉ để lo chuyện ăn no, ngủ kỷ, nằm chờ hết dịch… Thật đáng tiếc!

Chúa mời gọi chúng ta nhớ đến Chúa là Cha quyền năng và xót thương, đang nắm giữ vận mạng từng con người. Yêu mến tin tưởng Cha, thì lắng nghe và thực hành Lời Cha dạy, là chính Lời Tin Mừng. Càng phải đối diện với bao đau thương thử thách vì covid, càng phải bám víu nương tựa vào Cha, và càng phải sống Lời Chúa Giê-su dạy bảo. Người cha trần gian đau buồn vì con không thực hiện lời cha dạy, thì Chúa là cha cũng không hài lòng khi ta không sống Lời Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để yêu Chúa và yêu nhau luôn. Amen.

PM Cao Huy Hoàng



https://www.youtube.com/watch?v=S-tWKCfSyhI