PDA

View Full Version : 26/9 Chúa Nhật 26 Thường Niên B (Từ những sợi tơ rất mong manh - PM Cao Huy Hoàng)



dvtung
20-09-2021, 09:45 AM
26/9 CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN B
Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48.
Phúc Âm: Mc 9, 37-42. 44. 46-47
"Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y". Nhưng Chúa Giêsu phán: "Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.
"Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TỪ NHỮNG SỢI TƠ RẤT MONG MANH
“Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi”.

Người môn đệ đích thực của Chúa Giê-su, là người yêu mến Người và sống công chính theo Tin Mừng của Người giữa đời. Vậy, ai nhân danh Chúa Giê-su để làm việc này việc nọ, mà không yêu mến Chúa, ấy là người mượn danh Người mà đánh bóng cho mình. Việc ấy Chúa biết rõ. Còn chúng ta không xét đoán. Nhưng ai nhân danh Chúa vì yêu Chúa mà “cho những người tin Chúa” chỉ một ly nước, thì họ đã được thưởng. Như thế hẳn phải là: Nhân danh Chúa thì phải làm điều tốt, điều thiện. Ai nhân danh Chúa mà làm điều xấu xa, nên gương mù gương xấu cho người bé nhỏ, thì nặng tội, và đáng chịu phần phạt buộc cối đá mà ném xuống biển.

Chúa đòi hỏi người môn đệ của Chúa phải sống công chính, và quyết liệt nói không với tội lỗi, nói không với điều bất chính. Muốn vậy, phải cảnh giác các dịp tội và quyết liệt tẩy trừ. Người bảo chúng ta, dẫu có đau đớn, cũng phải quyết liệt đến mức “chặt tay, chặt chân, móc mắt” nếu sinh dịp tội.

Dứt bỏ đời sống bất chính là điều khó, khi điều bất chính đã thâm nhập vào người như cơn nghiện tứ đổ tường. Vì thế Chúa muốn chúng ta cảnh giác từ những đường tơ rất mong manh của một cái mạng nhện. Nếu chú tâm tránh dịp tội, nếu cảnh giác cắt đứt những sợi tơ mong manh, thì ma quỷ đã không thể làm nên một mạng nhện mà bắt chúng ta nằm thỏm trong ấy và chết khô. Người môn đệ của Chúa không thể lún sâu trong vũng lầy tội lỗi khó lòng thoát được, không thể nằm gọn trong ổ nhện không lối ra, nhưng phải là người tự do đích thực nhờ yêu Chúa Giê-su và chấp nhận hy sinh với Người.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn tỉnh thức và dứt khoát loại trừ những cám dỗ bất chính từ những sợi tơ. Amen.

PM Cao Huy Hoàng



https://www.youtube.com/watch?v=362U2lLLAw0