PDA

View Full Version : Bỏ Rơi



bethichconlua
08-12-2008, 11:39 PM
Bỏ Rơi

Lạy Chúa.... Bé có cảm giác mình bị bỏ rơi..hu..hu.. Xin nâng đỡ bé...Lạy Chúa...một vâng theo ý Cha nhưng đừng theo ý con...Amen....

Rocky
09-12-2008, 12:07 AM
Bỏ Rơi

Lạy Chúa.... Bé có cảm giác mình bị bỏ rơi..hu..hu.. Xin nâng đỡ bé...Lạy Chúa...một vâng theo ý Cha nhưng đừng theo ý con...Amen....

Có những giọt nước mắt động lại...

nơi mi mắt...

không thể chảy dài....
Có những dòng lệ tuôn...

chảy...thấm vào trong...

để hai mắt ráo hoắc...
Có nhiều nhiều nụ cười...

xua đi bao muộn phiền...

làm nét vui trên mặt,trên mắt ai.. giọt lệ còn vương....

Chúa ơi, Chúa muốn con ca vang tình yêu Chúa giữa đời thực trong yêu thương....

ailaudu
09-12-2008, 06:19 PM
Bỏ Rơi


Lạy Chúa.... Bé có cảm giác mình bị bỏ rơi..hu..hu.. Xin nâng đỡ bé...Lạy Chúa...một vâng theo ý Cha nhưng đừng theo ý con...Amen....

bethichconlua thân mến!
Chúng ta chưa từng bao giờ bị bỏ rơi... bethichconlua nghĩ thử xem...
Chúng ta còn có Chúa, chúng ta còn có Mẹ, còn có gia đình, còn có bạn bè, còn có ACE trong diễn đàn TCVN.... Ví dụ như bài này, bethichconlua mới viết ngày hôm qua, mà hôm nay đã có 17 người đọc và 1 người trả lời lại... Đó là niềm hạnh phúc khi có người quan tâm ta...

Cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi... đó là do chính trong Tâm chúng ta mà ra.... ailaudu cũng đã từng có rất nhiều, rất nhiều cảm giác đó... Nhưng mỗi lần như thế, ailaudu lại ngước nhìn ảnh Chúa chuộc tội, rồi nhớ lại Con Đường mà Chúa đã Đi Qua... ailaudu thấy mình còn hạnh phúc hơn Chúa rất nhiều...

"Các con không thể thức cùng Thầy một canh giờ sao?" hay lúc Chúa nói với Thánh Phêrô về việc chối bỏ Chúa... có thể thấy khi ấy Chúa cô đơn và tuyệt vọng thế nào.... Những người môn đệ, những người anh em kề vai sát cánh với Người vậy mà trong phút cuối đời lại....

Vậy thì, lạy Chúa! Con và những người anh em khác của con còn hạnh phúc hơn Chúa ngày xưa phải không Chúa???

Lạy Chúa, xin Người giúp con tìm thấy niềm vui trong lòng, tìm thấy được những người anh em, cùng nhau đi rao giảng Tin Mừng của Chúa cho mọi người biết. Và chúng con sẽ không còn lạc lõng giữa đường đời như thế này nữa... Vì chỉ có Chúa mới hiểu : Nỗi Cô Đơn nó đáng sợ như thế nào....

Chúa ơi... Con cầu xin Người...
A-men....

bethichconlua
10-12-2008, 12:03 PM
:secret:Híc..hic... bé cảm ơn ailaudu nhiều nhiều lắm...bé sẽ nghi nhớ những lời ailaudu chia sẻ ...bé sẽ tập nhìn lên ảnh Chúa chuộc tội...và nhớ lại con đường Chúa đã đi qua....

:secret:Bé thật có lỗi với Chúa và ACE thân tình quan tâm đến bé.. Xin ailaudu và ACE cầu nguyện cho bé nhé....

sue
10-12-2008, 01:58 PM
Xin ailaudu và ACE cầu nguyện cho bé nhé....
Không :4:
Cầu nguyện là ..... "việc" của chị bé - chị bé không được quên - chị bé cầu nguyện - em hiệp ý = "amen" :4:

Rocky
12-12-2008, 12:48 AM
Không :4:
Cầu nguyện là ..... "việc" của chị bé - chị bé không được quên - chị bé cầu nguyện - em hiệp ý = "amen" :4:

bethichconlua nhớ nhiệm vụ của mình là cầu nguỵên... và chở Mẹ Maria và Chúa Giêsu đến Belem và đến lòng người nhe...

bethichconlua
25-12-2008, 10:07 PM
Ôi hôm nay đọc lại..thấy mình cũng có lúc buồn thế này sao...tạ ơn Chúa...Cảm ơn anh chị em..đã giúp bé lúc bé buồn...nhờ đó mà...con tim đã vui trở lại....

Rocky
25-12-2008, 10:12 PM
:118::118:
Ôi hôm nay đọc lại..thấy mình cũng có lúc buồn thế này sao...tạ ơn Chúa...Cảm ơn anh chị em..đã giúp bé lúc bé buồn...nhờ đó mà...con tim đã vui trở lại....
:118::118::118:

lời ca tiếng hát giúp con người vươn lên.... Thiên Chúa và vượt ra khỏi chính mình, để yêu thương...anh chị em và đi đến ...với nhau...