Lê Danh Dương
19-12-2021, 03:30 PM
Nếu mà họ chán lời Thày
Thì con mau chóng rời ngay tức thời
Mặc cho họ thích ăn chơi
Không cần tranh cãi lắm lời làm chi
Phủi chân giũ bụi ra đi
Tới miền đất khác thực thi lời Ngài
Rao truyền lời Chúa cho ai
Ngày đêm mong đợi lắng tai đón chào
Nơi nào mà họ ước ao
Phúc ân Thiên Chúa tuôn trào vĩnh niên
Gia đình hạnh phúc đoàn viên
Không còn đau khổ oan khiên cuộc đời
Phúc ai khao khát nước trời
Lắng tai nghe lấy những lời của Cha
Tránh Xa Dối Trá Gian Ma
Yêu thương san sẻ xót xa phận hèn
Cho đời một chút muối men
Đốt lên ánh đuốc đêm đen mịt mời
Viết lên khúc nhạc vần thơ
Cho người khao khát mong chờ đợi Ta
Lê Danh Dương
21.12.2018
Thì con mau chóng rời ngay tức thời
Mặc cho họ thích ăn chơi
Không cần tranh cãi lắm lời làm chi
Phủi chân giũ bụi ra đi
Tới miền đất khác thực thi lời Ngài
Rao truyền lời Chúa cho ai
Ngày đêm mong đợi lắng tai đón chào
Nơi nào mà họ ước ao
Phúc ân Thiên Chúa tuôn trào vĩnh niên
Gia đình hạnh phúc đoàn viên
Không còn đau khổ oan khiên cuộc đời
Phúc ai khao khát nước trời
Lắng tai nghe lấy những lời của Cha
Tránh Xa Dối Trá Gian Ma
Yêu thương san sẻ xót xa phận hèn
Cho đời một chút muối men
Đốt lên ánh đuốc đêm đen mịt mời
Viết lên khúc nhạc vần thơ
Cho người khao khát mong chờ đợi Ta
Lê Danh Dương
21.12.2018