PDA

View Full Version : Đức Chúa mà chịu bó tay sao?



hungdung
09-12-2008, 07:12 PM
Đức Tổng HN, hậu duệ của các Thánh Tử Đạo, Quần Cống, Bùi Chu


http://f3.yahoofs.com/blog/45eabb9bzea00b7c2/87/__sr_/8b3c.jpg?mgg1mPJBffrim1Cy (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=1195&id=5grag7c7dLVXQbINMnPnDTw-)



Kính thăm Đức Tổng,
Tuy ở xa Giáo phận Mẹ cả chục ngàn cây số, nhưng tâm trí con luôn hướng về Giáo phận,
nơi đó Cha và anh em linh mục của con, cũng như cộng đòan tín hữu
đang hiên ngang làm chứng cho Tin Mừng.
Con cảm tạ Thiên Chúa là Cha, Đấng luôn "Chạnh lòng thương"
đã ban cho Giáo phận Mẹ Hà Nội một vị Mục tử can trường,
hậu duệ của các Thánh Tử Đạo Quần Cống, Bùi Chu.
Con tự hào và hãnh diện được làm con cái Cha, vì qua sự dấn thân quả cảm của Cha,
anh em con và cộng đồng dân Chúa Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung
gia tăng lòng yêu mến Chúa, thêm lòng gắn bó với Giáo Hội,
yêu mến công lý và sự thật, nhất là biết yêu thương và hiệp nhất nên một với nhau.
Con nghĩ đó là điều lớn nhất, lớn gấp ngàn lần mảnh đất mà người ta dùng vũ lực để "trang điểm".
Hành động vội vã của nhà cầm quyền đối với TKS
chứng tỏ họ đang rất yếu, rất sợ sức mạnh của việc cầu nguyện.
Mấy anh em chúng con nói với nhau rằng,
chính quyền đang dọn dẹp, trang điểm TKS đẹp hơn, xứng đáng hơn
để trao trả lại TGM HN một ngày gần đây (Đây có lẽ là ván bài của CQ để tạm thời giảm nhiệt trường hợp Thái Hà!).

Kính thưa Cha,
Tiếc là chúng con ở xa quá, không có mặt bên Cha trong những giờ phút lịch sử hào hùng này.
Nhưng chúng con cầu nguyện liên lỉ cho Cha, cho Giáo phận,
nhất là cầu nguyện cho sự hiệp nhất của gia đình Giáo phận.
Viết tới đây, con nhớ tới Môse trong sách Dân Số 11, 16-17. 23 khi ông phải một mình gánh vác Dân Chúa:

"Đức Chúa phán với Môse: 'Hãy tập hợp lại cho Ta bảy mươi người trong số kỳ mục Israel... Hãy để chúng đứng đó với ngươi. Ta sẽ lấy một phần Thần Khí đang ngự trên ngươi mà đặt trên chúng, chúng sẽ cùng ngươi vác dân này, và ngươi sẽ không còn phải vác một mình nữa...’ ‘Đức Chúa phán với Môse: Đức Chúa mà chịu bó tay sao?'".


Vâng, thưa Cha,
“Đức Chúa mà chịu bó tay sao?”,đó là điều con xin chia sẻ với Cha,
Cha hãy vững tin, vững lòng và vững bước,
vì con tin rằng Chúa luôn ở với Cha và cả chúng con nữa.
Con kính chúc Cha bình an.
Con,

Lm. Giuse Trần Đình Sơn
* Dưới đây là hồi âm của Đức Tổng. Ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh của Chúa.



http://i232.photobucket.com/albums/ee302/tuongvi76/Thuhiepthong.jpg (http://s232.photobucket.com/albums/ee302/tuongvi76/?action=view&current=Thuhiepthong.jpg)


Nguồn blog.360.yahoo.com