dvtung
02-02-2022, 12:59 PM
03/02 THỨ NĂM MỒNG BA TẾT
Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm
St 2,4b-9.15 / Cv 20,32-35 / Mc 4,26-29
Phúc âm: Mc 4,26-29
"Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất, người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
HÃY ĐỂ CHO CHÚA THƯƠNG, CHÚA LO
“Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết”.
Thanh long Bình Thuận những ngày trước tết rớt giá xuống tới mức 1000 đồng một ký mà chẳng ai mua. Xe từ thiện chở đi cũng không hết. Lỗ vốn đầu tư. Lỗ cả công cắt dọn. Người làm ít lỗ ít, người làm nhiều lỗ nhiều. Có người phải lâm cảnh nợ nần cuối năm vì vay vốn đầu tư quá lớn mà mất trắng! Tình cảnh thật bi đát! Công việc làm ăn thật khó khăn! Việc kiếm sống không dễ dàng chút nào! Lòng nào mà bình an đón tết, mừng xuân! Hoá ra, việc kiếm sống luôn là một thách đố không nhỏ đối với các gia đình. Những người nghèo, càng nghèo thêm vì nợ. Những người khổ, càng khổ thêm vì cảnh thiếu thốn mọi bề.
Sáng hôm nay, mùng ba tết, ngày thánh hoá công ăn việc làm, có người vừa đi lễ vừa khóc: “Chúa ơi, con đã nỗ lực hết sức mình, mà chẳng được gì cả. Thua rồi thua, nợ rồi lại nợ”.
Trong bài giảng lễ, cha sở nói: “Thanh long rớt giá. Không phải một người nghèo, một người khổ, mà cả làng nghèo khổ. Chị bán cơm vắng khách. Ông vật liệu xây dựng thở dài. Cô bán cá, chị bán rau ế ẩm. Thế nhưng, cả ba ngày tết, mọi người đều sốt sắng đi lễ, đông cứng trong nhà thờ, tràn ra cả hiên và sân. Chúng ta hãy vui mừng vì thanh long có mấy ngàn đi nữa, thì cũng không làm giảm sút lòng tin cậy mến của chúng ta”.
Vâng, đó là nét đẹp của Ki-tô hữu. Tin Thiên Chúa chăm sóc cho chúng ta từng ly từng tí. Tin Người đang ban cho chúng ta điều tốt nhất. Hãy để cho Chúa lo. Cách Chúa lo luôn hoàn hảo. Cứ gieo, cứ trồng, cứ làm việc, trông cậy nơi Chúa, Chúa cho sinh hoa kết trái và thành quả theo thượng trí và lòng thương.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình chăm chỉ làm việc, nhưng không ỷ lại tài sức mình, lại luôn ký thác mọi việc cho Chúa, và chấp nhận thành quả như quà tặng quý giá Chúa ban. Amen.
PM cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=9oKIyBEHDVI
Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm
St 2,4b-9.15 / Cv 20,32-35 / Mc 4,26-29
Phúc âm: Mc 4,26-29
"Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất, người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
HÃY ĐỂ CHO CHÚA THƯƠNG, CHÚA LO
“Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết”.
Thanh long Bình Thuận những ngày trước tết rớt giá xuống tới mức 1000 đồng một ký mà chẳng ai mua. Xe từ thiện chở đi cũng không hết. Lỗ vốn đầu tư. Lỗ cả công cắt dọn. Người làm ít lỗ ít, người làm nhiều lỗ nhiều. Có người phải lâm cảnh nợ nần cuối năm vì vay vốn đầu tư quá lớn mà mất trắng! Tình cảnh thật bi đát! Công việc làm ăn thật khó khăn! Việc kiếm sống không dễ dàng chút nào! Lòng nào mà bình an đón tết, mừng xuân! Hoá ra, việc kiếm sống luôn là một thách đố không nhỏ đối với các gia đình. Những người nghèo, càng nghèo thêm vì nợ. Những người khổ, càng khổ thêm vì cảnh thiếu thốn mọi bề.
Sáng hôm nay, mùng ba tết, ngày thánh hoá công ăn việc làm, có người vừa đi lễ vừa khóc: “Chúa ơi, con đã nỗ lực hết sức mình, mà chẳng được gì cả. Thua rồi thua, nợ rồi lại nợ”.
Trong bài giảng lễ, cha sở nói: “Thanh long rớt giá. Không phải một người nghèo, một người khổ, mà cả làng nghèo khổ. Chị bán cơm vắng khách. Ông vật liệu xây dựng thở dài. Cô bán cá, chị bán rau ế ẩm. Thế nhưng, cả ba ngày tết, mọi người đều sốt sắng đi lễ, đông cứng trong nhà thờ, tràn ra cả hiên và sân. Chúng ta hãy vui mừng vì thanh long có mấy ngàn đi nữa, thì cũng không làm giảm sút lòng tin cậy mến của chúng ta”.
Vâng, đó là nét đẹp của Ki-tô hữu. Tin Thiên Chúa chăm sóc cho chúng ta từng ly từng tí. Tin Người đang ban cho chúng ta điều tốt nhất. Hãy để cho Chúa lo. Cách Chúa lo luôn hoàn hảo. Cứ gieo, cứ trồng, cứ làm việc, trông cậy nơi Chúa, Chúa cho sinh hoa kết trái và thành quả theo thượng trí và lòng thương.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình chăm chỉ làm việc, nhưng không ỷ lại tài sức mình, lại luôn ký thác mọi việc cho Chúa, và chấp nhận thành quả như quà tặng quý giá Chúa ban. Amen.
PM cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=9oKIyBEHDVI