PDA

View Full Version : tòa thánh Vatican



gioanha
09-12-2008, 11:55 PM
Toà Thánh Vatican


http://www.rome.info/pictures/vatican/panorama_vatican.jpg


Vatican là quốc gia nhỏ nhất thế giới nằm ở phía tây thủ đô Roma của Italia với chủ quyền của Giáo hoàng, nơi đây có những điểm du lịch nổi tiếng.

Tới với nơi Vatican, bạn sẽ được thăm quan quảng trường thánh Pierre, là nơi tập trung tinh hoa của các thời đại, được xây dựng năm 1667 do nhà kiến trúc, điêu khắc nổi tiếng của Italy thiết kế. Quảng trường thánh Pierre được bao bởi vòng cung gồm 284 cột trụ, với sức chưa 25 vạn người. Trên các cột này khắc 140 tượng thánh, cột trụ chính giữa được vận chuyển về từ Ai Cập năm 40 sau công nguyên.



http://ngoisao.net/news/choi-gi/2008/03/3b9c3b9e/11.jpg
Vẻ đẹp kiến trúc của tòa thánh Vatican.

Bạn còn được đến với giáo đường lớn Saint Pierre, là nhà thờ Thiên Chúa Giáo lớn nhất thế giới với mái vòm rộng do kiến trúc sư lừng danh Michelangelo thiết kế. Đây là một kiệt tác nghệ thuật kiến trúc của nhân loại và người ta gọi là ngọn đồi thứ 8 của Roma. Phía cầu thang bên trái giáo đường thông với lăng mộ của Giáo hoàng, tiếp đến là các bảo tàng của thành phố Vatican, nơi trưng bày những tác phẩm điêu khắc vô giá và các tác phẩm hội họa nổi tiếng.

Đặc biệt, bạn còn được đến cung điện Vatican. Thế kỷ XIV sau khi nguời Pháp trở lại, nơi này trở thành nơi sinh sống và làm việc của giáo hoàng. Cung điện còn có hơn 20 bảo tàng, như bảo tàng mỹ thuật, phòng tranh và thư viện, trong đó nổi tiếng là bảo tàng mỹ thuật, hay cung điện Vatican.

gioanha
09-12-2008, 11:59 PM
Thánh địa Vatican


Vatican là một đất nước đặc biệt nhất thế giới với diện tích chỉ 0,44 km2 và chưa đến 1.000 cư dân chỉ toàn là tu sĩ.

Vatican rất nhộn nhịp với khách du lịch đến tham quan, hành hương..v..v..

Nằm trên ngọn đồi Vatican, phía Tây sông Tiber, giữa lòng thành phố Roma (nước Ý), tuy nhiên Vatican là một đất nước riêng, có đồng tiền, con dấu, cờ và một bộ phận làm công tác ngoại giao riêng.

Ra đời từ thế kỷ thứ 4, nhưng chỉ sau hiệp ước Latran ngày 11 tháng 2 năm 1929 giữa chính quyền Mussolini và Giáo Hoàng Pius XV, Vatican mới hoàn toàn tự trị. Đức Giáo Hoàng là người điều hành đất nước, với sự giúp đỡ của Hồng Y Đoàn - là tổ chức các Hồng Y Giáo Chủ do chính Giáo Hoàng bổ nhiệm.

Nơi đây toạ lạc nhà thờ chính tòa Giáo hội Công giáo - giáo đường Saint Peter (đền Thánh Phêrô). Những ngày lễ lớn, trung tâm đền thánh luôn đông kín những tín đồ. Họ đến nhận lễ ban phép lành và lĩnh hội lời răn dạy của Đức Giáo Hoàng.

Vantican còn nổi tiếng với những kiệt tác nghệ thuật vô giá. Nội thất tòa thánh là những đường nét chạm khắc mềm mại, tinh xảo trên các trần nhà, cột trụ.


http://photos.linternaute.com/image_photo/540/autres-monuments-rome-vatican-6429101825-162827.jpg


Chót vót trên những cột đá khổng lồ bao quanh mái hiên tuyệt đẹp của thánh đường St.Peter là tượng những vị thánh bằng cẩm thạch lộng lẫy có từ thế kỉ 17- tác phẩm của nghệ sĩ Gian Lorenzo Bernini. Bức bích hoạ nổi tiếng của Michelangelo chiếm trọn trần nhà nguyện Sistine là nơi các Hồng Y Giáo Chủ bầu chọn Giáo Hoàng mới.

Bên cạnh đó là khu bảo tàng có một không hai trên thế giới: Pio-Clementino; Chiaramonti; Braccio Nuovo; Apostolic; Pinacoteca lưu giữ những bộ sưu tập các tác phẩm tranh tượng vô giá từ thời Phục Hưng.

http://photos.linternaute.com/image_photo/540/autres-villes-rome-italie-6966058612-400292.jpg

Bảo tàng Vatican


Chính vì vậy, Vatican không chỉ là thiên đường mơ ước đối với những tín đồ Công Giáo. Đó là một vùng đất thánh kì diệu mà ai cũng mong muốn trong đời có một lần được chiêm ngưỡng.

gioanha
10-12-2008, 12:04 AM
Rôma Kinh Thành Muôn Thuở
" Cảm Nhận Của Một Người Anh Em Thuộc Tôn Giáo Bạn"



http://www2.vietbao.vn/images/vn7/van-hoa/70072967-84404sm.jpg
Dân chúng thành kính đứng nghe Đức Giáo Hoàng ban huấn từ giờ Truyền Tin. Ảnh : Việt Hùng

Càng gần tới chính ngọ, quảng trường thánh St. Peter càng chật cứng như nêm cối, ước tính tới cả chục ngàn người. Ánh mắt của họ tất thảy đều ngước lên cái ô cửa sổ thiêng liêng kia, trật tự và im phăng phắc...

Khu vực tòa thánh Vatican tọa trên một quả đồi rộng lớn cùng tên gọi, đồi Vatican. Sáng sớm chủ nhật, tôi tản bộ dọc theo những con phố nhỏ yên tĩnh, sạch sẽ, nằm nép mình bên bức tường xây bằng đá hộc cao sừng sững tới hàng chục mét của Viện bảo tàng Vatican.

Ngẩng đầu lên, chợt thấy mình quá đỗi nhỏ nhoi trước dãy tường đá xám đục, uy nghi trầm lặng chạy dài hàng cây số cao vút ấy. Dọc bức tường của cái “pháo đài” sừng sững này, thi thoảng, tôi lại bắt gặp một cái cổng chạm trổ tinh vi với hai cánh cửa bằng đồng cực lớn đóng chặt, bên trên khắc dòng chữ “MVSEI VATICANI”.

Thánh địa Vatican là một quốc gia độc lập có diện tích và dân số nhỏ nhất thế giới (0,44km2, 900 người) nằm lọt giữa lòng thủ đô Rome của nước Ý. Đứng đầu Vatican hiện là Đức Giáo hoàng Benedict XVI người Đức, Ngài lên ngôi vào tháng Tư năm 2005 ngay sau khi Đức Giáo Hoàng John Paul II tạ thế sau 26 năm trị vì. Giữa thủ đô Roma của Ý, tôi chỉ cảm nhận thấy rõ ràng về “chủ quyền lãnh thổ” Vatican khi bắt gặp những người lính gác cao lớn trong trang phục cầu kỳ và sặc sỡ thời trung cổ bên ngoài tòa nhà chính phủ - nơi làm việc của Đức giáo hoàng.

Nghe nói, trang phục và xuất xứ của những người lính này cũng là một nét độc đáo chỉ riêng có tại Vatican. Họ là những con chiên ngoan đạo gốc Thụy Sĩ được tuyển chọn khắt khe, và chỉ duy nhất Thụy Sĩ mà thôi. Suốt nhiều thế kỷ qua, bộ trang phục của lính gác Vatican vẫn không hề thay đổi.

http://www2.vietbao.vn/images/vn7/van-hoa/70072967-85087sm.jpg
Lính gác Vatican. Ảnh : Việt Hùng


Du lịch tới thành Rome theo kiểu Tây ba lô nên chả có gì mà vội, cứ nhẩn nha và cảm nhận... cuối cùng tôi cũng tới được tòa thánh Vatican, hay gọi chính xác hơn là nhà thờ thánh St Peter. Cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt: Một dòng người xếp hàng đông nghịt dài cả cây số ngay tại quảng trường trước nhà thờ St. Peter. Mới hơn 9 giờ sáng, mà cái dòng người đến từ khắp nơi trên thế giới ấy đã chạy dài miên man bất tận, nhưng rất trật tự và thành kính.

http://www2.vietbao.vn/images/vn7/van-hoa/70072967-85088sm.jpg
Dòng người xếp hàng vào nhà thờ St. Peter. Ảnh : Việt Hùng


Có mặt ở nơi đây, giữa quảng trường hình tròn khổng lồ của tòa thánh, trước một không gian kiến trúc La Mã rộng lớn nguy nga, nhích từng bước giữa hàng chục ngàn người đủ loại quốc tịch, không lúc nào vãn ấy mới cảm nhận hết được sức hút mạnh mẽ của thánh địa này, không riêng gì với các con chiên ngoan đạo mà cả những khách du lịch ngoại đạo như tôi. Xếp hàng cỡ nửa tiếng, tôi tiến được tới cửa tòa thánh, ngoảnh đầu nhìn lại, đằng sau tôi vẫn một hàng dài tít tắp y chang như lúc trước...

Khâu kiểm tra an ninh khá nghiêm ngặt, cũng máy soi đồ y như khi đi tàu bay vậy, chỉ khác cái khoản hoàn toàn miễn phí không phải mua vé mà thôi.


Hầm mộ các đời Giáo Hoàng

http://www2.vietbao.vn/images/vn7/van-hoa/70072967-84403sm.jpg Bên trong hầm mộ Giáo Hoàng

Tầng dưới cùng của tòa thánh là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các đời Giáo Hoàng. Không biết chính xác có bao nhiêu đời Giáo Hoàng đã yên nghỉ nơi đây, nhưng tôi ước dễ đến cả trăm vị. Một điều bất ngờ không như tôi từng biết ở các nơi tôn nghiêm khác, đó là du khách và các con chiên tới viếng thăm đều được mang theo máy ảnh, máy quay để ghi hình chốn vĩnh hằng này một cách thoải mái.

Những ngôi mộ Giáo Hoàng được xây san sát dọc theo hai bên hầm mộ. Tất cả đều vuông vức bằng đá cẩm thạch loại đặc biệt và hầu hết bên trên mộ là tượng Giáo Hoàng to đúng bằng người thật, tạc bằng đá cẩm thạch trong tư thế đang nằm ngủ. Nhiều ngôi mộ được xây rất uy nghi và chạm khắc tinh xảo, cầu kỳ.

Riêng mộ của Giáo Hoàng John Paul II vừa tạ thế năm 2005 lại là một trong số ít ngôi mộ đơn giản nhất và không có tượng tạc bên trên. Nghe nói, đó là thể theo nguyện ước của Ngài, bởi sinh thời Ngài rất giản dị và tiết kiệm. Trên ngôi mộ xây rất thấp và giản dị bằng đá trắng ấy, chỉ ghi vẻn vẹn dòng chữ Latine “IOANNES PAVLVS PP.II”, bên dưới có dòng chữ nhỏ đề ngày lên ngôi và ngày mất “16-X-1978 2-IV-2005”.

http://www2.vietbao.vn/images/vn7/van-hoa/70072967-85089sm.jpg
Phần Mộ Đức Giáo Hoàng John Paul II. Ảnh : Việt Hùng


Tôi để ý, dòng người như dừng hẳn lại bên mộ Giáo Hoàng John Paul II, nhiều người quỳ sụp trước mộ kính cẩn làm dấu thánh. Tuy nhiên, nhân viên an ninh chỉ cho phép mỗi người dừng lại cỡ vài giây để tránh tắc nghẽn.

Có lẽ, hẳn không quốc gia nào trên thế gian này lại có một không gian đặc biệt đến như vậy, tất thảy các vị nguyên thủ - Đức Giáo Hoàng đời nọ qua đời kia đều yên nghỉ nơi đây.

Trong dòng người bất tận vào viếng mộ Giáo Hoàng, kẻ ngoại đạo như tôi đọc thấy nhiều gương mặt, ánh mắt mãn nguyện của những con chiên một lần trong đời tận thấy chốn này.
Xem Đức Giáo Hoàng ban huấn từ. Tôi để ý thấy nhiều người ngồi chờ tới lượt xưng tội tại một khu dành riêng.
http://www2.vietbao.vn/images/vn7/van-hoa/70072967-85091sm.jpg
Họa tiết trên mái vòm nhà thờ St. Peter. Ảnh : Việt Hùng


Gần trưa, vừa chui ra khỏi nhà thờ St. Peter chợt bắt gặp cả một biển người đứng chôn chân trên quảng trường, tất cả đều đang ngước mắt chăm chú nhìn lên tòa nhà nằm ngay bên phải nhà thờ, lúc đó là 11h30. Hỏi ra mới biết, ngày chủ nhật hôm nay, đúng 12 giờ trưa, Đức Giáo hoàng sẽ xuất hiện từ ô cửa sổ tại phòng làm việc của Ngài để ban huấn từ.

Một du khách người Pháp chỉ cho tôi cái ô cửa sổ trên cao vòi vọi nhìn thật tinh mới thấy (tầng trên cùng, ô cửa thứ 2 từ phải sang) rồi giải thích : Chủ nhật này, Giáo hoàng ở nhà không đi công cán, dấu hiệu để dân tình nhận biết chính là 2 cánh cửa sổ được mở từ sáng sớm, và điều đó cũng có nghĩa 12h trưa, Ngài sẽ xuất hiện bên ô cửa này.
http://www2.vietbao.vn/images/vn7/van-hoa/70072967-85083sm.jpg Đúng 12h trưa, Đức Giáo Hoàng xuất hiện bên cửa sổ. Ảnh : Việt Hùng http://www2.vietbao.vn/images/vn7/van-hoa/70072967-84402sm.jpg Cả biển người chờ giây phút Giáo hoàng xuất hiện. Ảnh : Việt Hùng

Càng gần tới chính ngọ, quảng trường thánh St. Peter càng chật cứng như nêm cối, ước tính tới cả chục ngàn người. Ánh mắt của họ tất thảy đều ngước lên cái ô cửa sổ thiêng liêng kia, trật tự và im phăng phắc, có người phải dùng ống nhòm. Nhiều người đã bắt đầu đưa tay làm dấu thánh, tôi để ý thấy nhiều người già đã quỳ hẳn xuống, có người xúc động quá đôi mắt cứ đỏ hoe như muốn khóc.

Những phụ nữ Ý có khuôn mặt đẹp như đức mẹ ôm con nhỏ trên tay, cả mẹ và con đều ngước đôi mắt tròn vo, trong veo đầy thành kính hướng lên cái ô cửa sổ bé xíu ấy.

http://www2.vietbao.vn/images/vn7/van-hoa/70072967-85084sm.jpg Giây phút Đức Giáo Hoàng xuất hiện. Ảnh : Việt Hùng http://www2.vietbao.vn/images/vn7/van-hoa/70072967-85085sm.jpg Nghe Đức Giáo Hoàng ban Huấn từ
http://www2.vietbao.vn/images/vn7/van-hoa/70072967-85092sm.jpg Hô vang lời chào, lời chúc Giáo Hoàng mãi không thôi... Ảnh : Việt Hùng

Trời thành Rome hôm nay hơi se lạnh, nhưng xanh ngắt và rực rỡ nắng vàng... Thú thực, từ bé tới giờ tôi mới bắt gặp một hình ảnh văn hóa tín ngưỡng đẹp hùng vĩ đến như thế !

Bất giác, kẻ ngoại đạo là tôi thấy như mình lạc lõng trước khung cảnh này, đúng ra là tôi đang đứng xem biển người ấy, xem họ nghe Giáo Hoàng giảng , xem họ bày tỏ niềm tin tuyệt đối nơi Giáo Hoàng...

Đúng 12h trưa, Giáo Hoàng Benedict XVI xuất hiện bên cửa sổ giơ tay vẫy chào trong tiếng hò reo, tiếng vỗ tay như sấm dậy của một biển người phía dưới. Chả biết do chất lượng trang âm hay do chất giọng cần phải có của một Giáo Hoàng, mà tôi nghe thấy giọng Ngài trầm ấm vang vang khắp quảng trường rộng lớn.

Đức Giáo hoàng ban huấn từ khoảng 30 phút, phía dưới biển người đứng im phăng phắc như nuốt lấy từng lời. Rồi ngài giơ tay vẫy chào từ biệt dân chúng, biển người phía dưới lại như sôi lên, nhiều nhóm bạn trẻ Ý quấn cờ quanh người đầy phấn khích và hô vang lời chào, lời chúc Giáo Hoàng mãi không thôi...

Tôi rời Vatican, bên ngoài cái quốc gia nhỏ nhất thế giới này, cuộc sống đời thực vẫn diễn ra đầy sống động. Chiều chủ nhật thành Rome thật thanh bình và quyến rũ, gọi một ly cà phê Capuchino thơm phức bên hè phố là bạn có thể thoải mái ngồi ngắm phố phường, ngắm những cô gái thành Rome ăn mặc đúng mốt với khuôn mặt đẹp như Đức mẹ đang dạo phố. Thi thoảng, lại thấy một chiếc xe máy Vespa chạy vè vè trên phố cổ...


Việt Hùng
(Một lần viếng thăm Thủ Đô Giáo Hội Công Giáo)

gioanha
10-12-2008, 12:10 AM
VIẾNG THĂM RÔMA MỘT ÐỜI CHƯA ÐỦ



Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN


http://imworld.aufeminin.com/destination/users/D20050107/1712_62886536_rome1_H170932_L.jpg
K ể từ khi xuất hiện trên trái đất, con người thường để lại những dấu vết về sự hiện hữu của chính mình qua không gian và thời gian. Và nhiệm vụ của chúng ta, những người hậu sinh, là luôn luôn được khuyến khích để tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử những nền văn minh cổ đại ấy, để từ đó học hỏi và phong phú hóa nền văn minh hiện đại.

http://www.azfotos.com/countries_worldwide/europe/vatican/alamy-pictures/vatican-picture-by%20night_AJM515.jpg
Đền Thờ Thánh Phêrô vào ban đêm


Không kể những nền văn minh cổ của Ấn Ðộ, Trung Quốc thuộc Á Châu, tại Âu Châu và Phi Châu, con người đã để lại ba nền văn minh cổ: Ai Cập với Kim Tự Tháp (The Great Pyramid) và Tượng Thần Sphinx; Hy Lạp với Ðiện Parthenon và các đại triết gia Socrate, Platon, Aristote, người ta phải kể đến nền văn minh cổ đại La Mã với nhà hùng biện Cicero, Ðại Ðế Julius Caesar và những tên tuổi khác như Spartacus, Cleopatra, Augustus, Octavius, Marcus Antonius v.v..

http://buycheaptraveltickets.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/vatican-city-300x225.jpg (http://buycheaptraveltickets.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/vatican-city.jpg)
Quảng trường Thánh Phêrô
Nhìn từ nóc Đền Thờ


Có người đã so sánh Kinh Thành Rôma Muôn Thuở (The Eternal City) như một tấm bánh nhiều tầng và nhiệm vụ của người du khách là hãy nhàn tản khoan thai tản bộ trên những con đường còn mang dấu vết những nhân vật trứ danh ấy, với những di tích thành quách lịch sử, để thưởng thức từng tầng của tấm bánh kỳ diệu đầy quyến dũ ấy. Kinh Thành Rôma hiện nay là điểm hội tụ của Rôma Cổ Thời, Rôma Trung Cổ, Rôma Thời Phục Hưng, Rôma Thời Phát Xít và sau cùng là Rôma Thời Hiện Ðại.

http://www.foiralle.com/Vatican/basilique-pierre/vatican-basilique-saint-pierre011.jpg
Trần nhà Đền thờ Thánh Phêrô do Michelangelo thực hiện


Tất cả những tên tuổi lẫy lừng mà chúng ta thường được thưởng thức qua các đại tác phẩm điện ảnh bất hủ mà Trung tâm Hollywood đã hình thành như Quo Vadis, Cleopatra, Ben Hur, Spartacus v.v... đều có thể tìm thấy dấu vết tại nơi đây: những người Rôma cổ thời vang bóng, những nhà danh họa mà tên tuổi không bao giờ phai mờ với lịch sử như Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Fra Angelico, Ðại Ðế Napoléon Bonaparte, Nhà độc tài đã gây nên Ðệ II Thế Chiến Mussolini. Tất cả đều đã để lại những dấu vết của họ tại Kinh Thành Rôma.

Hơn nữa, Kinh Thành Rôma không những là quê hương của nhiều ngành nghệ thuật kiến trúc vô song, với trên 980 ngôi thánh đường cổ kính, Rôma còn là xứ sở của Âm Nhạc, của Kịch Nghệ Cổ Truyền, của Hội Họa Ðiêu Khắc, của Sáng Tạo Thời Trang, của Rượu Nho, Ðá Cẩm Thạch, Dầu Olive, của Pizza Pasta và của Mafia! Nhưng trên tất cả là Tòa Thánh Vatican (Vatican City).

http://www.foiralle.com/Vatican/cathedrale-rome/vatican-statue-pieta.jpg
Tượng Đức Mẹ Sầu Bi của nhà điêu khắc Michel-Ange

Có thể nói Tòa Thánh Vatican là Trái Tim của Kinh Thành Rôma Vĩnh Cửu, đồng thời cũng là một quốc gia độc lập nhỏ bé nhất thế giới, với diện tích 440,000 m2 và dân số vỏn vẹn chỉ có 860 người, không quân đội, không bộ quốc phòng, chỉ có 100 vệ binh danh dự người Thụy Sĩ (Swiss Guards). Nhưng sinh hoạt đã trải rộng khắp nơi trên thế giới, vì Tòa Thánh Vatican là Trung Tâm Tinh Thần của một tôn giáo có nhiều tín đồ nhất hoàn cầu. Năm 1999, Giáo Hội Công Giáo có trên một tỷ 300 triệu người. Quốc gia Vatican tọa lạc trên Ðồi Vatican, thuộc hữu ngạn sông Tiber và nằm gọn trong Thủ đô Rôma của nước Ý. Qua Hiệp ước Lateran ký kết ngày 11 tháng 2 năm 1929 giữa Ðức Giáo Hoàng Piô XI và Chính Phủ Ý, Vatican được coi là một quốc gia độc lập với đầy đủ chủ quyền về lập pháp, hành pháp và tư pháp và Ðức Giáo Hoàng vừa là vị Nguyên Thủ Quốc Gia Vatican vừa là vị Lãnh Ðạo Tinh Thần Tối Cao của Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ.
universelle
http://www.foiralle.com/Vatican/basilique-pierre/vatican-basilique-interieur-tombeau09.jpg
Hầm Mộ Thánh Phêrô - Giáo Hoàng tiên Khởi
Đền thờ Thánh Phêrô được xây trên hầm mộ của chính Ngài


Tuy Vatican là một quốc gia nhỏ bé nhất thế giới nhưng uy tín tinh thần lại lớn lao hơn bất cứ quốc gia nào. Ðây là một Huyền Nhiệm. Và Sức Mạnh của Huyền Nhiệm này đã được chứng minh qua 91 chuyến công du đến 125 quốc gia không phân biệt màu sắc chính trị của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và hàng năm có hàng triệu du khách đến kính viếng. Trong Năm Thánh 2000 này, số du khách khắp thế giới dự trù lên tới 30 triệu người. Có thể nói du khách đến nước Ý vì tại Ý có Tòa Thánh Vatican.

http://www.foiralle.com/Photos_City/rome-Vatican/rome-file-pelerins-palais-apostolique-papes.jpg
Hàng cột kiên cố (284 cây) bao quanh Đền thờ Thánh Phêrô


Tổ Chức Du lịch Quốc Tế Frommers đã viết: "Rôma không thể xây cất trong một ngày nên người ta cũng không thể diễn tả hết bằng lời và Rôma cũng không thể thưởng ngoạn hết trong một thời gian ngắn." Một văn sĩ người Ý, ông Silvio Negro, đã mô tả Kinh Thành Rôma với một tư tưởng khá độc đáo mà hôm nay chúng tôi xin phép để đặt cho bài viết này:
"Viếng Thăm Rôma Một Ðời Chưa Ðủ " (Roma, non basta una vita). Quả thật chúng tôi bối rối không biết phải tường thuật thế nào cống hiến quý độc giả!! Rôma không thể diễn tả hết bằng lời, bằng chữ viết, vì có quá nhiều khía cạnh phải trình bày. Tuy nhiên chúng tôi sẽ xin viết một loạt bài về Kinh Thành Vĩnh Cửu này. Và bài đầu tiên hôm nay xin dành để giới thiệu vài nét về nước Ý, Bảo Tàng Viện Vatican, Nguyện Ðường Sixtina với một vài cảm nghĩ cá nhân.

http://www.foiralle.com/Photos_City/rome-Vatican/rome-vatican-city-garde-suisse.jpg
Người lính Vệ Binh Thụy Sĩ


VIẾNG THĂM RÔMA MỘT ÐỜI CHƯA ÐỦ

Ðúng 12 giờ 40 trưa thứ hai ngày 6 tháng 3, 2000, chuyến bay Air France mang số AF 1804 cất cánh dời phi trường quốc tế Charles De Gaulle, Thủ đô Paris, trực chỉ Kinh Thành Rôma, Thủ đô Muôn Thuở nước Ý Ðại Lợi. Một giờ sau, hành khách được thông báo phi cơ sẽ bay trên dãy núi Mont Blanc thơ mộng, đầy quyến dũ, quanh năm tuyết phủ, với độ cao 4,810 m, nằm giữa biên giới ba nước Pháp, Ý và Thụy Sĩ. Và đúng 2giờ 5 phút sau, tức 12 giờ 45 trưa cùng ngày, chiếc phản lực cơ đã nhẹ nhàng hạ cánh xuống phi trường quốc tế Fiumicino, còn gọi là phi trường quốc tế Leonardo Da Vinci International Airport.

http://www.foiralle.com/Photos_City/rome-Vatican/rome-basilique-saint-pierre-vatican.jpg
Mặt tiền Đền thờ

Ðây là lần đầu tiên phái đoàn chúng tôi được vinh dự đặt chân đến miền đất linh thiêng vĩnh cửu này, nơi thấm nhuần máu đào hàng trăm ngàn giáo dân đầu tiên dưới thời Hoàng đế Néron, đặc biệt nơi mà vết chân hai thánh Tông Ðồ Phêrô Phaolô, hai viên đá tảng xây dựng Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ vẫn còn in dấu.- Phi trường Fiumicino mới tân trang đón du khách khắp thế giới đến hành hương Năm Thánh với những trang bị tối tân hiện đại, thủ tục nhập cảnh nhanh chóng, du khách được những cô nàng thiếu nữ xinh đẹp con cháu Julius Caesar đón tiếp niềm nở lịch sự. - Dời phi trường, chúng tôi đón xe điện để đi vào trung tâm Thủ đô Rôma, cách xa phi trường 18 miles. Từ sáu tháng trước, chúng tôi đã ghi danh giữ chỗ nơi nhà trọ nữ tu viện Fraternitas Domus, trên đường Via Monte Brianzo. Tại nơi đây, trong suốt thời gian một tuần lễ, chúng tôi được các nữ tu tận tình giúp đỡ niềm nở, với những căn phòng nhỏ xinh xinh, với những bữa điểm tâm và bữa ăn tối thịnh soạn luôn luôn có món ăn khai vị pasta thơm ngon lạ miệng và những chai rượu chát đặc sản theo đúng thủ tục của người Ý hiếu khách.


http://cache.virtualtourist.com/2087215-A_storm_over_the_Vatican_pic_off_the_web-Vatican_City.jpg (http://members.virtualtourist.com/m/p/m/1fd92f/)

So sánh với các quốc gia Âu Châu khác, có thể nói Cộng Hòa Ý Ðại Lợi là một quốc gia có một lịch sử lâu đời nhất. Từ 1,000 năm trước Công Nguyên, những người Indo - European đã đến chiếm miền đất này. Thế kỷ IX trước Công Nguyên, toàn miền Nam nước Ý và cả những vùng đất xa xôi như Cisalpine và Gaul được đặt dưới sự thống trị của các hoàng đế La Mã. - Diện tích nước Ý không bằng nước Pháp (547,030 km2) nhưng lại lớn hơn nước Thụy Sĩ (41,290 km2), tương đương với diện tích tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ là 301,230 km 2. Người ta so sánh hình dáng lãnh thổ nước Ý khác nào một chiếc bít tất từ lục địa Âu Châu kéo dài xuống biển Ðịa Trung Hải.- Dân số nước Ý là 58 triệu người. Riêng Thủ đô Rôma có trên 3 triệu cư dân. Ngoài ra nước Ý còn có những thành phố kỹ nghệ và du lịch danh tiếng khác như Milan, Naples, Turin, Palermo, Florence, Bologna, Catania và đặc biệt thành phố Venice thơ mộng trên nước, mà mọi di chuyển đều phải xử dụng những chiếc gondoles nhiều màu sắc.

http://catholique-clermont.cef.fr/UserFiles/Image/2007-03VaticanII.gif
Khai mạc Công Đồng Vaticano II tại Đền Thờ Thánh Phêrô


Kinh Thành Rôma thời hiện đại có một chân vẫn chìm trong quá khứ, chân kia dẫm trên những tiến bộ của văn minh hiện nay. Tại Thủ đô Rôma cổ kính đầy ắp những di tích lịch sử, du khách có thể dừng chân để uống một ly espresso hoặc ly cà phê capuccino trong một công viên do kiến trúc sư Bernini vẽ kiểu, rồi đi xe điện hay tản bộ về nhà trọ, khách sạn, vốn là một cung điện thời Phục Hưng được tân trang. - Nữ văn sĩ Maud Howe viết trong cuốn sách Roma Beata: "Khi mới đến đây, du khách cứ tưởng rằng sẽ phải lần đi trong đổ nát hoặc phải tra tìm bảo tàng viện mới trở về được những ngày xa xưa với Numa Pompilius hoặc Marcus Antonius. Thực sự không cần nhiêu khê như vậy, du khách chỉ cần tản bộ quan sát những sinh hoạt thông thường xảy đến trong cuộc đời thường tại nơi đây, cũng có thể đưa du khách trở về với Thời Ðại Lich Sử Tăm Tối (The Dark Ages) để gặp những giáo dân tiên khởi bị sát hại và thậm chí có thể ngược dòng thời gian đến với Rôma Thời Tiền Sử."

http://www.voyages-photos.fr/images/vatican/03vatican.jpg

Kinh Thành Rôma đúng thực là một địa danh đặt du khách trước một thử thách to lớn: Bị thu hút vào trong những nét đẹp phù thủy mê hồn của thành phố, đồng thời cũng cảm thấy rằng mình sẽ không đủ thời giờ để khám phá chỉ một phần nhỏ trong gia tài mênh mông vô cùng quý giá của Rôma. Có người đến Rôma để chiêm ngưỡng các tác phẩm bất hủ của Michelangelo, các bức điêu khắc của Bernini. Người khác chỉ một đời ước ao được đến chiêm ngắm các tác phẩm của Thời Phục Hưng trong Vương Cung Thánh Ðường Thánh Phêrô. Giữa hai thái cực này còn có không biết bao nhiêu tác phẩm trứ danh khác mà người ta không thể tìm thấy bất cứ nơi nào trên thế giới của những danh họa như Michelangelo, Raphael, Fra Angelico, Giotto, Leonardo Da Vinci...


http://www.habeeb.com/images/sistine.chapel.vatican.13.jpg
Những bức họa của các hoạ sĩ thời danh trên vòm Đền thờ

Rôma còn đáng lưu luyến với những tàn tích của một kiến trúc cổ thời: The Forum như một thứ quốc hội của thời hiện đại. Nơi đây chính là thành quách của những vị Ðại Ðế La Mã tham khảo ý kiến với dân thành Rôma cổ xưa. Những viên đá quý hàng ngàn năm, những miếng cẩm thạch vương vãi đó đây trên nền Forum đổ nát, khiến cho những sinh viên khảo cổ ngày nay bâng khuâng tự hỏi: "Có phải nơi đây chính là trung tâm của một nền văn hóa rực rỡ một thời, cái nôi của Văn Minh Tây Phương, nơi phát xuất của Ðại Ðế Julius Caesar lừng danh trong lịch sử cũng như trong tôn giáo?!"

Nơi đây khai sinh Luật La Mã mà nhiều người cho rằng đã đặt những viên đá đầu tiên cho nền pháp trị và lý luận luật pháp hiện đại. Cũng nơi đây từng xuất phát những đạo quân anh dũng đã từng thống trị thế giới suốt một thiên niên kỷ. Và cũng chính tại nơi đây, cả dân thành Rôma đã vang lên tiếng than khóc thấu trời vì một tin dữ đã làm xoay chuyển lịch sử: "Caesar đã bị giết!!" rồi dân chúng ào ra lắng nghe Marcus Antonius đọc bài điếu văn nổi tiếng khóc than một vị Ðại Ðế vừa nằm xuống!!..


http://i260.photobucket.com/albums/ii36/lilifloria/vaticanET.jpg


Chúng tôi xin mời du khách tạm dừng chân để bước vào thăm viếng một bảo tàng viện được coi là lớn lao nhất và quý giá nhất của Thủ đô Rôma và Tòa Thánh Vatican phản ảnh cho Văn Minh Âu Tây cổ đại và hiện tại. Tại nơi đây những di tích Văn Minh La Mã thời xa xưa và thời hiện đại được diễn ra qua từng bước đi của du khách. Ðó chính là Bảo Tàng Viện Vatican (Museum Vaticani). Hãng du lịch quốc tế Frommers đã ân cần giới thiệu: "Nếu chỉ có thể viếng thăm Rôma một ngày, du khách chỉ cần đến tham quan Bảo Tàng Viện Vatican và Nguyện Ðường Sixtina là đủ. Trái lại nếu đã đến Rôma mà không đến Bảo Tàng viện Vatican và Nguyện Ðường Sixtina thì coi như du khách chưa đến Kinh Thành Rôma Vĩnh Cửu."

http://www.cineclubdecaen.com/peinture/musees/rome/sixtine/sixtine01.jpg
Bên trong Nguyện Đường Xixtina


Lời giới thiệu trên đây quả thật không có gì quá đáng, nếu quan sát người ta sẽ thấy: Mỗi ngày bảo tàng viện có một không hai này chỉ mở cửa bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mà ngay từ 7 giờ sáng, hàng đoàn du khách khắp thế giới đã tự động xếp hàng tám rồng rắn kéo dài trên nửa cây số trên đường Via Sebastiano Veniero, để chờ đến lượt được vào tham quan, vì bất cứ ai đã cất công đến Rôma không thể bỏ lỡ cơ hội bằng vàng này!! Từ đó người ta sẽ thấy Bảo Tàng Viện Vatican có sức thu hút du khách thế nào?! Ðây là những tòa nhà bốn tầng nối liền nhau theo hình chữ nhật, mà nếu cộng chiều dài các phòng triển lãm trong bảo tàng viện thì chiều dài kéo dài gần 8 cây số!! Phái đoàn chúng tôi đã dành trọn một ngày để tham quan, nhưng cuối cùng mới chỉ lướt qua được một số khu vực chính, vì có rất nhiều bảo tàng viện nho nhỏ trong tòa nhà vĩ đại này.

http://accel6.mettre-put-idata.over-blog.com/0/44/26/71/21-italie/005-rome-musee-vatican-fresque-michelange-diogene.jpg
Một bức tranh trên trần Nguyện Đường Xixtina


Bước qua cổng khá lớn bằng đá cẩm thạch mang dòng chữ " Museum Vaticani ", được trang trí với hai pho tượng của hai họa sư Michelangelo và Raphael, du khách không khỏi ngạc nhiên đến sững sờ khi đặt chân vào một cầu thang cuốn vĩ đại hoàn toàn bằng đá cẩm thạch, lan can bằng đồng đen chạm trổ rất mỹ thuật sẽ đưa du khách, từ mặt đất lên lầu cao 8 m, để đi vào một thế giới thu nhỏ của những di tích Văn Minh Âu Tây và Thế Giới. - Du khách có thể mua những tấm bản đồ hướng dẫn lộ trình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và thuê một máy ghi âm nhỏ đã thâu sẵn những lời giới thiệu từng khu vực hoặc đi theo từng đoàn có hướng dẫn viên giải thích.

http://madeinitaly-asso.fr/Images/musei_vaticani_400.jpg
Bảo Tàng Viện Vatican


Bảo Tàng Viện Vatican là một công trình kiến trúc khởi đầu kiến thiết từ thế kỷ XVII, dưới thời Ðức Giáo Hoàng Clêmentê XIV và qua nhiều triều đại giáo hoàng được cải tiến, nâng cấp và bổ túc thêm nhiều bộ sưu tầm về Văn Minh Hy Lạp, La Mã, Ai Cập, Etruscan v.v. Sau này nhờ những khai quật khám phá của khoa khảo cổ học hiện đại được bổ túc thêm hoặc thành lập những khu vực bảo tàng viện mới. Theo tổng quát, Bảo Tàng Viện Vatican có bốn khu vực lớn: Bảo Tàng Viện Kiến Trúc I có ba pho tượng rất đẹp được tạc từ một khối đá lớn là Sleeping Adriadne, Venus Felix và Augustus of Prima Porta; Bảo Tàng Viện Kiến Trúc II; Bảo Tàng viện các Bức Thảm và Họa Ðồ, cuối cùng và cũng là chóp đỉnh của bảo tàng viện Nguyện Ðường Sixtina, được xây cất cuối thế kỷ XV, dưới thời Ðức Giáo Hoàng Sixtus IV Della Rovere (1471 - 1484) vì thế mang tên Sixtina. - Ðây cũng là nơi các Hồng Y tụ họp để bầu Tân Giáo Hoàng và cũng là địa điểm diễn ra những cuộc họp thượng đỉnh giữa các Ðức Giáo Hoàng với các vị nguyên thủ các quốc gia. Nhưng trên hết là nơi mà nghệ thuật của thiên tài Michelangelo Buonarroti (1475 - 1564) từ hơn bốn trăm năm qua vẫn làm cho thế giới phải kinh ngạc và ngưỡng mộ. Tài nghệ của ông đã được trình bày kín khắp trần nhà và toàn diện bức tường phía Tây nơi đặt bàn thờ. Chẳng những những nét vẽ, màu sắc của họa phẩm, sau gần năm trăm năm vẫn còn rực rỡ và tươi thắm!!

http://seniorsabroadforeducation.com/rome-vatican-sistine-chapel.jpg


Mái vòm Nguyện Đường Xixtina


Bất cứ du khách nào đến thăm viếng kinh thành Rôma muôn thuở, cũng tìm đủ mọi cách để được một lần trong đời, chiêm ngắm các bức tranh được vẽ trên trần và trên tường của nguyện đường này. Trong chuyến qua Âu Châu tham dự lễ Kỷ Niệm 50 ngày lực lượng Ðồng Minh đổ bộ Normandie thuộc Pháp, Tổng Thống Bill Clinton và phu nhân cùng phái đoàn chính phủ cũng đã đến nguyện đường Sixtina ngày 3 tháng 6, 1994 để thưởng lãm các bức bích họa của Michelangelo.- Sau đó ngày 6 tháng 6, 1994, bà Ðặng Nam, con gái của Chủ tịch Ðặng Tiểu Bình, Thứ trưởng Bộ Khoa Học Kỹ Thuật, đã hướng dẫn một phái đoàn đại biểu Trung Quốc đến thăm viếng nguyện đường, nhân dịp phái đoàn chính thức thăm viếng nước Ý.

http://galatea.univ-tlse2.fr/pictura/UtpicturaServeur/Images/NePasOuvrir/0/A0980.jpg
Một trong những bức tranh của Michelangelo trên trần nhà Đền thờ


Số lượng du khách cũng như phái đoàn các nước đến thưởng lãm các bức danh họa bất hủ của Michelangelo ngày càng đông, nhất là sau 14 năm với trên 4 triệu mỹ kim phí tổn, công trình làm sáng lại (Restoration) các bức họa trên tường và trên trần (frescoes) của nguyện đường do Hãng Truyền Hình Nhật Bản (The Japanese Nippon Television Network) thực hiện đã hoàn tất. Sau gần 5 thế kỷ, những màu sắc của các tuyệt phẩm đã bị lu mờ vì bụi bậm và nhất là vì ám khói của nến, đến nay từng phân màu của xanh lá cây, đỏ, xanh dương của những tuyệt phẩm đã hiện rõ trở lại, hiện nguyên hình tuyệt tác của danh tài Michelangelo như khi mới hoàn thành.

Du khách khi thưởng lãm không những chỉ chiêm ngắm dưới khía cạnh lịch sử, nghệ thuật, văn hóa, nhưng còn để cho hồân mình được hoà nhập vào niềm tin sâu sắc của nhà nghệ sĩ thiên tài. Thật thế, tất cả những bức danh họa mà Michelangelo đã thực hiện trong nguyện đường Sixtina đều được cảm hứng từ nguồn gốc Kinh Thánh. Người ta không hiểu chính do đức tin hay nghệ thuật đã thúc đẩy bàn tay của nhà nghệ sĩ. Dù quan sát dưới góc cạnh nào, một du khách bình thường với ít cảm quan nghệ thuật nhất cũng thấy xúc động trong cả hai lãnh vực: một nghệ thuật sắc bén và một niềm tin tôn giáo sinh động!!

Chúng ta biết rằng danh sư Michelangelo đã để ra đúng 4 năm (1508 - 1512) để họa những cảnh trong sách Sáng Thế Ký trên trần nguyện đường Sixtina, trong đó có cảnh Thiên Chúa sáng tạo Adong, Con người đầu tiên. Vài mài miệt hàng chục năm sau mãi đến năm 1538, lúc ông đã 60 tuổi, cảnh Phán Xét Cuối Cùng với gần 400 nhân vật khác nhau mới hoàn thành, -

Ðể vẽ những bức họa trên trần nguyện đường, nhà danh họa của chúng ta phải nằm ngửa trên một giàn gỗ, dòng dã trên bốn năm trường, hướng măït về trần nguyên đường. Một hôm nóng lòng chờ đợi tác phẩm của ông, Ðức Giáo Hoàng Sixtô đã lớn tiếng hỏi vọng lên từ dưới đất:

"Michelangelo, chừng nào ông mới hoàn thành công việc?".

Từ trên giàn gỗ cao, nhà danh họa trả lời: "Chừng nào con có thể."

Vị Giáo Hoàng dường như mất hết kiên nhẫn: "Thế ông có nhớ là ông đã bắt đầu mấy năm rồi chưa? Thế mà tôi vẫn chưa thấy gì hết!"

Một cách điềm tĩnh Michelangelo trả lời: "Tâu Ðức Thánh Cha, con không làm việc cho đời tạm này mà cho đời sau."

Ngày nay các hướng dẫn viên du lịch (tour guide) thường kể cho du khách một giai thoại dí dỏm sau đây: Khi bức họa Cuộc Phán Xét Cuối Cùng (The Last Judgement) được khánh thành dịp Lễ Các Thánh năm 1541. Nửa bên trái của họa phẩm là những người chết lành, nửa bên phải là những người chết dữ. Tất cả các nhân vật trong họa phẩm đều trần truồng, trừ Ðức Mẹ. Mọi người chú ý tới một chi tiết góc dưới bên tay mặt của họa phẩm, có một người đàn ông trần truồng đang bị một con rắn quấn và cắn vào chỗ ấy... Vị chủ lễ khánh thành là Biagio da Cesena nói họa phẩm này chỉ đáng treo ở tửu điếm!! Vì lời chỉ trích này, Michelangelo được lệnh phải sửa lại không cho các nhân vật được trần truồng nữa!!!

Michelangelo lặng lẽ vào phòng riêng suốt mấy tháng trời, không tiếp xúc với ai để tìm cảm hứng vẽ lại. Nhưng họa phẩm được sửa lại cũng là họa phẩm hiện thời tại nguyện đường Sixtina. So với nguyên bản, không có chi tiết nào được sửa, nhưng có một chi tiết được thêm vào, đó là hình ảnh người đàn ông bị rắn quấn!! Michelangelo được yêu cầu lấy hình người bị rắn quấn kia ra! Nhưng ông đã khước từ lời yêu cầu một cách rất ư... Michelangelo: "Không thể được, vì người ấy đã xuống hỏa ngục!!".

VÀI SUY NGHĨ QUA VIẾNG THĂM RÔMA MỘT ÐỜI CHƯA ÐỦ

Có những lời nói, có những hành động, có những bản nhạc, có những tác phẩm văn chương, nghệ thuật, có những công trình kiến trúc đã vượt thời gian để trở thành bất hủ. Nghĩa là qua dòng thời gian, người ta sẽ không bao giờ quên được những kiệt tác ấy.

http://www.africamission-mafr.org/image6/rome_vatican.jpg

Qua muôn thế hệ, người đời vẫn nhắc đến những giá trị vĩnh cửu ấy và trân trọng chúng như Tinh Hoa của Nhân Loại. Nhiều khi chính tác giả của những công trình, của những hành động, của những lời nói ấy không bao giờ dám nghĩ đến sự trường tồn của tên tuổi mình như thế. Họ không ngờ rằng, họ đã được hân hạnh đi vào lịch sử của những giá trị vĩnh cửu của loài người.

Nhưng danh họa kiêm điêu khắc gia Michelangelo đã tiên đoán được phần nào về số phận của những tác phẩm của mình, nên ông đã dành nhiều năm với tất cả tâm hồn để hoàn thành. Quả thực, ông đã để lại cho muôn thế hệ mai sau tên tuổi của ông qua các sáng tác tuyệt vời như tượng Pieta (Ðức Mẹ Sầu Bi), tượng Maisen, tượng David v.v... nhất là những bức họa tuyệt vời trên trần và trên tường Nguyện Ðường Sixtina sẽ không bao giờ mai một với thời gian. Chúng đã đi vào Vĩnh Cửu của Lịch Sử Nhân Loại và Lịch sử Nghệ Thuật.

Tuy nhiên những cái bất hủ nơi con người chỉ là những bóng mờ đối với các vĩnh cửu nơi Thượng Ðế. Vì chỉ qua một cuộc chiến tranh tàn phá, một thiên tai vùi giập, tất cả mọi tên tuổi và dấu vết của con người cũng đều tan biến hết! Duy chỉ có những gì được xây dựng trên nền tảng của vĩnh cửu mới trường tồn. Thượng Ðế không tạo dựng mọi người chúng ta đều là thiên tài như Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Mozart, Betthoven v.v... để ai cũng để lại cho hậu thế danh thơm tiếng tốt của mình.

Tuy nhiên tất cả mọi người đều được tạo dựng như một kiệt tác của vũ trụ. Kiệt tác ấy sẽ mãi mãi đi vào Vĩnh Cửu của Thượng Ðế. Chúng ta đừng quên rằng Cuộc Ðời Mỗi Người là một Công Trình Xây Dựng Cho Vĩnh Cửu. Mỗi việc làm vô danh và nhỏ bé mà chúng ta làm cho người khác cũng đều mang một Giá Trị Vĩnh Cửu.