dvtung
28-02-2022, 07:57 PM
02/3 THỨ TƯ LỄ TRO
Ge 2,12-18 / 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18
Phúc Âm: Mt 6, 1-6. 16-18
"Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
"Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
"Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CÁI TỦ LẠNH Ở NHÀ XỨ TRỐNG TRƠN
“Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”.
Mùa chay đã về. Chúa muốn chúng ta thực lòng sám hối và trở về với Chúa. Đừng bỏ Chúa mà đi xa nữa, nhưng hãy về gần, và về trong lòng Chúa. Đừng để lòng yêu chuộng thế gian này quá lẽ nữa, nhưng hãy yêu mến Chúa trên hết mọi thứ phù du. Đừng loại trừ sự hiện diện, sự can thiệp của Chúa nữa, hãy xác nhận Chúa vẫn ngay bên để yêu thương chăm sóc giữ gìn.
Nhưng, bởi Chúa biết chúng ta vốn là loài giả dối, nên Người căn dặn rất kỹ, cả ba việc “ăn chay, cầu nguyện, và làm việc bác ái” đều phải phát xuất từ lòng yêu mến Chúa và xót thương người cách thành thực. Cách riêng, việc bác ái mà giả dối, thì vừa không có giá trị gì, không đáng công gì, lại còn mắc tội không tin đôi mắt tinh tường của Chúa thấu suốt mọi bí ẩn.
Đâu đó, nghe vẫn còn chuyện này: yêu cầu cha sở phải rao đủ họ tên người xin lễ cho cha mẹ? Có phải vì cần cho mọi người biết mình có xin lễ, còn anh chị em mình thì không chăng? Hoặc, cha sở phải công bố số tiền dâng cúng và công khai cảm ơn người dâng cúng. Có phải vì cái xã hội hối lộ, tham nhũng, ăn chặn này, dạy chúng ta nghi ngờ nhau hay chúng ta cũng cần thi đua, cần thành tích? Xin đừng tập cho nhau sống giả hình. Hãy giúp nhau sống thực lòng với Chúa, với nhau, và với mọi người. Ăn chay là yêu Chúa. Ăn chay là bỏ mình đi, nghĩ đến người. Ăn chay là chia bớt cái ăn cho mọi người!
Nhớ cái tủ lạnh của một cha xứ nọ, lúc nào cũng trống trơn! Thịt cá giáo dân cho cha, chưa kịp đông, chửa kịp lạnh, đã đến tay những người nghèo! Và cũng có cái tủ đông của ai đó, đồ đông lạnh tết năm ngoái vẫn còn cho tới tết năm nay!
Lạy Chúa, xin cho các gia đình thực yêu Chúa, thực sống trong tình Chúa yêu, để sẻ chia tình yêu Chúa cho đời. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=6N2J1nPdU30
Ge 2,12-18 / 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18
Phúc Âm: Mt 6, 1-6. 16-18
"Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
"Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
"Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CÁI TỦ LẠNH Ở NHÀ XỨ TRỐNG TRƠN
“Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”.
Mùa chay đã về. Chúa muốn chúng ta thực lòng sám hối và trở về với Chúa. Đừng bỏ Chúa mà đi xa nữa, nhưng hãy về gần, và về trong lòng Chúa. Đừng để lòng yêu chuộng thế gian này quá lẽ nữa, nhưng hãy yêu mến Chúa trên hết mọi thứ phù du. Đừng loại trừ sự hiện diện, sự can thiệp của Chúa nữa, hãy xác nhận Chúa vẫn ngay bên để yêu thương chăm sóc giữ gìn.
Nhưng, bởi Chúa biết chúng ta vốn là loài giả dối, nên Người căn dặn rất kỹ, cả ba việc “ăn chay, cầu nguyện, và làm việc bác ái” đều phải phát xuất từ lòng yêu mến Chúa và xót thương người cách thành thực. Cách riêng, việc bác ái mà giả dối, thì vừa không có giá trị gì, không đáng công gì, lại còn mắc tội không tin đôi mắt tinh tường của Chúa thấu suốt mọi bí ẩn.
Đâu đó, nghe vẫn còn chuyện này: yêu cầu cha sở phải rao đủ họ tên người xin lễ cho cha mẹ? Có phải vì cần cho mọi người biết mình có xin lễ, còn anh chị em mình thì không chăng? Hoặc, cha sở phải công bố số tiền dâng cúng và công khai cảm ơn người dâng cúng. Có phải vì cái xã hội hối lộ, tham nhũng, ăn chặn này, dạy chúng ta nghi ngờ nhau hay chúng ta cũng cần thi đua, cần thành tích? Xin đừng tập cho nhau sống giả hình. Hãy giúp nhau sống thực lòng với Chúa, với nhau, và với mọi người. Ăn chay là yêu Chúa. Ăn chay là bỏ mình đi, nghĩ đến người. Ăn chay là chia bớt cái ăn cho mọi người!
Nhớ cái tủ lạnh của một cha xứ nọ, lúc nào cũng trống trơn! Thịt cá giáo dân cho cha, chưa kịp đông, chửa kịp lạnh, đã đến tay những người nghèo! Và cũng có cái tủ đông của ai đó, đồ đông lạnh tết năm ngoái vẫn còn cho tới tết năm nay!
Lạy Chúa, xin cho các gia đình thực yêu Chúa, thực sống trong tình Chúa yêu, để sẻ chia tình yêu Chúa cho đời. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=6N2J1nPdU30