PDA

View Full Version : BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM C



thienngadt
13-03-2022, 12:52 AM
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM C
​Kính thưa quý OBACE. Trong Tin mừng hôm nay Thánh Luca kể lại sự kiện Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Việc biến hình này là chủ đích của Chúa Giêsu muốn chỉ dạy cho các tông đồ một điều rất quan trọng. Điều đó là gì, thì giờ đây chúng ta cùng suy nghĩ và tìm hiểu.

Trước hết chúng ta thấy thánh Luca kể lại rằng : Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan lên núi cầu nguyện. Cứ thông thường thì sau khi dẫn các môn đệ đi rao giảng Tin mừng về sau một ngày thì Chúa Giêsu lánh ra một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Lần này Người dẫn các ông lên núi, và ở đó Chúa Giêsu tỏ vinh quang của Người ra mà hôm nay chúng ta gọi là biến hình. Thật ra Chúa Giêsu không phải làm một việc kiểu như phép lạ, hay thay đổi con người của Ngài, bởi vì Người vẫn là như thế từ thuở đời đời, nghĩa là vinh quang nơi Người vẫn tồn tại từ muôn thuở, mà Người chỉ hé lộ ra cho con người chúng ta thấy được thực tại vinh quang của Thiên Chúa mà chúng ta chưa ai từng thấy bao giờ.

Người tỏ lộ vinh quang để làm gì thì chúng ta đã được nghe hội thánh giải thích : đó là để khích lệ các môn đệ cũng như khích lệ chúng ta ngày nay biết tin tưởng vào cùng đích cuộc đời chúng ta là vinh quang và hạnh phúc mà Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta sau khi chúng ta kết thúc hành trình cuộc đời , kết thúc chặng đường đau khổ, chặng đường thánh giá của mình.

Trong khung cảnh màn đêm tăm tối mù mịt và trong hơi thở của cầu nguyện, Chúa Giêsu đã nâng tâm hồn và thân xác của Người lên cõi thiên linh để kết hợp cùng với Chúa Cha, và đàm đạo với các vị thánh ngôn sứ trên trời, cụ thể là đàm đạo với Môsê và Êlia. Trong bóng tối trần gian tội lụy, Chúa Giêsu đã biết dừng lại và thoát ra để nâng mình lên như thế, cũng để lại cho con người chúng ta một kinh nghiệm sống trong đời sống thiêng liêng , để rồi giữa bôn ba bận rộn của cuộc sống, mồi ngày chúng ta cũng biết dành riêng ra một khoảnh khắc, tốt nhất là vào cuối mỗi ngày sống mà kết hợp với Chúa, để Người tăng sức cho linh hồn chúng ta.

Nhiều vị thánh nhất là các vị ẩn tu đã từng cảm nghiệm được sự ngọt ngào và hạnh phúc lâng lâng như các môn đệ của Chúa hôm nay qua những phút giây cầu nguyện sốt sắng và lâu giờ. Một trong những vị thánh được biết đến nhiều nhất thường bay bổng lên không trung khi cầu nguyện là Thánh Giuse Cupertino. Người ta kể rằng : Một lần trong lễ Vọng Giáng Sinh, Thánh Giuse Cupertino mời một số mục đồng đến cùng ngài mừng Chúa Cứu Thế giáng trần. Khi các mục đồng bắt đầu thổi kèn túi (bagpipe) và thổi sáo thì thánh nhân vui mừng la lên một tiếng lớn và bay đi một quãng rất xa tới bàn thờ chính, rồi bay lơ lửng trên không, một lúc khá lâu, chừng 15 phút. Mặc dầu qùy trong không khí, dựa vào các cây nến đang cháy trên bàn thờ nhưng y phục của ngài không hề hấn gì. Một lần khác khi nghe một vị linh mục nói: "Cha Giuse này, Chúa dựng nên Thiên Đàng đẹp quá nhỉ,” tức thì thánh nhân bay bổng lên và ‘đậu’ trên những cành cây ôliu cao nhất gần đó và ‘qùy’ cả nửa tiếng đồng hồ như vậy mà những cành cây ‘nâng đỡ’ ngài chỉ cong xuống chút xíu như dưới sức nặng của một con chim nhỏ đậu trên đó vậy." ( Theo bản trích dịch của Louis Lê Xuân Mai)

Ước gì mỗi người chúng ta cũng hãy cầu nguyện trước Thánh thể mỗi ngày như các ngài để giữa cuộc đời lo âu phiền lụy, chúng ta tìm gặp được chính Chúa là nguồn bình an và hạnh phúc đích thực. Gặp được Chúa, cảm nếm được tình Chúa không hề làm cho chúng ta xa cách tình nghĩa, sự liên đới với anh chị em xung quanh, nhưng ngược lại còn làm cho chúng ta mở rộng lòng yêu thương mọi người, chia sẻ và cảm thông với mọi người, nhất là ngày càng biết chấp nhận hy sinh, chịu đựng đau khổ như Chúa đã nói với các môn đệ sau khi cho các ngài thấy vinh quang của ngài rằng : Con Người còn phải chịu nhiều đau khổ, chịu chết nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại. Đúng thật như vậy, vì ngay cả trong câu chuyện mà hai vị ngôn sứ thời cựu ước hiện ra cũng đàm đạo về sự chết mà Chúa Giêsu sẽ phải chịu tại Giêrusalem.

Trong sự kiện Chúa biến hình trong Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy các tông đồ cảm thấy rất sung sướng, rất hạnh phúc, đến nỗi thánh Phêrô nói như trong cơn mơ rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Kinh thánh còn nói : Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Tại sao thế ! Bởi vì các tông đồ quá kinh ngạc, quá sững sờ trước sự kiện lạ lùng chưa ai thấy bao giờ : ánh sáng phát ra từ Chúa Giêsu hôm ấy có lẽ rất kỳ diệu, khác xa với bất kỳ thứ ánh sáng nào trên trần gian. Nói như thế để chúng ta hiểu rằng, hạnh phúc Thiên đàng là có thật mà Chúa Giêsu đã hé mở dù chỉ một chút cho các tông đồ thấy, và hạnh phúc đó Chúa muốn mời gọi mọi người vào mà vui hưởng.

Chính nhờ được thấy trước vinh quang Thiên Đàng của Chúa mà các tông đồ sau này mới có thể vượt qua được những sự bắt bớ tra tấn và chết vì đạo , vì Đức tin.

Chúng ta ngày nay cũng thế, chúng ta phải năng đến với Chúa hằng ngày để được chìm đắm trong thế giới linh thiêng của Chúa, để cảm nghiệm tình Chúa ngọt ngào thế nào, và để Chúa biến đổi con người của chúng ta trở nên thánh thiện hơn, có tâm hồn tươi sáng hơn , và nhất là để chúng ta có sực mạnh mà vượt thắng được mọi hy sinh gian khổ của cuộc đời. Amen