View Full Version : Bài dự thi vô vòng 2 - thể loại Thơ
Rocky
10-12-2008, 10:29 AM
Thành Viên : Conchientoiloi
ÁNH MẮT THƠ NGÂY
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm"
*
Noel về, con lại được đón Chúa
Chúa giáng sinh nơi hang đá bò lừa
Bần cùng khổ cực ai khôn sánh
Lòng trong trắng, ánh mắt nhìn thơ ngây
*
Con vẫn biết hồn con nhuốm bụi trần
Ghanh đua, ích kỉ với tham lam
Nhưng Chúa ơi con người thật yếu đuối
GIỮA bể đời trầm luân không bến đợi
*
Sống vẫn sống vẫn hưởng thụ, bê tha
Đời xoay vần trong trò chơi ảo tưởng
Hang đá kia vẫn đẹp ,vẫn nguy nga
Chẳng còn ngự trong lòng con lầm lỗi
*
Rồi mỗi ngày con say nồng giấc mộng
GIỮA thực hư, hư thực của cuộc đời
Sông vẫn chảy, gió vẫn hát muôn lời
Chỉ mình con đầm lầy đêm cựa quậy
*
Tăm tối thay tấm màn bọc tội lỗi
Gối phủ đời con điên đảo với miên man
Khốn cho thay một đời con chiên lạc
Mau trở về bên tình Chúa thiết tha
*
Nếu vắng Ngài tất cả thành vô nghĩa
cả lí tưởng cả niềm tin, hi vọng
Quẩn quanh mình tìm trong chân lí sống
Không ngọt ngào say đắm của tình yêu
*
Thiếu tình yêu cuộc đời con trống trải
Sa mạc hoang cằn cỗi trong nỗi lòng
Tình yêu Ngài thiêng liêng và giản dị
Không bóng bẩy lộng lẫy kiểu pha lê
*
Vì yêu con nên Ngài chẳng tiếc đợi
Tha thứ hết những lỗi tội trái ngang
Và giang tay ủ ấp con trìu mến
Về bên Chúa hưởng phúc lộc bình an
*
Nơi Belem ánh huy hoàng rực rỡ
Một hài nhi giáng sinh xuống làm người
Môi mỉm cười , lòng vui sướng hân hoan
Ánh mắt thơ ngây tấm lòng rộng mở
*
Để từ nay đời sẽ thôi lầm lỗi
Ngài là đường là ánh sáng cho con
Chân lí chiếu rọi nơi ngục tối
Ánh hào quang tỏa ban khắp thế gian
*
Thiên thần xướng vang hòa ca muôn điệu nhạc
Đêm thủy tinh lung linh bao ánh mắt
Say đắm chứa chan tấm lòng son sắt
Nguyện cùng Chúa hành trình chốn gian nan
AMEN
Rocky
10-12-2008, 10:32 AM
Thành viên : Maila3M
Ấm Áp Mùa Giáng Sinh
***
Tuyết trắng phủ đầy nơi hang đá
Đêm thánh buồn vọng vả tiếng chuông vang
Nhìn cảnh vật dường như lạnh lẽo
Bước bên đường cây xanh vắng tiếng trẻ thơ
*
Noel về sau sân nhà thơ vắng lặng
Tiếng chuông xưa đâu vắng xa rồi
Lòng giá lạnh mỗi khi mùa đông đến
Vẩn mơ hoài những ký ức xa xưa
*
Rồi hôm nay đông lại về trên phố nhỏ
Tiếng trẻ em náo nức đón giáng sinh
Lòng tôi ngập tràn bao xúc cảm
Bởi tiếng cười ngây thơ của tình thương
*
Đường phố đông người mừng đón chúa
Xua tan đi cái lạnh đang tràn về
Tiếng trẻ thơ cười đùa nơi góc phố
Chuông thánh đường vang mãi những câu ca
*
Rocky
10-12-2008, 10:36 AM
bài đã được chuyển qua mục giới thiệu...tác phẩm công giáo...
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=21958#post21958,
Rocky
10-12-2008, 10:37 AM
Khách : Trịnh Đức Hạnh
------- Giáo xứ Trung Thành - Giáo phận Bùi Chu
------- Email : mattre00@yahoo.com (mattre00@yahoo.com)
Chúa có lạnh không?
***
Chúa ơi chúa có lạnh không
Con ngồi ngẫm nghĩ đêm đông lạnh lùng
Bao người run sợ hãi hùng
Mà sao Chúa vẫn cười cùng Belem
Cỏ rơm có thật ấm êm
Mà sao Chúa ngủ qua đêm ngon lành
Chúa ơi có phải vì yêu
Mang thân nghèo khó cho con được giàu
Rocky
10-12-2008, 10:38 AM
Thành viên : Deo_Gratias - sinh năm 1990
Sài Gòn say sắc noel
Sài Gòn say sắc Noel
Hồn ta rộn rã say bên Sài Gòn.
Trời trở lạnh bên phố phường rộng lớn
Lỏi len vào, trên từng cánh hoa non
Một mùa đông đang nở giữa Sài Gòn
Noel đến, tâm hồn ta hớn hở.
Tạm biệt nhé mùa thu vàng rực rỡ
Cành cây khô trơ lá bỗng long lanh
Điểm trang bằng những dải lụa đỏ xanh
Đong đưa nhẹ giữa lung linh ánh sáng.
Hai bên phố bao dải đèn tỏ rạng
Như ngàn sao đang lấp lánh reo vang
Gió đầu mùa phơ phất thổi rộn ràng
Đêm lộng lẫy bao la muôn màu sắc.
Noel hỡi, say hồn ta ngây ngất!
Ngươi lại về sau bao mỏi mòn trông
Tiếng chuông ngân đang réo rắt, du dương
Giữa muôn sắc thật huy hoàng rực rỡ.
Kìa lấp lánh những quả trân châu đỏ.
Đỏ tình yêu, đỏ tà áo Noel.
Kìa xanh xanh, cây thông múa bập bềnh
Xanh sức sống, xanh trông chờ hy vọng.
Dây kim tuyến, kìa lung linh vàng óng
Vàng niềm vui, vàng ngời sáng tưng bừng.
Ôi Noel, ngươi về khắp không trung
Noel hỡi, thật tuyệt vời lộng lẫy.
Đừng đi nhé, ngươi rạng ngời biết mấy
Ở với ta qua phố xá đông vui
Vì ngươi mang tin mừng đến khắp nơi :
Ngôi Lời xuống trở thành người dương thế.
Ở lại nhé, qua sắc màu bay nhẹ
Tâm hồn ta đang réo rắt muôn cung
Ôi Noel trong đêm thánh vô cùng
Say say mãi, những tâm tình rộn rã.
*****
em hỏi noel
Se lạnh trời đông đón Giáng Sinh
Em ơi chung bước nhịp tâm tình
Long lanh giăng mắc ngàn tinh tú
Tay nắm, tỉ tê chuyện chúng mình.
Ta đến giáo đường bước song song
Tóc mây phấp phới mải mê lòng
Quỳ bên máng cỏ điềm nhiên nguyện
Phố nhỏ đông về hồn đổ chuông.
Em hỏi sao Người lại co ro
Quạnh hiu sưởi ấm bởi chiên bò
Anh thưa vì Chúa yêu em đó
Giáng sinh lạnh lẽo, tuyết mịt mờ.
Em hỏi vì sao Chúa xuống đây
Nơi hang quạnh quẽ, tối tăm này
Anh thưa vì Chúa yêu em đó
Sinh đến cho ta phút ngất ngây.
Em hỏi anh nghe bài thánh ca
Vọng vang trời đất khúc giao hòa
Mênh mang, mê mải trong tiếng gió
Ngàn hướng bay về réo đậm đà.
Em hỏi sao Người chọn Bêlem
Vô danh, lạc lõng giữa trăm miền
Anh thưa vì Chúa yêu em đó.
Khiêm tốn, đơn sơ tỏa bình yên.
Ngây ngất hồn say khe khẽ rung
Không gian nối kết sáng vô cùng
Em ơi, ta hát đêm thánh nhé
Chuông báo Noel vọng tưng bừng.
*****
nghe noel
Đêm nay cái lạnh lỏi len
Sương khuya lấp lánh đọng trên lá gầy
Noel trời đất sum vầy
Noel rực rỡ đêm nay lại về.
Đêm nay em hãy lắng nghe
Noel réo rắt sơn khê vang lừng
Em ơi hãy cất muôn cung
Hòa theo gió khẽ tưng bừng vút cao.
Em ơi hãy lắng nghe nào
Noel đang hát đồng dao êm đềm
Noel về, thấy không em?
Noel đang thở khắp miền reo vang:
Thở ra rộn rã bình an,
Thở vào ánh sáng tỏa lan dập dồn.
Em ơi tĩnh lặng tâm hồn
Để nghe nai khát, uống nguồn Noel
Em ơi hãy nhấc ly lên
Chuông ngân giục giã coong keng vọng về:
Đêm nay vạn vật đề huề
Nghe Noel thở đê mê xác hồn.
Rocky
10-12-2008, 10:41 AM
Thành viên : HoaThuyTinhBuon - sinh năm 1991 - Hải Dương
Tâm tình của con
Có phải ngày xưa dân cũng thế
Suốt bốn nghìn năm chẳng ngớt đợi trông
Cho tới khi Chúa Hài Đồng ngự xuống
Cho muôn cõi lòng mừng rỡ hân hoan
Con không thể ngờ Chúa lại sinh ra
Nơi hang đá chỗ bò lừa ở trú
Mưa tuyết giăng bầu trởi đầy sương phủ
Thiên Chúa ơi tình ngài quá bao la
Kể sao đây nhưng ơn Ngài đổ xuống
Thánh ân ban mãi mãi chăng hề phai
Tình Chúa mênh mông, tình con bé mọn
Khác chi nào muối bỏ biển mà thôi
Mùa giáng sinh nay đã lại về rồi
Hôn con đây vẫn mong tìm gặp Chúa
Tâm trí con hang đá xin Chúa ngự
Dù không đang nhưng Ngài chớ ngại chi.
*****
Câu chuyện giáng sinh
Khi tuyết bắt đầu rơi
Là mùa đông lại đến
Cùng với bao kỉ niệm
Tôi mong chờ giáng sinh
Trong tâm tình chờ Chúa
Tôi nhớ đến chuyện xưa
Nơi hang đá bò lừa
Chúa Giesu giáng thế
Bắt đầu từ trinh nữ
Có tên Ma-ri-a
Được ân phúc hải hà
Làm mẹ Chiên Thiên Chúa
Ga-prien - Thiên sứ
Xuốn truyền tin cho Ngài
Mừng vui lên hỡi bà
Đấng tràn đầy ân sủng
Bà là người có phúc
Được Thiên Chúa đoái thương
Này đây thánh thần xuống
Sẽ ngự bóng bên Bà
Đấng Thánh sắp sinh ra
Được gọi: Con Thiên Chúa
Vâng nữ tì này sẽ
Một vâng theo ý ban
Ơn phúc Chúa đổ chàn
Trên thân phân bé nhỏ
Cất lên lời vui sướng
Mẹ hát bài ngợi khen
Moginificat đó
Hồn tung hô Chúa trên
Lên đường tới Belem
Hai bóng hình lặng lẽ
Thánh Giues và Mẹ
Trở về nơi quê hương
Suốt cả một quãng đường
Không quán trọ nào trống
Trong không gian văng lặng
Lữ khách đành cât bước
Và kìa ở phía trước
Nơi cánh đồng xa xa
Một hang đá hiện ra
Làm chỗ hai người trú
Cũng chính tại nơi đây
Chúa Kitô giáng sinh
Muôn thiên sứ tôn vinh
Cùng mục đồng thờ lạy
Con ngày nay tưởng nhớ
Những chuyện cũ đã qua
Tình Chúa mãi bao la
Không bao giờ hư mất.
Rocky
10-12-2008, 10:43 AM
Thành viên : kimthuytung
Mùa băng giá
Ta rời giáo đường, lời hát phía sau
Giọng nam cao rạch sâu nơi miền nhớ
Lời buồn thánh vút cao trong khao khát
Chỉ nỗi đau về lạnh buốt cơn mơ
Giáng sinh này lạnh hơn mùa năm trước
Giá buốt ướp sâu những ánh mắt nhìn
Người không còn ly rượu mồ côi khóc
Ta một mình ngã gục những khấn xin
Giáng sinh này buồn hơn mùa năm trước
Tiệc mừng đêm nay cũng vỡ tan rồi
Người không về, không giữ tròn lời hứa
Tiệc mừng này … chắc Chúa cũng xót xa
Giáng sinh này ta lặng quỳ trước Chúa
Tìm vào tận sâu đau đớn của lòng
Mới bàng hoàng vỡ ra điều rất thật
Ta đã ru mình giấc mộng hư không
Đêm nay giáng sinh quà ta mừng Chúa
Chỉ những đắng cay dốc cạn vào lòng…
(5-11-03)
*****
ƯỚC NGUYỆN
Đêm mùa đông, con quỳ trước Mẹ
Thấu đến tận cùng giá buốt trong tim
Đâu phải tại gió lùa mà se sắt
Chỉ bởi đời mình, con không giữ nổi ấm êm.
Quỳ bên Mẹ_nơi hạt “ xin vâng!” nảy mầm, ươm trái
Thấy đủ đớn hèn, yếu đuối thân con
Cũng học Mẹ_ “xin vâng!”
Mà sao nửa đường con ngã quỵ
Đớn đau đời này…
Mẹ ơi! bám rễ trong con.
Xé tim mình, con đổi lấy thương yêu
Nhưng đời chỉ trả về con là cay đắng
Người chỉ trả về con là xa vắng
Để phút giờ này, băng giá lên ngôi.
Và trên đỉnh quyền năng, Đông đang cười ngạo nghễ
Hả hê nhìn con đổ gục dưới ngai vàng
Oằn người lãnh chịu lưỡi đòn thương tổn
Lẽ nào phận đời con chỉ đớn đau ?
Mẹ ơi, Mẹ nhân từ với tình yêu thuần khiết
Xin hãy ôm con trong vòng tay Người
Tắm gội đời con bằng tha thứ
Sưởi ấm hồn con với tha thiết thương yêu
Mẹ ơi! Xin hãy cài con vào bên tình yêu Mẹ
Để bước đời con đi thanh thản, nhẹ nhàng
Để lòng con thôi ôm cầm cay đắng
Để mùa Đông này, đau đớn dừng lại đây.
09-12-08
.............................................................................................................
Dường như ở tận cùng của tuyệt vọng ,
tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau .
Chẳng biển nào khuấy được biển đâu
Trừ ra biển sâu hơn biển nữa
Biển gãy những cuồng phong bão tố
Cũng để quên mình lỡ đá thẫm sâu .
Rocky
10-12-2008, 10:45 AM
Khách : Giuse - Nguyễn Văn Sướng
------- Địa chỉ : Đà Nẵng
HOÀI NIỆM GIÁNG SINH THƠ ẤU
Ta nhớ mãi Giáng Sinh thời thơ ấu
Bao tưng bừng chào đón Đấng Thiên Sai
Theo tháng năm ta khôn lớn trong đời
Nhưng Sinh Nhật thuở thiếu thời vẫn sống !
Ta nhớ mãi những ngày thần tiên ấy
Êm ái nào sánh được với đêm đông ?
Tuổi thơ ngây bao vui sướng dịu dàng
Đêm Sinh Nhật ân cần dành hết cả .
Ôi Giáng Sinh , đêm hồng ân diễm ảo
Chuông ngân rền , nhạc thánh vút du dương
Ta ngất say hương vị của đất trời
Và thơ bé tha hồ ta nũng nịu .
Ta nhớ mãi Giáng Sinh thời thơ ấu
Bao nuông chiều , âu yếm đứa con thơ
Trong vòng tay thương mến mẹ cha hiền
Đi dự lễ , êm đềm đêm đông giá .
Rồi theo tháng năm dần ta khôn lớn
Bước hoang đàng ta lạc lối xa xôi !
Đêm Giáng Sinh ta chợt thấy đơn côi
Để thương nhớ dâng tràn hồn , băng giá !
Và trở lại , ta gục đầu thống hối
Mỗi mùa đông giá buốt đón NO-EL
Đêm hân hoan ta vẫn thấy tâm hồn
Thương nhớ mãi êm đềm dư âm cũ !
GIẤC MƠ ĐÊM GIÁNG SINH .
Đêm Giáng Sinh tưng bừng trong buốt giá
Đón bố về , trông ngóng có đồ chơi
Nào búp bê , nào kẹo bánh , tơi bời
Lời bố hứa , khi bố về , quên sạch !
Giận bố rồi , bé không ăn cơm tối
Bé tủi thân tìm chỗ vắng ngồi...chơi
Rồi tỉ tê , bé khóc mỏn cả hơi
Nhưng...con trẻ thì giận lâu ai được ?
Đến hang đá bé quỳ nhìn Ấu Chúa
Chúa Hài Đồng xinh xắn giữa bầy chiên
Điện sáng trưng , chớp đỏ, tím , đủ màu
Rồi thiêm thiếp bé ngả đầu ngủ gật
Bé mơ thấy đông về trời buốt giá
Còn bé thì quần áo rách tả tơi
Đi lang thang hành khất giữa chợ đời
Bụng rất đói và người thì lạnh cóng
Cùng lúc ấy bé gặp nhiều người khác
Cũng lang thang , cũng rách rưới , ăn xin
Mà chẳng ai thương giúp lấy một đồng
Chân thất thểu lê dần trong tiết giá !
Mệt quá , bé , lề đường nằm gục xuống
Mắt lờ đờ bé nhớ chuyện ngày xưa ,
Chuyện ngày xưa sung sướng mấy chẳng vừa
Và bé khóc êm đềm trong giấc ngủ .
Không thấy bé , bố vội đi tìm kiếm
Gặp bé nằm cạnh hang đá , ngây thơ
Không biết thiên thần bố có mơ gì?
Mà trên má còn đọng ngưng đôi giọt lệ .
Bé thức giấc khi bố vừa cúi xuống
Bồng bé lên trong tay bố yêu thương
"Bé cưng ơi , kìa xem Chúa Thiên Đường
Đừng giận bố , vào ăn còn đi lễ "
Bố lại hứa , ngày mai , ngày đại lễ
Dắt bé đi phố xá sắm...đồ chơi
"Kìa , con xem , nhộn nhịp khắp nơi nơi
Thế mà khóc , trời ơi , thật xấu hổ "
"Bố ơi bố , bé không cần đồ chơi nữa
Mai bố đi , cho bé cũng đi theo
Đừng có mua cho bé chút quà nào
Nhưng cho những người nghèo cần giúp đỡ "
Tròn mắt lên , bố kinh ngạc thật rồi
"Con bố còn giận bố nữa hay sao ?"
Bé lắc đầu , bé kể chuyện chiêm bao
Và bố bé...xiết vòng tay , ấm áp .
Đêm hôm ấy , Giáng Sinh , đêm lạnh lẽo
Đêm tưng bừng , đêm đáng nhớ vô biên
Đêm uy linh , đêm ơn thánh nhiệm mầu
Chúa sinh xuống tâm hồn trong trắng bé .
ĐÊM GIÁNG SINH .
Trời lạnh ngắt , lòng thế nhân ấm áp
Mưa bay bay , lòng nhân thế hân hoan
Vì đêm nay con Thiên Chúa giáng trần
Mang Tin Mừng cho khắp cùng cõi thế
Giữa đêm đen nguồn ánh quang chói lọi
Trong tối tăm ánh sáng bỗng bừng lên
Đây Tin Vui bao thế hệ mong chờ
Giờ là lúc mưa hồng ân cứu chuộc .
Chúa đã đến cho thế trần hoan lạc
Cho muôn người cùng vang khúc reo ca
Cho mừng vui mà nước mắt tuôn trào
Cho muôn lòng cùng chung hoà một nhịp .
Chúa đã đến nghe chăng người nhân thế
Cùng đứng lên lau sạch lệ thương đau
Mở lòng ra đón Chúa xuống tâm hồn
Cho sự sống thần linh đầy viên mãn
Đêm nay đây chính là đêm thánh tuyệt
Đêm muôn đời ghi khắc mãi trong tim
Đêm không còn tăm tối của bao đêm
Đêm con Chúa giáng trần , đêm cực thánh .
--------------------------------------------------------
Giuse Nguyễn văn Sướng
Rocky
10-12-2008, 10:47 AM
Khách : Martino - Nguyễn Châu Hoàng Vũ
-------- Địa chỉ : Tân bình - Tp.HCM
--------email: sim_0201@yahoo.com (http://us.mc513.mail.yahoo.com/mc/compose?to=sim_0201@yahoo.com)
VỀ BELEM
Mừng sinh nhật Chúa Giêsu
Xin làm hơi ấm vi vu quanh Người
Tình Thương giáng thế giữa trời
Xin đem tất cả vào đời thênh thang…
*
Có ai về núi Bê-lem
Cho tôi theo với, đến xem Ngôi Lời
Đêm đông lạnh giá giăng trời
Quạnh hiu máng cỏ ấm hơi chiên bò.
*
Hài nhi bé nhỏ đơn sơ
Đong đưa tiếng Mẹ, Chúa mơ giấc vàng.
Bài ca thiên sứ ngân vang :
Vinh danh Thiên Chúa gian trần giáng sinh.
*
Xa xa bóng dáng chiêm tinh
Phương đông lặn lội thân chinh đến thờ.
Mục đồng tay bế chiên tơ
Nghe tin cứu độ vô bờ hân hoan.
*
Hang lừa ánh sáng tỏa lan
Tình Thương giáng thế bình an muôn người.
Không trung lạnh lẽo tuyết rơi
Ngôi Lời khoác áo con người nửa đêm.
*
Bêlem ơi, hỡi Bê-lem
Nhà ngươi Chúa ngự, Ích Diên tưng bừng
Đất trời đêm thánh vô cùng
Giao hòa nối kết họp mừng nở hoa.
*****
QUÌ BÊN MÁNG CỎ
Con quỳ bên máng cỏ
Chiêm ngắm Chúa sinh ra
Giữa đêm đông rét gió
Sao sáng tỏ chan hòa.
Con quỳ bên hang đá
Ngẫm tình Chúa cao sâu
Làm người trong băng giá
Ôi đêm thánh nhiệm mầu!
Theo mục đồng con bước
Đến hang đá lạy thờ
Tiến dâng hồn rạo rực
Cùng yêu mến say sưa.
Con quỳ bên Đức Mẹ
Cùng ru Chúa ngủ say
Vì yêu thương nhân thế
Chúa sinh hạ đêm nay.
Con đàn bên thiên sứ
Ca hát khúc vinh danh
Vì đêm nay Chúa ngự
Ban ánh sáng an lành.
Con xin làm mảnh áo
Chở che Chúa ấm hồn
Ôi tình thương châu báu
Giáng thế vì yêu con.
Xin làm hơi ấm thở
Cho Chúa hết nôn nao
Xin làm hang đá nhỏ
Đợi chờ Chúa sinh vào…
Rocky
10-12-2008, 10:51 AM
Khách : Maria - Nguyễn Phương Thảo
--------Địa chỉ : Cai Rang - TP. Can Tho
LẶNG THẦM
Tình Yêu đến
Và Tình Yêu ở lại
Tình Yêu gần
Mà cũng thật lạ xa
Tôi lên đường
Tìm một tình thương
Quyết lên đường
Mà vẫn vấn vương.
Chán chường.
Đau thương.
Tôi lang thang
Trốn.
Trốn tiếng tăm
Tìm về cõi xa xăm
Nơi bình yên xanh thắm
Nơi tình yêu thấm đẫm
Lặng thầm.
Tôi dừng chân
Ngỡ ngàng.
Tình Yêu ở đây!
Tình Yêu không ở nơi ồn ào
Tôi tìm về chốn lặng thinh
Bỏ lại sau lưng
Công việc
Lo toan
Những buổi tiệc tưng bừng
Những bài ca vang vang
Những bước chân nhẹ nhàng
Những vũ điệu thanh thoát
Những lời tán thưởng
Những tràng vỗ tay
Những thứ làm tôi mệt mỏi
Tôi không cần
Không nuối tiếc
Tôi chỉ cần Tình Yêu.
Tình Yêu ở đây
Trong từng ngọn cây
Đung đưa trước gió
Gió lạnh.
Tình Yêu ấm nồng.
Tôi muốn như ngọn lửa hồng
Sưởi ấm đêm đông
Lửa dù nhỏ
Nhưng cháy đến giây phút cuối cùng.
Thơ chẳng ra thơ
Vần chẳng có vần
Dâng Tình Yêu tôi chỉ có tâm hồn
Mà tâm hồn là một đống ngổn ngang
Bao dự định dở dang
Tôi buông tay
Bỏ tất cả
Tôi chỉ có một đôi tay bé nhỏ
Để đón nhận Tình Yêu
Để giữ lấy Tình Yêu
Tình Yêu lặng thầm.
Dấu Lặng
Giáng Sinh 2008
Thành viên : Thông Mai Y
1. Bài ca đêm đông
---T---
Ca vang lên nào hỡi trần gian!
Cùng hợp ý với cơ binh thiên đàng.
Hát khen Ngài Tình Thương tràn lan
Rày nơi trần thế Ngài đã ủi an.
Nào Bạn cùng tôi hãy hát ca!
Tạ ơn Tình Chúa thật hải hà.
Con Một Ngài cho đi chẳng tiếc.
Thế trần dẫu bao nỗi sợ lo.
Vì Yêu,
Người chọn sinh trong mùa đông lạnh lẽo.
Nơi gia đình Nagiarét khó nghèo.
Gió lạnh thổi đến, Người không sợ hãi.
Chuồng chiên hôi hám, Người chẳng bận tâm.
Vậy,
Có chi làm Bạn yếu lòng sa ngã?
Có chi làm Bạn cô đơn buồn đau?
Bạn ơi! Người đã đến đây rồi!
Chung một kiếp người cho ngàn tình thương.
Ôi!
Tình Thương Người cao trọng lớn lao.
Sao Bạn còn mãi mê, ơ thờ ?
Nào cùng Anh cùng Em cùng Chị.
Đến mau bên Người giữa đêm đông.
Người kia kìa! Nơi khốn khó bần cùng.
Là người nghèo khổ, đói rách bên đường.
Là Anh Chị Em nhỏ lệ tơ vương.
Là ai sầu khổ trong kiếp bụi đời.
Là lời nói cứ ứa nghẹn không thôi.
Là hoàng hôn trong buổi bình minh về.
Nào!
Trải lòng mình cho tha nhân.
Làm máng cỏ trong đêm đông Người đến!
Mang lời nói yêu thương nồng nàn
Làm cỏ rơm êm ấm Người nằm.
Đốt lên ngọn lửa tình yêu.
Làm đèn hoa giăng lung linh lộng lẫy!
Đón mừng Người đến trong Tình Yêu.
Kìa! Người đang trên đường đến đây!
Ca vang lên nào hỡi trần gian!
Cùng hợp ý với cơ binh thiên đàng.
Hát khen Người Tình Thương tràn lan
Rày nơi trần thế Người đã ủi an.
*****
2. Trò chơi Trốn tìm của Thầy!
---T---
Đêm Giáng sinh gặp Thầy trong hang đá.
Thầy nhìn con tươi vui rồi mỉm cười.
Thầy hỏi con:“Trốn tìm! Con muốn chơi” ?
Con bỡ ngỡ, Thầy mà cũng Trốn tìm!
Lại mỉm cười, Thầy nói : “Ừ! Thầy trốn.
Đố con tìm ra Thầy trong đêm nay.”
Cười với Thầy, con nói : “Thầy trốn đi!”
Nhưng nhất định con sẽ tìm ra Thầy.
Chưa dứt lời, Thầy đi đâu mất rồi!
Con ngỡ ngàng, ngu ngơ biết là thật.
Ôi! Thầy con thật đáng mến dường nào!
Con bắt đầu ra đi tìm Thầy đó.
Con loay hoay tìm Thầy ở khắp nơi,
Rồi quay lại hang đá nhỏ nghèo hèn!
Con đi tìm qua các hang đá khác.
Vào Nhà thờ con nghĩ Thầy ở đó.
Nhưng con lầm vì không thấy Thầy đâu!
Con đã đi những nơi nào con nghĩ,
Tìm mãi mà cũng không thấy được chi!
Con chợt nhớ một nơi Thầy có thể
Ở lại suốt mà không ai biết được.
Nơi người nghèo giữa giá lạnh đêm thâu.
Đang co ro với chiếc áo sứt chỉ.
Trong chăn mỏng, gió lạnh se từng cơn.
Con ôm lấy rồi cho người chiếc áo!
Lòng bình an, cảm thấy Thầy ở bên.
Nhưng chợt nghe tiếng Thầy từ đâu đó!
“Không phải đâu! Con chưa tìm thấy Thầy”
Thật là lạ! vì con đã chắc chắn.
Thầy ở đây trong chính người nghèo khổ.
Nhưng sao Thầy lại nói Thầy không có?
Vậy Thầy đâu! Con thua Thầy rồi đó!
Thầy nói nhỏ : “Ta ở bên con đấy!”
Đâu đâu nào? Con liếc mắt ngẩn ngơ.
Đứng ngóng chờ, bơ vơ Thầy chẳng thấy.
Chỉ người nghèo và con giữa trời đông.
Thầy nói khẽ “Chính Thầy là chăn mỏng.
Là chiếc áo xua giá lạnh đêm trường.
Điều bình thường nên con chẳng nghĩ tới.
Với bất cứ những người xung quanh con.
Sao Thầy không là những người nghèo khổ ?
Vì các con cứ vô tâm, bỏ đi.
Nên Thầy muốn chính Thầy là chiếc áo!
Là chăn mỏng bên họ trong đêm này.
Và giờ đây Thầy biết có áo mới.
Bởi chính đôi tay con đã ban tặng!
Thầy vui mừng! con đã đến gần Thầy.
Cùng với Thầy ôm lấy người đói khổ.
Và giờ đây Thầy chính là họ đó!
Cho các con tìm đến mà yên vui!
Hãy bớt đi! Bao đèn hoa lộng lẫy.
Nơi hang đá tránh tô điểm ngọc ngà.
Trong Nhà thờ cũng trang trí đơn sơ.
Nhất tâm hồn phải được nên trong trắng!
Đón Thầy đến trong Giáng sinh lạnh lẽo.
Đón Thầy đến trong người nghèo, khổ đau.
… Từ bây giờ cho đến ngàn năm sau!
*****
{
3. Chuyện tình đêm đông
---T---
Giáng sinh về anh nhớ kỷ niệm xưa.
Kỷ niệm một đêm đông rất diệu kỳ!
Trên con đường đón mừng Chúa Giáng sinh.
Trong Thánh lễ nơi Giáo xứ làng mình.
Anh đã muốn dâng hết cả tâm tình.
Mà dự lễ từ tượng đài Đức Mẹ!
Đang suy nghĩ và dự định như thế!
Anh chợt thấy trong góc tối căn nhà.
Một cụ già thân co rút tội tình.
Giữa giá lạnh của “đêm đông lung linh!”
Anh muốn dâng Chúa Hài Đồng chút tình
Nơi cụ già rất nghèo khổ ăn xin.
Nhưng chợt nhớ mình chẳng có được gì!
Rồi buồn bã vì chẳng biết dâng chi ?
Chợt gió lạnh từ phương nao thổi tới.
Khiến anh phải tự ôm lấy thân mình.
Nhưng nhói đau khi chợt nhớ cụ già.
Trong giá lạnh không áo khoác che thân.
Bâng khuâng lòng, giũ bỏ áo kỷ niệm.
Khoác lên người cụ già giữa rét sương.
Nhưng bất chợt, tay ai vừa đúng lúc.
Khoác lên cụ chiếc áo hồng tươi xinh.
Quay qua nhìn, anh gặp đôi mắt nhỏ.
Đã tỏ lòng chân tình sáng lung linh.
Phút ngỡ ngàng ta nhìn nhau thinh lặng.
Cụ già vui trong gió rét gọi mời!
Chuông Nhà thờ vang lên! anh ngỏ ý.
Tình yêu đầu chớm nở cách lạ kỳ!
Khi giọng nói em nhẹ nhàng thanh thoát.
“Em chỉ dâng những gì Chúa trao ban
Nên công trạng đâu hề có được chi.
Em thấy anh thật tốt không so bì.
Em để ý anh từ khi mới gặp.
Đài Đức Mẹ mỗi ngày anh viếng thăm.
Em từ xa đứng lặng lẽ âm thầm.
Thấy mẹ anh tới mang cho áo ấm.
“Con mặc vào đêm đông kẻo lạnh thân”
Anh không mặc mà khoác áo cho mẹ.
Miệng mỉm cười cho hai lòng vui lây.
Giờ em nhận ra anh trong áo này.
Đã sẻ chia với đức tin mạnh thay!”
Anh ngỡ ngàng, “A! cô bé hàng xóm!
Trưa ba giờ hay đọc Kinh Xót Thương.
Rồi trên đường bao nhiêu lần gặp gỡ.
Trong bác ái trong sẻ chia yêu thương.
Với kiếp người những khó nhọc bên đường.”
Hai tấm lòng như cùng chung một hướng.
Đài Đức Mẹ hai đứa cùng hiệp lòng.
Nơi Thánh Lễ trong đêm đông lạnh giá.
Không áo khoác nhưng lại ấm yêu thương.
{
Rocky
10-12-2008, 02:35 PM
Thành viên : Hạt cải
Hồng Phúc Giáng Sinh
Này đây hồng phúc tuôn tràn
Bởi khi thiên sứ loan tin Chúa trời
Mẹ liền cất tiếng vâng lời
Để con một Chúa xuống đời vì ta
Ôi tình Chúa quá bao la
Thương con Chúa chẳng nề hà tấm thân
Yêu con , Chúa xuống gian trần
Lại sinh giữa chốn cơ bần vì ta
Giữa nơi đồng vắng miền xa
Chuồng chiên Chúa đã chọn mà hạ sinh
Chỉ vì tội lỗi nhân sinh
Đêm đông lạnh giá Ngài sinh xuống đời
Thiên Thần Chúa cũng cất lời
Tung hô Chúa cả trên trời cao xanh
Phúc cho những kẻ ngay lành
Phúc cho những kẻ lòng thanh giữa đời
Đêm nay mừng Chúa ra đời
Xin cùng khấn nguyện mọi người bình an
Phúc lành Chúa mãi tràn lan
An vui , hạnh phúc tuôn tràn mọi nơi
Vui trong tình mến Chúa trời
Sống trong tình Chúa muôn đời chẳng ngơi
Ngợi khen Chúa mãi bạn ơi
Ca mừng Thiên Chúa yêu người trần gian
Rocky
10-12-2008, 02:38 PM
Thông báo :
:118::118::118:
kết quả vòng sơ khảo dự thi sáng tác thơ Mừng Giáng Sinh :
số người tham gia....: 12
số bài tham gia đạt : 21 bài
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.