forget_me_not
10-12-2008, 10:50 AM
NHỮNG LÝ DO KHÔNG NÊN COI THƯỜNG TRẺ
Câu chuyện thứ Nhất
Một cô bé nói chuyện với cô giáo của mình về cá voi. Cô giáo khẳng định là cá voi tuy to thật nhưng không thể nào nuốt nổi con người, vì cá voi cũng chỉ là 1 loại động vật có vú có cổ họng nhỏ, ngay cả khi cá voi không lồ như vậy. Nhưng cô bé vẫn tuyên bố Giô-na đã bị nuốt bởi một con cá voi.
Bực mình, cô giáo lập lại là cá voi không thể nuốt con người, đó là một điều căn bản không thể.
Cô bé nói tiếp:" Khi nào con lên Thiên Đàng con sẽ hỏi Giô-na!"
"Thế nếu Giô-na không ở Thiên Đàng, mà ở Địa ngục thì sao?, cô giáo hỏi.
"Thế thì cô hỏi."
Câu chuyện thứ Hai
Cô giáo nhi đồng quan sát các em nhi đồng vẽ. Đi vòng quanh lớp xem các em vẽ thế nào. Đến chỗ một em gái chăm chú vẽ, cô dừng lại hỏi em vẽ gì.
"Con vẽ Chúa"
"Nhưng không ai biết Chúa nhìn ra sao hết."
Tiếp tục chăm chú vào bức vẽ của mình, cô bé trả lời: "Một phút nữa thôi, mọi người sẽ biết ngay thôi mà."
Câu chuyện thứ Ba
Cô giáo trường Chúa Nhật đang cho các em nhi đồng 5-6 tuổi học về 10 Điều Răn. Sau khi giải thích điều răn hiếu kính cha mẹ. Cô giáo hỏi: "Các con, có điều răn nào dạy chúng ta đối xử như thế nào với anh em mình không?"
Cô giáo chưa kịp dứt lời, 1 cậu bé nhanh chóng trả lời; "Ngươi chớ giết người."
Câu chuyện thứ Tư
Bọn trẻ được xếp hàng dẫn vào một canteen của một nhà thờ để được ăn trưa.
Một đầu của bàn ăn có một đống táo, cô giáo đã cẩn thận ghi 1 tờ giấy ghi chú :
"Chỉ lấy 1 trái thôi, Chúa đang nhìn đó." thế là bọn trẻ chỉ lấy mỗi đứa 1 trái táo.
Đi xa hơn, về đầu kia của bàn ăn, bọn trẻ thấy có 1 đống bánh chocolate, một đứa nhanh nhảu viết 1 tờ giấy ghi chú khác và đặt xuống ngay khay bánh chocolate :
"Lấy bao nhiêu tùy thích, Chúa đang nhìn mấy trái táo ở đầu bên kia bàn ăn."
http://www.monsouptamlinh.com (http://www.monsouptamlinh.com)
Câu chuyện thứ Nhất
Một cô bé nói chuyện với cô giáo của mình về cá voi. Cô giáo khẳng định là cá voi tuy to thật nhưng không thể nào nuốt nổi con người, vì cá voi cũng chỉ là 1 loại động vật có vú có cổ họng nhỏ, ngay cả khi cá voi không lồ như vậy. Nhưng cô bé vẫn tuyên bố Giô-na đã bị nuốt bởi một con cá voi.
Bực mình, cô giáo lập lại là cá voi không thể nuốt con người, đó là một điều căn bản không thể.
Cô bé nói tiếp:" Khi nào con lên Thiên Đàng con sẽ hỏi Giô-na!"
"Thế nếu Giô-na không ở Thiên Đàng, mà ở Địa ngục thì sao?, cô giáo hỏi.
"Thế thì cô hỏi."
Câu chuyện thứ Hai
Cô giáo nhi đồng quan sát các em nhi đồng vẽ. Đi vòng quanh lớp xem các em vẽ thế nào. Đến chỗ một em gái chăm chú vẽ, cô dừng lại hỏi em vẽ gì.
"Con vẽ Chúa"
"Nhưng không ai biết Chúa nhìn ra sao hết."
Tiếp tục chăm chú vào bức vẽ của mình, cô bé trả lời: "Một phút nữa thôi, mọi người sẽ biết ngay thôi mà."
Câu chuyện thứ Ba
Cô giáo trường Chúa Nhật đang cho các em nhi đồng 5-6 tuổi học về 10 Điều Răn. Sau khi giải thích điều răn hiếu kính cha mẹ. Cô giáo hỏi: "Các con, có điều răn nào dạy chúng ta đối xử như thế nào với anh em mình không?"
Cô giáo chưa kịp dứt lời, 1 cậu bé nhanh chóng trả lời; "Ngươi chớ giết người."
Câu chuyện thứ Tư
Bọn trẻ được xếp hàng dẫn vào một canteen của một nhà thờ để được ăn trưa.
Một đầu của bàn ăn có một đống táo, cô giáo đã cẩn thận ghi 1 tờ giấy ghi chú :
"Chỉ lấy 1 trái thôi, Chúa đang nhìn đó." thế là bọn trẻ chỉ lấy mỗi đứa 1 trái táo.
Đi xa hơn, về đầu kia của bàn ăn, bọn trẻ thấy có 1 đống bánh chocolate, một đứa nhanh nhảu viết 1 tờ giấy ghi chú khác và đặt xuống ngay khay bánh chocolate :
"Lấy bao nhiêu tùy thích, Chúa đang nhìn mấy trái táo ở đầu bên kia bàn ăn."
http://www.monsouptamlinh.com (http://www.monsouptamlinh.com)