bethichconlua
10-12-2008, 07:50 PM
CÁI MỎ CÁI MỒM
:24::28:Ở trên cành cây cao cái mỏ con chim hót lúi lo...một hồi nó nhìn xuống đất thấy một chú Heo rừng kêu ủn ỉn ủn ỉn...
Heo rừng ủi ủi đất ngước hỏi chú chim sáo
- bạn ơi ! sao bạn có giọng hót hay thế
- Tôi không biết ..chắc do cái mỏ nho nhỏ của tôi
Nhìn cái mồm của mình vừa to vừa thô..Heo nói :
- Bạn có thể đổi cái mỏ với cái mồn cho tôi một ngày được không ? tôi thích có giọng hay như bạn..nhưng tại cái mỏ của tôi to quá, nó chỉ đòi ăn suốt ngày chẳng biết hát gì cả...tôi buồn lắm...
Nghe Heo nói ... nói lại
- Được đấy..mình cũng thích cái mồm của Heo.. được ăn nhiều...
:secret:Cả hai đồng ý trao đổi cái mỏ với cái mồm cho nhau
Heo Rừng vui lắm...thế là với cái mỏ nho nhỏ và nhọn đó ...Heo rừng bắt đầu tập hót...nó ưng ý với cái giọng đó hơn lúc trước...nhưng hót được một lúc nó thấy bụng đói quá ..không chiu6 nổi ..nó lại thở dài...rồi lại ủi ủi kiếm ăn..nhưng vì cái mỏ nhỏ quá nên nó chỉ ăn được vài con giun nhỏ và vài con sâu nhỏ...nó muốn hót nữa ..nhưng càng lúc càng đói ..nó không thể lê bước nổi ...không còn sức mà hót nữa...mà chỉ toàn nghe những tiếng thở dài...đến nửa ngày nó không chụi nổi vì đói ..nằm vật ra như chết...đến chiều thì nó không còn sức đứng dậy nữa..vì đói quá..nó thốt lên...
- Chết mất... Bạn ơi... mình đói quá ...không hót được nữa...cho mình gửi lại cái mỏ cho bạn ngay bây giờ nè...
:24: Từ lúc có cái mồm của heo thì Chim sáo đã vội nuốt một con mồi to đùng..nên no cứng bụng..sáo thấy tức bụng và khó chịu muốn chết đi được ..vừa nghe Heo nói Sáo đồng ý trả lại liền ...
:guitar:Vừa đổi lại cái mỏ sáo và cái mồm Heo ..đã nghe Chim sáo hót vang khu rừng..còn Heo thì cố gắng ủi ủi cái mồm kiếm đồ ăn ngay lập tức ..cho đỡ đói...
:laughs:Cả hai như tìm lại được chính mình..vui mừng vô cùng ...Từ đó trở đi... ai cũng nhận thấy Chim sáo mỗi ngày hót nhiều hơn và hót hay hơn ... Như thể hãnh diện về cái mỏ và giọng hót của mình...và như để cảm ơn tạo hóa đã ban cho mình cái mỏ nho nhỏ...
:24:Về phần Heo rừng ..cũng hài lòng với cái mồm của mình hơn trước kia...nó hiểu rằng cái mồm của mình tuy không nhỏ nhắn xinh xắn như của Sáo nhưng nó lại giúp mình sống sót..và mỗi khi nhìn cái mồm của mình..nó như thầm cảm ơn tạo hóa đã ban cho mình cái mồm to như thế...
Suy niệm
:secret:Câu chuyện têu tếu ..vui vui...nhưng cũng không thiếu ý nghĩa ...cái Mỏ cái mồm ... mỗi cái có một đặc đểm ..ưu đểm của nó ..khi ở đúng đối tượng đúng chỗ thì rất hữu ích..nhưng nếu đặt để sai chỗ mà tạo hóa muốn thì gây ra hậu quả nghiêm trọng ...đúng không bạn...Có phải chăng mỗi người đều có những suy ưu ái riêng mà Thiên Chúa ban tặng ...vậy chúng ta hãy biết bằng lòng với chính mình ..và nỗ lực cố gắng hơn những gì Thiên Chúa trao phó mỗi ngày...và biết dâng lời tạ ơn Chúa mỗi lúc ...Biết ca vang tán tụng Chúa mỗi ngày như Chim Sáo và biết suy ngẫm tạ ơn Chúa như Heo rừng kia..ước gì mỗi người chúng ta đừng đánh mất chính mình...hãy luôn là chính mình trong mọi lúc mọi nơi.theo tinh thần là con Chúa ...
Cầu nguyện
:read:Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên chúng con giống hình ảnh Chúa, và ban cho mỗi người chúng con những hồn ân lớn lao...Xin cho chúng con biết nhận ra thánh ý của ngài muốn thực hiện nơi chính con người chúng con....Xin dạy chúng con ..dù ở bậc sống nào chúng con cũng luôn mở miệng ca vang ngợi khen Chúa và suy ngẫm mọi việc Chúa làm nơi chúng con trong lòng mà tạ ơn Chúa muôn đời... Amen.:77:
:24::28:Ở trên cành cây cao cái mỏ con chim hót lúi lo...một hồi nó nhìn xuống đất thấy một chú Heo rừng kêu ủn ỉn ủn ỉn...
Heo rừng ủi ủi đất ngước hỏi chú chim sáo
- bạn ơi ! sao bạn có giọng hót hay thế
- Tôi không biết ..chắc do cái mỏ nho nhỏ của tôi
Nhìn cái mồm của mình vừa to vừa thô..Heo nói :
- Bạn có thể đổi cái mỏ với cái mồn cho tôi một ngày được không ? tôi thích có giọng hay như bạn..nhưng tại cái mỏ của tôi to quá, nó chỉ đòi ăn suốt ngày chẳng biết hát gì cả...tôi buồn lắm...
Nghe Heo nói ... nói lại
- Được đấy..mình cũng thích cái mồm của Heo.. được ăn nhiều...
:secret:Cả hai đồng ý trao đổi cái mỏ với cái mồm cho nhau
Heo Rừng vui lắm...thế là với cái mỏ nho nhỏ và nhọn đó ...Heo rừng bắt đầu tập hót...nó ưng ý với cái giọng đó hơn lúc trước...nhưng hót được một lúc nó thấy bụng đói quá ..không chiu6 nổi ..nó lại thở dài...rồi lại ủi ủi kiếm ăn..nhưng vì cái mỏ nhỏ quá nên nó chỉ ăn được vài con giun nhỏ và vài con sâu nhỏ...nó muốn hót nữa ..nhưng càng lúc càng đói ..nó không thể lê bước nổi ...không còn sức mà hót nữa...mà chỉ toàn nghe những tiếng thở dài...đến nửa ngày nó không chụi nổi vì đói ..nằm vật ra như chết...đến chiều thì nó không còn sức đứng dậy nữa..vì đói quá..nó thốt lên...
- Chết mất... Bạn ơi... mình đói quá ...không hót được nữa...cho mình gửi lại cái mỏ cho bạn ngay bây giờ nè...
:24: Từ lúc có cái mồm của heo thì Chim sáo đã vội nuốt một con mồi to đùng..nên no cứng bụng..sáo thấy tức bụng và khó chịu muốn chết đi được ..vừa nghe Heo nói Sáo đồng ý trả lại liền ...
:guitar:Vừa đổi lại cái mỏ sáo và cái mồm Heo ..đã nghe Chim sáo hót vang khu rừng..còn Heo thì cố gắng ủi ủi cái mồm kiếm đồ ăn ngay lập tức ..cho đỡ đói...
:laughs:Cả hai như tìm lại được chính mình..vui mừng vô cùng ...Từ đó trở đi... ai cũng nhận thấy Chim sáo mỗi ngày hót nhiều hơn và hót hay hơn ... Như thể hãnh diện về cái mỏ và giọng hót của mình...và như để cảm ơn tạo hóa đã ban cho mình cái mỏ nho nhỏ...
:24:Về phần Heo rừng ..cũng hài lòng với cái mồm của mình hơn trước kia...nó hiểu rằng cái mồm của mình tuy không nhỏ nhắn xinh xắn như của Sáo nhưng nó lại giúp mình sống sót..và mỗi khi nhìn cái mồm của mình..nó như thầm cảm ơn tạo hóa đã ban cho mình cái mồm to như thế...
Suy niệm
:secret:Câu chuyện têu tếu ..vui vui...nhưng cũng không thiếu ý nghĩa ...cái Mỏ cái mồm ... mỗi cái có một đặc đểm ..ưu đểm của nó ..khi ở đúng đối tượng đúng chỗ thì rất hữu ích..nhưng nếu đặt để sai chỗ mà tạo hóa muốn thì gây ra hậu quả nghiêm trọng ...đúng không bạn...Có phải chăng mỗi người đều có những suy ưu ái riêng mà Thiên Chúa ban tặng ...vậy chúng ta hãy biết bằng lòng với chính mình ..và nỗ lực cố gắng hơn những gì Thiên Chúa trao phó mỗi ngày...và biết dâng lời tạ ơn Chúa mỗi lúc ...Biết ca vang tán tụng Chúa mỗi ngày như Chim Sáo và biết suy ngẫm tạ ơn Chúa như Heo rừng kia..ước gì mỗi người chúng ta đừng đánh mất chính mình...hãy luôn là chính mình trong mọi lúc mọi nơi.theo tinh thần là con Chúa ...
Cầu nguyện
:read:Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên chúng con giống hình ảnh Chúa, và ban cho mỗi người chúng con những hồn ân lớn lao...Xin cho chúng con biết nhận ra thánh ý của ngài muốn thực hiện nơi chính con người chúng con....Xin dạy chúng con ..dù ở bậc sống nào chúng con cũng luôn mở miệng ca vang ngợi khen Chúa và suy ngẫm mọi việc Chúa làm nơi chúng con trong lòng mà tạ ơn Chúa muôn đời... Amen.:77: