PDA

View Full Version : Thơ tặng bethichconlua



phale
14-06-2022, 06:19 PM
Tặng người em gái áo hồng
(Thơ tặng bethichconlua)



Mỗi tháng năm ta ghé thăm nhà nhỏ (https://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/)
Thấy bóng em áo đỏ thân quen
Lời Chúa hằng ngày, kinh nguyện dâng lên
Ước gì 365 ngày đều như thế.

Đem Lời Chúa hằng ngày cho giới trẻ
Gieo vào đời hạt giống Phúc âm
Em vui tươi phục vụ trong âm thầm
Để một mai sẽ trổ sinh hoa trái

Vì Lời Chúa sẽ luôn tồn tại mãi
Khi được gieo trên mảnh đất phì nhiêu
Nếu chẳng được gieo và chăm sóc sớm chiều
Thì đất tốt sẽ mọc đầy cỏ dại

Hạt giống tốt nếu đem cất giấu mãi
Đất phì nhiêu cỏ dại lại được gieo
Người trẻ hôm nay trăm nẻo muôn chiều
Không người dẫn biết đâu là chính lộ

Là con lừa năm xưa đi tìm Chúa
Nơi Belem sưởi ấm Chúa hài nhi
Từng hăng say cùng Chúa bước đi
Giữa tiếng tung hô khi vào Thành Thánh

Bé lừa đã được Chúa trao sứ mệnh:
Đem Tin mừng đi khắp nơi nơi
Từ khi Thanh tẩy đến lúc vào đời
Và mãi mãi nhiệt tâm bé lừa nhé!

Tháng 5/2022

phale
15-06-2022, 03:10 PM
Chợt nhớ đã trung tuần tháng sáu
Ta mải mê nên quên cả thời gian
Nhớ ngày nào lừa nói: "chỉ tháng năm
Lừa mới vào dâng hoa kính Đức Mẹ"

Cám ơn lừa đã thắp lên ngọn lửa
Làm ấm ngôi nhà nhỏ (https://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/index.php) thân yêu
Xin Chúa thương ban ân phúc thật nhiều
Và nâng đỡ bước chân người môn đệ
***
Có người hỏi ta: là nam hay nữ thế ?
Mà bé lừa lại gọi bằng anh ?

bethichconlua
17-06-2022, 02:48 AM
Lời Cảm Ơn

Cảm ơn hai tiếng chân thành
Bé đây xúc động thơ phale tặng mình
Phale xanh áo thân tình
Tạ ơn Thiên Chúa gia đình cùng vui.

( Tạ ơn Chúa, cảm ơn phale áo xanh nhé...Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho anh và gia đình. Amen)

phale
17-06-2022, 07:41 AM
Bài viết lên đã có người đọc
Có phản hồi thì đừng xóa (sửa) nha em
Vì không phạm nội quy của diễn đàn
Để đọc cho có trước sau em nhé!