PDA

View Full Version : Tuyển tập: TÌNH GIÁNG SINH



hungdung
11-12-2008, 09:29 PM
Tuyển tập: TÌNH GIÁNG SINH


GIÁNG SINH VÀ TÌNH BẠN


Bên lò sưởi nhớ bạn hiền
Giáng Sinh chưa đến quà duyên đã về
Thuở nào vui vẻ truyện quê
Tâm tình chia sẻ bên hè trăng thu.


MỘT ÁNH SAO


Ô kìa! Giữa chốn trời cao
Lạ kỳ có một ánh sao chói lòa
Đêm đông rực rỡ sao hoa
Tầng không vẳng nhẹ lời ca tuyệt vời
Dường như có tiếng kêu mời
Tâm tình chia sẻ người người thương yêu.



BÙA GIÁNG SINH


Giữa trời băng tuyết mùa đông trắng
Có những quà thương gửi đến nhau
Di chuyển dòng tim tình thắm
Cầu vòng bưu trạm nói muôn câu.



HANG LẠNH


Gió lùa phên vách hang đêm lạnh
Máng cỏ chiên lừa quấn tã khô
Ọ ẹ hài nhi chưa đủ sữa
Mẹ hiền ru mộng hát vu vơ.




BA VUA


Hiền triết ba phương ở chốn xa
Phương đông cùng thấy ánh sao hoa
Đi tìm chân lý, tìm chân Chúa
Được thấy chân nhân dạ thái hòa


Ba nhà minh triết phương đông đến
Bái lạy, nghiêm quỳ tâm tiến dâng
Kính mộ chân nhân nên lễ vật
Nhũ hương, mộc dược, quý hơn vàng.



SAO BÊ-LEM


Đêm thanh vắng đứng đồi cao
Bỗng đâu chợt thấy vì sao khác thường
Dịu sao đẹp ánh sao thương
Êm êm dòng lụa soi đường Bê-lem.



TRANG SÁCH THÁNH


Mon men lật sách Thánh
Ngày Ngôi Hai ra đời
Giữa hang bò đêm lạnh
Tình yêu thương kêu mời
Đêm đông sao lấp lánh
Tiếng ca vang lưng trời
Thiên Sứ cùng Thần Thánh
Hát bài ca tuyệt vời
Trời vinh quang Thiên Chúa
Đất bình an cho người.


MẸ RU


Giêsu êm ngủ, êm mơ
Dòng tình Mẹ đã đợi chờ tháng năm
Sinh Con đẹp tựa trăng rằm
Tuy hang lừa, ngựa căm căm lạnh nhiều
Yêu Con quá! Đã đến điều
Tặng cho Con hết muôn điều Mẹ yêu
Từ nay sáng, tối, trưa, chiều
Mẹ chiêm niệm lại cao siêu giáng trần
Giáng Sinh chỉ có một lần
Đất - Trời - Người mãi muôn phần kết thân.


TRĂNG THƯƠNG


Trăm hoa, trăm mến, trăm thương
Giáng sinh Chúa đến mùa hương tình người
Cùng nhau chia sẻ kêu mời
Vòng tay kết chặt nụ cười môi yêu.



GIÁNG SINH TÌNH TUYẾT


Tuyết trải dài trắng khắp nơi
Phô thân trinh nữ đẹp lưng đồi
Giáng Sinh đèn rực trong đêm lạnh
Trăng tuyết ý tình sáng đến chơi.



BÊ-LEM


Một Bê-lem thành nhỏ
Của hai nghìn năm xưa
Tắm hào quang sao tỏ
Ân Cứu Độ dư thừa.


LÒNG MẸ (3)


Đẹp tình Mẹ trẻ yêu Con
Bồng Con là thấy nét son cuộc đời
Thân Con là tiếng kêu mời
Vòng tay của Mẹ không rời bé yêu


Tiếng Con là nhạc cưng chiều
Mới nghe ọ ẹ để điều mê say
Mẹ xem Con lớn từng ngày
Tay chân lớn chút Mẹ hay, Mẹ mừng


Đặt nằm Con lật thấy lưng
Khăn thô, rơm ngứa làm sưng Con hiền
Má bầu mủm mỉm con Tiên
Mẹ hôn êm má thật mềm tơ nhung


Con ơi! Con quý vô cùng
Triệu muôn vẻ đẹp, Con cưng nghìn vàng
Bên lửa ấm, ánh sáng vàng
Long lanh ánh mắt là sang bến tình


Càng nhìn, càng thấy Con xinh
Càng yêu, càng muốn Con mình lớn mau
Tình yêu Con, rất nhiệm mầu
Tim Con, tim Mẹ một câu nói hoài.


NGƯỜI MẸ TRẺ


Có người Mẹ trẻ đẹp hiền
Ý thần diệu ứng con Tiên ra đời
Bình an nhiệm xuất tuyệt vời
Kỷ nguyên thương mến từ Người khai sinh.



ĐỒNG HÀNH


Giữa con phố vắng đêm đông giá
Lầm lũi đi tìm chỗ trú chân
Vật, người mỏi mệt đang lê bước
Thiếu phụ ngày sinh đã đến gần
Người chồng dắt nhẹ con lừa nhỏ
Chia sẻ đồng hành đã kết thân.


GIÁNG SINH NGHÈO


Ô hay! Sao Chúa sinh nghèo thế
Quà tặng cho đời lối sống vui
Muôn năm đất đá ghi Tình sử
Băng giá đêm đông những ngậm ngùi.


LẼ SỐNG


Mẹ lo âu, sợ dặm ngoài
Có chi xảy đến, có ai rình mò
Như là lẽ sống bé thơ
Cả đời chỉ muốn, chỉ mơ Con gần.


GIÁNG SINH TÌNH CÚC


Cho dù lạnh, dù tuyết rơi
Nhưng tim cúc đã không dời tấm son
Thu đi, đông đến cúc còn
Ham mê ở lại, sương giòn cành tơ
Tại vì cúc chỉ muốn chờ
Giáng Sinh tình đẹp cúc mơ những ngày…




NHẠC GIÁNG SINH


Réo rắt cung hồn nhạc Giáng Sinh
Ngất ngây chìm trong sóng âm tình
Êm mê biến đổi con người khác
Thoát xác hồn tưởng như tái sinh.


AVE MARIA


Dịu hiền bồng Chúa một an bình
Hướng thượng bồ câu mắt quá xinh
Tuyệt diệu một yêu Con Chí Thánh
Trao hết cho Con trọn vẹn tình


Phó thác Yavê cả tấm son
Xin vâng Thánh ý hết linh hồn
Qua bao biến cố tin yêu vững
Cường độ thăng hoa không héo hon


Trinh trắng huệ tươi đẹp đóa hoa
Gabriel chào kính Ave Maria
Không hai nhân loại từ khai thế
Đến cả muôn sau một ngọc ngà.


THIÊN THẦN & GIÁNG SINH


Giáng Sinh có những Thiên Thần
Thang mây tiến xuống Bê-lem hang bò
Kính hầu bên Chúa bé thơ
Tiếng ca, tiếng hát hàng giờ suy tôn
Nhạc thần đã hớp hết hồn
Đất Trời ngây ngất nhạc tuôn sóng vàng
Đến giờ trở lại Thiên đàng.


NIỀM VUI GIÁNG SINH


Thắp sáng niềm vui Giáng Sinh
Vòng tay thân mến trao tình
Người người cùng nhau chia sẻ
Học yêu nơi vị Cứu Tinh.


GIÁNG SINH MÀU TRẮNG (2)


Đèn xanh, đỏ, tím, vàng, hồng
Rực trời biển tuyết mênh mông toàn vùng
Giáng Sinh nhộn nhịp tưng bừng
Muôn dây kết đỏ treo lưng chừng nhà
Rừng cánh cửa đã cài hoa
Màu thông biếc nở thắm hoa tình hồng
Vang vang trầm bổng tiếng chuông
Xe nhà chuyên chở cành thông tươi về
Dây trang trí đẹp chưng hè
Đèn, nơ, kim tuyến tối về sáng chưng
Nhạc Giáng Sinh đẹp vang lừng
Triệu đèn chớp sáng nở vùng tuyết trinh
Giáng Sinh màu trắng thật tình
Những con chim đỏ lửa mình thân non
Cành ô rô trái đỏ tròn
Đẹp sao nổi bật nền bông đông tình
Lên ngôi màu trắng tuyết trinh.





ĐÊM AN BÌNH


An bình êm ả vào tim
Dòng hồn dịu nhẹ đi tìm tình dâng
Nhớ xưa một thuở xin vâng
Ngày nay hạnh phúc Con vàng ngủ say.


ÁNH SAO


Thành Đa-vít một ánh sao
Không trung thần nhạc dâng cao cung đàn
Hang rơm mà giống Thiên Đàng
Ba thương yêu hợp một thành cao siêu
Rằng đây tuyệt điểm đến điều
Thời không biến đổi sớm chiều khác xưa.


HÀI NHI ĐÃ ĐƯỢC SINH RA


Hài Nhi đã được sinh ra
Cho anh em kết đơm hoa dân mình
Người lãnh đạo, vị Cứu Tinh
Đêm đông hang đá Giáng Sinh cứu đời.



BA VUA (5)


Ba Vua ở bốn phương trời
Dặm sa mạc, núi, dặm khơi băng trình
Gọn lời muôn ý dâng tình
Vì Vua chân lý, thiện, xinh tuyệt vời.


VÔ ĐỀ


Có người Mẹ trẻ nhìn không nói
Mắt sang hừng lên dưới ánh vàng
Tuyệt diệu Ngôi Hai Trời đã đến
Là con! Ghì chặt dạ bâng khuâng.



Tác giả LÊ NGỌC HỒ