hongbinh
31-08-2022, 09:23 AM
https://hongbinh139848745.files.wordpress.com/2022/08/300640480_7873018222771418_5372832282417881883_n.jpg?w=526
Buông Tay
Mưa lớn chiều nay dội sạch đời
Sạch tình hai đứa gội sầu trôi
Lời yêu ngày trước làn gió thổi
Vụn vỡ tan tành khói tan hơi.
Giã biệt sầu đau đón mộng lành
Đêm dài lẻ bóng vắng người thương
Lời ru giun dế dù vất vưởng
Vẫn đủ ru hời giọt mỏng manh.
Ngày tháng năm xưa giờ trả lại
Ghế đá sương buồn, lá công viên
Trả tình tri kỷ về với biển
Trả nghĩa tri âm hớp vạn sầu.
Ngồi nghe mưa đổ, vầng dương mất
Lối cũ đêm về nhẹ bước chân
Hàng mi lệ đẫm, đêm vương vấn
Tiếc nuối dằn lòng, để buông tay.
Hồng Bính
Buông Tay
Mưa lớn chiều nay dội sạch đời
Sạch tình hai đứa gội sầu trôi
Lời yêu ngày trước làn gió thổi
Vụn vỡ tan tành khói tan hơi.
Giã biệt sầu đau đón mộng lành
Đêm dài lẻ bóng vắng người thương
Lời ru giun dế dù vất vưởng
Vẫn đủ ru hời giọt mỏng manh.
Ngày tháng năm xưa giờ trả lại
Ghế đá sương buồn, lá công viên
Trả tình tri kỷ về với biển
Trả nghĩa tri âm hớp vạn sầu.
Ngồi nghe mưa đổ, vầng dương mất
Lối cũ đêm về nhẹ bước chân
Hàng mi lệ đẫm, đêm vương vấn
Tiếc nuối dằn lòng, để buông tay.
Hồng Bính