dvtung
18-09-2022, 07:49 PM
21/9 THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính.
Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
Phúc Âm: Mt 9, 9-13
"Hãy theo Ta". - Và ông ấy đứng dậy đi theo Người.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
VIẾT TIẾP TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU
“Hãy theo Ta". - Và ông ấy đứng dậy đi theo Người.
Chúa Giê-su gọi ông Matthêu, người thu thuế, và ông đã đi theo Người. Người đến dùng bữa tại nhà ông. Thấy vậy, những người biệt phái nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?”. Nhân chuyện này, Chúa Giê-su quả quyết: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.
Hoá ra, vì con người tội lỗi, mà Chúa Giê-su đã đến. Vì thế, Người đồng bàn với ai tội lỗi, để họ được nên công chính và được đồng bàn với Thiên Chúa. Người hạ mình xuống tới chỗ tận cùng thấp của thân phận con người hèn mọn, để con người hèn mọn được đưa lên tới cõi cao xanh vinh sáng của Thiên Chúa. Rất đặc biệt, với người thu thuế Matthêu: nếu Matthêu có khả năng về chữ viết và con số, và đang phục vụ cho một quyền lực trần thế, thì Người lại dùng ông với khả năng ấy mà phục vụ cho Nước Trời, phục vụ cho chương trình cứu độ.
Chúng ta tạ ơn Chúa Giê-su khiêm hạ và xót thương, đã bước xuống với con người tội lỗi, và dùng chính con người tội lỗi được xót thương, loan báo tình thương Chúa cho muôn người. Thánh Mát-thêu, người thu thuế được Chúa Giê-su đồng bàn, đã là một trong mười hai Tông Đồ của Chúa Giê-su. Ngài đã viết cuốn Tin Mừng đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước, vào khoảng cuối thế kỷ thứ nhất. Ngài đã để lại 28 chương Lời Chúa Giê-su, và cuộc đời của Người, để những con người tội lỗi chúng ta, cũng được đọc, nghe, tin, sống, và được cứu rỗi.
Chúa Giê-su đã đồng bàn với các gia đình trong bữa tiệc châu lệ trần gian, để các gia đình được tham dự bữa tiệc thiên quốc.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình viết tiếp “Tin Mừng Chúa Giê-su” qua những trang bình an hạnh phúc của gia đình Tin Cậy Mến Chúa, của gia đình yêu nhau, và yêu người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=JCbyLD_PGNI
Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
Phúc Âm: Mt 9, 9-13
"Hãy theo Ta". - Và ông ấy đứng dậy đi theo Người.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
VIẾT TIẾP TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU
“Hãy theo Ta". - Và ông ấy đứng dậy đi theo Người.
Chúa Giê-su gọi ông Matthêu, người thu thuế, và ông đã đi theo Người. Người đến dùng bữa tại nhà ông. Thấy vậy, những người biệt phái nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?”. Nhân chuyện này, Chúa Giê-su quả quyết: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.
Hoá ra, vì con người tội lỗi, mà Chúa Giê-su đã đến. Vì thế, Người đồng bàn với ai tội lỗi, để họ được nên công chính và được đồng bàn với Thiên Chúa. Người hạ mình xuống tới chỗ tận cùng thấp của thân phận con người hèn mọn, để con người hèn mọn được đưa lên tới cõi cao xanh vinh sáng của Thiên Chúa. Rất đặc biệt, với người thu thuế Matthêu: nếu Matthêu có khả năng về chữ viết và con số, và đang phục vụ cho một quyền lực trần thế, thì Người lại dùng ông với khả năng ấy mà phục vụ cho Nước Trời, phục vụ cho chương trình cứu độ.
Chúng ta tạ ơn Chúa Giê-su khiêm hạ và xót thương, đã bước xuống với con người tội lỗi, và dùng chính con người tội lỗi được xót thương, loan báo tình thương Chúa cho muôn người. Thánh Mát-thêu, người thu thuế được Chúa Giê-su đồng bàn, đã là một trong mười hai Tông Đồ của Chúa Giê-su. Ngài đã viết cuốn Tin Mừng đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước, vào khoảng cuối thế kỷ thứ nhất. Ngài đã để lại 28 chương Lời Chúa Giê-su, và cuộc đời của Người, để những con người tội lỗi chúng ta, cũng được đọc, nghe, tin, sống, và được cứu rỗi.
Chúa Giê-su đã đồng bàn với các gia đình trong bữa tiệc châu lệ trần gian, để các gia đình được tham dự bữa tiệc thiên quốc.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình viết tiếp “Tin Mừng Chúa Giê-su” qua những trang bình an hạnh phúc của gia đình Tin Cậy Mến Chúa, của gia đình yêu nhau, và yêu người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=JCbyLD_PGNI