dvtung
01-10-2022, 03:56 PM
02/10 LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (HĐGMVN, 4/1991)
Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
Phúc Âm: Lc 1, 26-38
"Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ". Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận.
Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐI THEO CON ĐƯỜNG CHÚA GIÊ-SU ĐÃ ĐI
“Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”.
Con Thiên Chúa vâng phục Thiên Chúa Cha, bằng lòng làm theo kế hoạch của Thiên Chúa Cha, là sinh xuống làm người trần gian để cứu người trần gian khỏi chết muôn đời. Mẹ Maria, người nữ của Thiên Chúa tiền định từ trong lời hứa cứu độ, cũng đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa, mà bằng lòng đón nhận phôi thai Con Thiên Chúa bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Và bấy giờ, lời “xin vâng” của Mẹ Maria đã thành sự, là chính “Con Thiên Chúa đang làm người trong dạ Mẹ”.
Đức vâng lời của Con Thiên Chúa, là căn nguyên phần rỗi đời đời của chúng ta. Đức vâng lời của Mẹ Maria là khởi đầu cho công cuộc cứu rỗi của Thiên Chúa. Thánh Phao-lô nói: “Như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế”.
Mừng lễ Mẹ Maria Mân Côi, Giáo Hội muốn chúng ta cùng với Mẹ, đi theo con đường khiêm nhượng, con đường vâng phục của Chúa Giê-su, suốt hành trình Vui, Sáng, Thương, Mừng.
Lần chuỗi Mân Côi, chúng ta sẽ bắt đầu từ đức khiêm nhượng đón nhận Lời Chúa Giê-su, rồi cùng Người, thực hành đức khó nghèo, đức yêu người, bẻ tấm bánh đời mình cho người, cho đến chết trên thập giá, để cùng sống lại với Người, và vui sống đời đời với Mẹ Maria, trong Nước Thiên Chúa hằng sống.
Ước gì các gia đình năng lần chuỗi Mân Côi với cả bốn mầu nhiệm Vui Sáng Thương Mừng, và nghiệm ngộ ra niềm vui bình an hạnh phúc, vì cả nhà đang cùng đi trên con đường của Chúa Giê-su đã đi, và chắc chắn sẽ đến nơi Chúa Giê-su đã đến.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Mẹ Maria, siêng năng lần chuỗi Mân Côi với nhau trong gia đình, và cảm nghiệm ơn hoán cải tâm hồn, ơn gia đình bình an hạnh phúc. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=Caa8VVZPU_k
Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
Phúc Âm: Lc 1, 26-38
"Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ". Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận.
Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐI THEO CON ĐƯỜNG CHÚA GIÊ-SU ĐÃ ĐI
“Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”.
Con Thiên Chúa vâng phục Thiên Chúa Cha, bằng lòng làm theo kế hoạch của Thiên Chúa Cha, là sinh xuống làm người trần gian để cứu người trần gian khỏi chết muôn đời. Mẹ Maria, người nữ của Thiên Chúa tiền định từ trong lời hứa cứu độ, cũng đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa, mà bằng lòng đón nhận phôi thai Con Thiên Chúa bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Và bấy giờ, lời “xin vâng” của Mẹ Maria đã thành sự, là chính “Con Thiên Chúa đang làm người trong dạ Mẹ”.
Đức vâng lời của Con Thiên Chúa, là căn nguyên phần rỗi đời đời của chúng ta. Đức vâng lời của Mẹ Maria là khởi đầu cho công cuộc cứu rỗi của Thiên Chúa. Thánh Phao-lô nói: “Như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế”.
Mừng lễ Mẹ Maria Mân Côi, Giáo Hội muốn chúng ta cùng với Mẹ, đi theo con đường khiêm nhượng, con đường vâng phục của Chúa Giê-su, suốt hành trình Vui, Sáng, Thương, Mừng.
Lần chuỗi Mân Côi, chúng ta sẽ bắt đầu từ đức khiêm nhượng đón nhận Lời Chúa Giê-su, rồi cùng Người, thực hành đức khó nghèo, đức yêu người, bẻ tấm bánh đời mình cho người, cho đến chết trên thập giá, để cùng sống lại với Người, và vui sống đời đời với Mẹ Maria, trong Nước Thiên Chúa hằng sống.
Ước gì các gia đình năng lần chuỗi Mân Côi với cả bốn mầu nhiệm Vui Sáng Thương Mừng, và nghiệm ngộ ra niềm vui bình an hạnh phúc, vì cả nhà đang cùng đi trên con đường của Chúa Giê-su đã đi, và chắc chắn sẽ đến nơi Chúa Giê-su đã đến.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Mẹ Maria, siêng năng lần chuỗi Mân Côi với nhau trong gia đình, và cảm nghiệm ơn hoán cải tâm hồn, ơn gia đình bình an hạnh phúc. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=Caa8VVZPU_k