PDA

View Full Version : XIN CHÚA CỨU RỖI CHO CON CHIÊN NHỎ NÀY



CON CHIEN LAC BAY
13-12-2008, 05:15 PM
CHÚA ƠI CÓ LẼ TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA CON ĐÃ QUÁ ÍCH KỶ CHÚA À...CÓ LẼ CON CHỈ NGHĨ ĐẾN CON MÀ KHÔNG NGHĨ TỚI NGƯỜI ẤY,NHƯNG CHÚA ƠI,CON CŨNG KHỔ LẮM.TÌNH YÊU NHƯ CON MỐI CHÚA NHỈ,NÓ GẶM NHẮM THÂN THỂ TA TỪ LÚC NÀO KHÔNG BIẾT NỮA,CON CẦU XIN CHÚA BAN CHO CON SỰ SÁNG SUỐT,BIẾT CHỌN ĐÚNG HƯỚNG ĐI....AMEN

sue
13-12-2008, 06:14 PM
Nguyện xin Chúa ban bình an và soi sáng em

ailaudu
13-12-2008, 07:10 PM
Xin Chúa sửa lại mọi sự trong ngoài của bạn...
Hãy nhớ : Yêu mọi người như Chúa đã Yêu ta dù ta có chết, có bị đóng đinh như Chúa ngày xưa.... Vì Chúa đã từng nói : "Thế giới sẽ nhận biết các con là con của Thầy vì các con có lòng Thương Yêu nhau..."
Hãy luôn cầu nguyện để sống tốt, bạn nhé...

bethichconlua
13-12-2008, 11:26 PM
CHÚA ƠI CÓ LẼ TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA CON ĐÃ QUÁ ÍCH KỶ CHÚA À...CÓ LẼ CON CHỈ NGHĨ ĐẾN CON MÀ KHÔNG NGHĨ TỚI NGƯỜI ẤY,NHƯNG CHÚA ƠI,CON CŨNG KHỔ LẮM.TÌNH YÊU NHƯ CON MỐI CHÚA NHỈ,NÓ GẶM NHẮM THÂN THỂ TA TỪ LÚC NÀO KHÔNG BIẾT NỮA,CON CẦU XIN CHÚA BAN CHO CON SỰ SÁNG SUỐT,BIẾT CHỌN ĐÚNG HƯỚNG ĐI....AMEN



Sao giống mình thế.......cùng cảnh ngộ.................
Hịc..hic... bé cũng vừa khóc một trận như mưa như gió ...như bão lụt vì nghĩ tới tình yêu... vừa vào tcvn lại đọc đúng bài này đầu tiên...ôi....hic..hic...Nghĩ mà thấy tủi thân quá...hic..hic...

Xin Chúa giúp con sáng suốt ...Amen...

CON CHIEN LAC BAY
15-12-2008, 06:44 PM
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CẦU NGUYỆN CHO MÌNH,MÌNH CŨNG CHÚC CÁC BẠN ĐƯƠC MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP,CHÚA SẼ BAN PHÚC LÀNH CHO NHỮNG AI BIẾT QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC, MÌNH ƯỚC GÌ NGƯỜI ĐÓ KO LÀ C.A,NHƯNG CUỘC ĐỜI THẬT TRỚ TRÊU,CÓ LẼ CHÚA ĐANG THỬ THÁCH TÌNH YÊU NƠI CON CHIÊN NHỎ NÀY,CÁC BẠN Ạ.....
LẠY CHÚA CON LÀ NGƯỜI CÓ TỘI XIN CHÚA CHÚC LÀNH VÀ GIẢI TỘI CHO CON...CON CẢM ƠN CHÚA

bethichconlua
15-12-2008, 07:34 PM
Nhất định Ngài sẽ giúp chúng ta..vì Thiên Chúa là tình yêu mà..

Nguyện xin Thiên Chúa chúng lành cho tình yêu chúng con hôm nay và mãi mãi...Amen

Rosa_Huong
17-12-2008, 08:46 AM
Xin Chúa mang con chien lac bay trở về cùng sống an lành trong sự chăn dắt của Chúa......
Amen....
:77:

Masafot
17-12-2008, 02:19 PM
Nguyện xin Thiên Chúa của tình yêu thương luôn ở cùng em!
Em chỉ xin Chúa một ngăn nhỏ trong trái tim Ngài, nhưng Ngài đã cho em cả vùng trời yêu thương. Chúa giàu tình thương, chậm giận nhưng lại mau quên. Vậy nên em phải nhắc Ngài hằng ngày điều em muốn xin, không phải để em có một ngăn nhỏ nhưng để em trụ lại trong vùng trời yêu thương của Ngài.
Những đau thương trong tình yêu hiện tại sẽ giúp em cảm nghiệm một chút về tình yêu THiên Chúa dành cho con người, khi con người phản bội, làm ngơ và gạt Ngài ra khỏi cuộc sống của họ; để em có thể hiểu, thông cảm và se chia với NGài và với những hiện hữu của Ngài đang sống quanh em.
Xin Chúa soi sáng cho em để em biết làm những điều đẹp ý Ngài và trên hết nhận ra Giêsu yêu mình!
Hiệp cùng em trong lời cầu nguyện!:77::77:!

CON CHIEN LAC BAY
19-12-2008, 08:12 PM
làm thịt nó đi Chúa ơi, chia con một cái đùi :D hehehehe
SAO BẠN TÀN NHẪN QUÁ VẬY....MÌNH ĐANG ĐAU KHỔ MÀ..........HUHU

CON CHIEN LAC BAY
20-12-2008, 05:31 PM
VẬY BẢN CHẤT CỦA HẠNH PHÚC LÀ GÌ VẬY,NVY?