PDA

View Full Version : Ra đi...



bethichconlua
14-12-2008, 12:34 AM
Lạy Chúa, tối nay lòng con hân hoan ra đi... vào một con đường khá xa...nhưng niềm vui dâng trào...ra đi với cây hoa đẹp trên tay...ra đi với lòng mong muốn gặp một người bạn yêu thương...ra đi để dẹp bỏ mọi tự ái...ra đi để xây dựng yêu thương...con ra đi trong tiếng cười ..tiếng lòng hân hoan...ra đi rồi chiêm ngắm ..ra đi rồi gặp gờ..ra đi rồi kết nối,... ra đi trong lòng yêu thương trào dâng...nhìn người bạn thân yêu..con thấy như gặp Chúa... gặp một sự chân thành con thấy đời ý nghĩa biết bao...chỉ tiếc trong khi con vui mừng con lại chứng kiến một người cũng ra đi...trong buồn giận...Con muốn thốt lên..Bạn ơi...xin đừng buồn...

Chúa ơi...khi thấy người khác ra đi buồn giận ..thì con có thể vui sao ...? Lạy Chúa...Xin cho con lòng cảm thông ...xin dạy con biết chia sẻ ..thông cảm cho mọi người....

Lạy Chúa... xin cho chúng con cũng biết ra đi dọn đường cho Chúa đến...như tiếng kêu trong sa mạc..con cũng muốn thốt lên..con đã sẵn sàng...xin ngài ngự đến...và chúc lành cho con ...Amen

Rosa_Huong
14-12-2008, 08:37 AM
Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.....
:77::77::77::

nu_angel
14-12-2008, 11:20 AM
Xin Chúa đến với chúng con....:92: