dvtung
23-04-2023, 08:14 PM
25/4 THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.
Phúc Âm: Mc 16, 15-20
"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng".
Bài kết thúc Phúc Âm theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".
Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
GƯƠNG THÁNH MÁC-CÔ, NHÂN CHỨNG PHỤC SINH
“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”.
Thánh Marcô thuộc dòng tộc Arong, sinh tại Galilê. Là một trong 72 môn đệ của Chúa Giêsu. Ngài là đệ tử trung kiên của thánh Phêrô. Chính nhờ sự giúp đỡ và lời yêu cầu của vị thủ lãnh các tông đồ mà Ngài đã viết cuốn Tin Mừng thứ hai.
Ngài viết vắn gọn, nhưng rất chân thành. Ngài không giấu diếm sự chậm hiểu, kém tin của các tông đồ: “Các ông không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hóa nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội”, Ngài cũng chẳng che đậy tham vọng của các ông: "Khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả "
Mẹ ngài là bà Maria, một bà góa giàu có ở Giêrusalem. Nhà bà là nơi hội họp của các tín hữu và thánh Phê-rô.
Ngài theo Barnabê và tông đồ Phaolô trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhất. Nhưng khi đến Pergê thì ngài trở về Giêrusalem, vì lý do sức khỏe. Sau đó, ngài theo thánh Phêrô giảng đạo ở Rôma. Ngài đã chứng kiến "khoảng ba ngàn người theo đạo " nhờ bài giảng của thánh Phêrô; ngài thấy tận mắt thánh Phêrô chữa lành người què từ khi lọt lòng mẹ" tại cửa Đền thờ; ngài cũng bị "các tư tế viên lãnh binh Đền thờ và các người thuộc nhóm Sađốc" bắt giam...
Thánh Phêrô đã trao cho ngài sứ mạng phúc âm hoá Alexandria. Ngài đã thành lập giáo đoàn này, và hướng dẫn mọi người sống hoàn thiện đạo. Tất cả đều hiệp nhất trong một niềm tin, cậy, mến, chuyên cần phụng sự Chúa và phục vụ nhau.
Những người ngoại giáo quá khích chống đối bách hại Ngài. Họ bắt ngài; cột cổ kéo lôi trên sỏi đá, máu chảy đầm đìa. Rồi đem bỏ vào ngục. Sáng hôm sau, họ lại dắt ngài ra và hành hạ y như hôm trước. Đau đớn quá, ngài kiệt sức dần và tắt thở.. (st)
Lạy Chúa, xin cho các gia đình noi gương Thánh Mac-cô mà làm chứng cho Tin Mừng của Chúa giữa đời thường. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=4M9VxULyHMA
1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.
Phúc Âm: Mc 16, 15-20
"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng".
Bài kết thúc Phúc Âm theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".
Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
GƯƠNG THÁNH MÁC-CÔ, NHÂN CHỨNG PHỤC SINH
“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”.
Thánh Marcô thuộc dòng tộc Arong, sinh tại Galilê. Là một trong 72 môn đệ của Chúa Giêsu. Ngài là đệ tử trung kiên của thánh Phêrô. Chính nhờ sự giúp đỡ và lời yêu cầu của vị thủ lãnh các tông đồ mà Ngài đã viết cuốn Tin Mừng thứ hai.
Ngài viết vắn gọn, nhưng rất chân thành. Ngài không giấu diếm sự chậm hiểu, kém tin của các tông đồ: “Các ông không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hóa nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội”, Ngài cũng chẳng che đậy tham vọng của các ông: "Khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả "
Mẹ ngài là bà Maria, một bà góa giàu có ở Giêrusalem. Nhà bà là nơi hội họp của các tín hữu và thánh Phê-rô.
Ngài theo Barnabê và tông đồ Phaolô trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhất. Nhưng khi đến Pergê thì ngài trở về Giêrusalem, vì lý do sức khỏe. Sau đó, ngài theo thánh Phêrô giảng đạo ở Rôma. Ngài đã chứng kiến "khoảng ba ngàn người theo đạo " nhờ bài giảng của thánh Phêrô; ngài thấy tận mắt thánh Phêrô chữa lành người què từ khi lọt lòng mẹ" tại cửa Đền thờ; ngài cũng bị "các tư tế viên lãnh binh Đền thờ và các người thuộc nhóm Sađốc" bắt giam...
Thánh Phêrô đã trao cho ngài sứ mạng phúc âm hoá Alexandria. Ngài đã thành lập giáo đoàn này, và hướng dẫn mọi người sống hoàn thiện đạo. Tất cả đều hiệp nhất trong một niềm tin, cậy, mến, chuyên cần phụng sự Chúa và phục vụ nhau.
Những người ngoại giáo quá khích chống đối bách hại Ngài. Họ bắt ngài; cột cổ kéo lôi trên sỏi đá, máu chảy đầm đìa. Rồi đem bỏ vào ngục. Sáng hôm sau, họ lại dắt ngài ra và hành hạ y như hôm trước. Đau đớn quá, ngài kiệt sức dần và tắt thở.. (st)
Lạy Chúa, xin cho các gia đình noi gương Thánh Mac-cô mà làm chứng cho Tin Mừng của Chúa giữa đời thường. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=4M9VxULyHMA