dvtung
23-04-2023, 08:26 PM
28/4 THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH
Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
Phúc Âm: Ga 6, 53-60
"Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?"
Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời".
Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Caphar-naum.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHỈ CÓ THỂ LÀ TRAO BAN…
“Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”.
Chúa Giê-su yêu thương chúng ta quá đổi. Người khao khát chúng ta được kết hiệp mật thiết với Người, nên một với Người, để chúng ta sống chính sự sống của Người. Vì thế, Người chẳng tiếc gì, Người chẳng ngần ngại gì, mà không trao ban cho chúng ta tất cả. Người trao ban cho chúng ta chính Thịt Máu của Người, để Sự Sống của Thiên Chúa nơi Người, làm nên chính sự sống của mỗi chúng ta. Không còn quà tặng nào quý giá hơn nữa! Không còn tình yêu nào vĩ đại hơn nữa! Người nói: “Thịt Ta thật là của ăn. Máu Ta thật là của uống”.
Vâng, với một Thiên Chúa uy quyền, thì Người có thể dùng quyền năng của Người mà nuôi sống chúng ta cách khác hơn cũng được chứ! Tại sao “chỉ có thể là tiêu tan, không làm sao giữ nguyên vẹn”? Tại sao “chỉ có thể là hiến thân, cho người người được vui sống?” Tại sao “chỉ có thể là trao ban, không thể nào sống yên hàn?” Vì, chỉ có thể là như thế thôi, là cứu rỗi con người! Thiên Chúa Cha không muốn cách nào khác hơn!
Ước gì, các gia đình khát khao kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể, cho thoả lòng yêu của Chúa Cha. Và ước gì khi rước lấy Thánh Thể Chúa Giê-su, mỗi chúng ta thấu cảm được tình yêu vô biên của Thiên Chúa, trong Chúa Giê-su. Ý của Thiên Chúa Cha là như thế, và Chúa Giê-su đã vâng lời Cha mà thực hiện ý Cha như thế: một tình yêu trao ban chính sự sống mình.
Thánh Phao-lô đã thấu cảm sự kết hiệp trọn vẹn với Chúa Giê-su, thấu cảm niềm vui, bình an, hạnh phúc, và nhất là thấu cảm sự sống của Thiên Chúa. Ngài nói: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi”. Và Chúa Ki-tô sống trong tôi, để “tôi trở nên mọi sự, cho mọi người”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể, và trao ban sự sống của Chúa cho mọi người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=-24v1NcxfPs
Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
Phúc Âm: Ga 6, 53-60
"Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?"
Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời".
Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Caphar-naum.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHỈ CÓ THỂ LÀ TRAO BAN…
“Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”.
Chúa Giê-su yêu thương chúng ta quá đổi. Người khao khát chúng ta được kết hiệp mật thiết với Người, nên một với Người, để chúng ta sống chính sự sống của Người. Vì thế, Người chẳng tiếc gì, Người chẳng ngần ngại gì, mà không trao ban cho chúng ta tất cả. Người trao ban cho chúng ta chính Thịt Máu của Người, để Sự Sống của Thiên Chúa nơi Người, làm nên chính sự sống của mỗi chúng ta. Không còn quà tặng nào quý giá hơn nữa! Không còn tình yêu nào vĩ đại hơn nữa! Người nói: “Thịt Ta thật là của ăn. Máu Ta thật là của uống”.
Vâng, với một Thiên Chúa uy quyền, thì Người có thể dùng quyền năng của Người mà nuôi sống chúng ta cách khác hơn cũng được chứ! Tại sao “chỉ có thể là tiêu tan, không làm sao giữ nguyên vẹn”? Tại sao “chỉ có thể là hiến thân, cho người người được vui sống?” Tại sao “chỉ có thể là trao ban, không thể nào sống yên hàn?” Vì, chỉ có thể là như thế thôi, là cứu rỗi con người! Thiên Chúa Cha không muốn cách nào khác hơn!
Ước gì, các gia đình khát khao kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể, cho thoả lòng yêu của Chúa Cha. Và ước gì khi rước lấy Thánh Thể Chúa Giê-su, mỗi chúng ta thấu cảm được tình yêu vô biên của Thiên Chúa, trong Chúa Giê-su. Ý của Thiên Chúa Cha là như thế, và Chúa Giê-su đã vâng lời Cha mà thực hiện ý Cha như thế: một tình yêu trao ban chính sự sống mình.
Thánh Phao-lô đã thấu cảm sự kết hiệp trọn vẹn với Chúa Giê-su, thấu cảm niềm vui, bình an, hạnh phúc, và nhất là thấu cảm sự sống của Thiên Chúa. Ngài nói: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi”. Và Chúa Ki-tô sống trong tôi, để “tôi trở nên mọi sự, cho mọi người”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể, và trao ban sự sống của Chúa cho mọi người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=-24v1NcxfPs