PDA

View Full Version : Bethlehem, mùa Giáng Sinh đã vui trở lại



hungdung
16-12-2008, 08:30 PM
Bethlehem, mùa Giáng Sinh đã vui trở lại


BETHLEHEM, Bờ Phía Tây.- Sau tám năm u buồn, thành phố Bethlehem, nơi Chúa sinh ra đời đã vui trở lại mùa Giáng Sinh này.
Các khách sạn đều đã được đặt thuê hết phòng ít nhất là qua cả tháng Giêng 2009. Công trường Máng Cỏ hiện nay bị tràn ngập với các du khách từ nhiều nơi đến nơi đây, trong khi các lực lượng Israel và Palestine cố đảm bảo để mọi thứ diễn ra tốt đẹp, yên lành.
Khách sạn 200 phòng của Elias Al Araj hiện nay đã được thuê kín cho mùa này, và có nhiều người còn đặt thuê trước cho cả Tháng Bảy, là khởi đầu mùa du lịch trong vùng.
Al Araj nhìn nhận hôm 14 Tháng Mười Hai: “Năm nay, tôi thấy làm ăn có vẻ khấm khá trở lại rồi.”
Sự thịnh vượng kinh tế của Bethlehem rõ rệt là có liên hệ chặt chẽ đến cuộc tranh chấp Israel-Palestine.
Kỹ nghệ du lịch nở rộ vào những năm của thập niên 1990, khi các hy vọng hòa bình sống dậy mạnh mẽ, tuy nhiên đã bị dập cho tan nát khi cuộc chiến lại bùng nổ vào năm 2000.
Rồi hết mùa Giáng Sinh này đến mùa Giáng Sinh khác, các khách du lịch đã không còn dám trở lại vùng này nữa, khi các người Palestine tung ra các cuộc bạo động liên tiếp và phía Israel lại đưa ra các hạn chế di chuyển, du lịch.
Nay tình trạng bình yên dần dần trở lại với Bờ Phía Tây, giúp Bethlehem trở thành địa điểm thu hút trở lại các tín đồ Công Giáo vào mùa Giáng Sinh này.
Các giới chức Palestine cho biết cho đến nay đã có 1.3 triệu khách du lịch đến thăm viếng Bờ Phía Tây trong năm nay, gần gấp đôi mức của hồi năm qua.
Tổng số du khách đến thăm Bờ Phía Tây và Bethlehem này trong năm 2008, có thể đạt đến con số 1.6 triệu người.
Bộ trưởng thông tin Palestine, Riad Malki, cho biết nhờ làn sóng du lịch này, giúp tạo nên 12,000 công việc làm mới cho địa phương.
Thị Trưởng Victor Batarseh cũng hân hoan cho biết tất cả 19 khách sạn của Bethlehem đều đã được thuê hết cho đến Tháng Giêng 2009, và ông hy vọng sẽ có thêm 30,000 khách du lịch sẽ dồn đến thành phố này, chỉ trong buổi chiều trước đêm Giáng Sinh (24-12), so với 22,000 khách du lịch của cùng thời gian này hồi năm qua.
Thị Trưởng Batarseh cũng hy vọng với các dấu hiệu hồi sinh này cho Bethlehem, sẽ giữ chân các cư dân Bethlehem ở lại với thành phố của mình.
Trong những năm qua, nhiều cư dân Bethlehem, nhất là các tín đồ Công Giáo, đã tìm cách đi lập nghiệp, kiếm sống tại các nơi khác.
Các trang trí Giáng Sinh cho Bethlehem sẽ được thực hiện trong ngày thứ Hai 15 Tháng Mười Hai, và đích thân Chủ tịch Palestine, Mahmoud Abbas sẽ thắp sáng Cây Giáng Sinh tại Công Trường Máng Cỏ, trong khi các hệ thống đèn trang trí đã bắt đầu được giăng ở khắp mọi nơi.

nguoivietonline