dvtung
26-06-2023, 09:13 PM
30/6 THỨ SÁU TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN.
St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.
Phúc Âm: Mt 8, 1-4
"Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch". Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: "Ta muốn. Anh hãy lành bệnh". Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: "Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NẾU CHÚA MUỐN…LUÔN CÒN CHỖ ĐỂ HY VỌNG
“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”.
Có một người cùi đến lạy Chúa Giê-su mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”.
Câu nói: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn” cho thấy: anh cùi biết số phận mình, vì bệnh cùi của mình mà mọi người xa lánh. Nhưng với Chúa Giê-su, anh còn chút hy vọng Ngài không xa lánh, hy vọng Ngài sẽ đón tiếp và thương chữa lành cho anh.
Chúa Giê-su nói: “Ta muốn. Anh hãy lành bệnh”.
Có biết bao người đang khổ đau tận cùng vì bệnh, như đang đứng bên bờ vực sinh tử. Đã vậy, có người còn bị vợ bỏ rơi, chồng xa lánh tránh trút, con cái thờ ơ lạnh nhạt, cha mẹ nghèo khổ tận mạt đến độ nhìn con tàn tạ mà ngậm đắng nuốt cay, hoặc con cái thất bại, nợ nần, sa sút đến độ không còn hỏi ai được đồng nào mà mua cho cha mẹ viên thuốc, lon sữa!!!
Không còn một hy vọng nào ở trần gian này! Nhưng luôn còn hy vọng nơi Chúa Giê-su , lòng thương xót của Chúa Cha.
Ông Tám bị sạn đường tiết niệu. Con ông nghèo, không đưa ông đi bệnh viện, lại đem ông ra rẫy tự kiếm sống. Ông đói! Ngày nào cũng chỉ vài cái củ khoai mì non chưa tới tuổi, với lá bồ ngót, rồi thân cây bồ ngót dọc suối qua ngày. Một tháng sau, ông thấy khoẻ đường tiểu tiện vì có một viên sạn từ giã ông. Ông về thăm con, và nói: “Thương các con! Chúa lo cho cha”.
Chúa thương chữa bệnh phần xác theo cách yêu của Chúa. Và Chúa mong các gia đình hãy lưu tâm đến bệnh cùi phần linh hồn. Chúa muốn các gia đình được sạch tội. Ước gì các gia đình nhắc nhớ nhau kíp đến toà giải tội. Chúa đang chờ mỗi người đến để nghe Chúa nói: “Ta muốn. Con hãy lành bệnh”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhìn thấy cái bệnh, cái chết phần xác, mà lo cho sự sống phần linh hồn, nhắc nhớ nhau đến toà giải tội, nơi Chúa Giê-su đợi chờ để ban sự sống mới. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=RGlV5L1pz3w
St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.
Phúc Âm: Mt 8, 1-4
"Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch". Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: "Ta muốn. Anh hãy lành bệnh". Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: "Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NẾU CHÚA MUỐN…LUÔN CÒN CHỖ ĐỂ HY VỌNG
“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”.
Có một người cùi đến lạy Chúa Giê-su mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”.
Câu nói: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn” cho thấy: anh cùi biết số phận mình, vì bệnh cùi của mình mà mọi người xa lánh. Nhưng với Chúa Giê-su, anh còn chút hy vọng Ngài không xa lánh, hy vọng Ngài sẽ đón tiếp và thương chữa lành cho anh.
Chúa Giê-su nói: “Ta muốn. Anh hãy lành bệnh”.
Có biết bao người đang khổ đau tận cùng vì bệnh, như đang đứng bên bờ vực sinh tử. Đã vậy, có người còn bị vợ bỏ rơi, chồng xa lánh tránh trút, con cái thờ ơ lạnh nhạt, cha mẹ nghèo khổ tận mạt đến độ nhìn con tàn tạ mà ngậm đắng nuốt cay, hoặc con cái thất bại, nợ nần, sa sút đến độ không còn hỏi ai được đồng nào mà mua cho cha mẹ viên thuốc, lon sữa!!!
Không còn một hy vọng nào ở trần gian này! Nhưng luôn còn hy vọng nơi Chúa Giê-su , lòng thương xót của Chúa Cha.
Ông Tám bị sạn đường tiết niệu. Con ông nghèo, không đưa ông đi bệnh viện, lại đem ông ra rẫy tự kiếm sống. Ông đói! Ngày nào cũng chỉ vài cái củ khoai mì non chưa tới tuổi, với lá bồ ngót, rồi thân cây bồ ngót dọc suối qua ngày. Một tháng sau, ông thấy khoẻ đường tiểu tiện vì có một viên sạn từ giã ông. Ông về thăm con, và nói: “Thương các con! Chúa lo cho cha”.
Chúa thương chữa bệnh phần xác theo cách yêu của Chúa. Và Chúa mong các gia đình hãy lưu tâm đến bệnh cùi phần linh hồn. Chúa muốn các gia đình được sạch tội. Ước gì các gia đình nhắc nhớ nhau kíp đến toà giải tội. Chúa đang chờ mỗi người đến để nghe Chúa nói: “Ta muốn. Con hãy lành bệnh”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhìn thấy cái bệnh, cái chết phần xác, mà lo cho sự sống phần linh hồn, nhắc nhớ nhau đến toà giải tội, nơi Chúa Giê-su đợi chờ để ban sự sống mới. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=RGlV5L1pz3w