dvtung
03-07-2023, 11:19 AM
04/7 THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN.
St 19,15-29; Mt 8,23-27.
Phúc Âm: Mt 8, 23-27
"Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!" Chúa phán: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?" Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: "Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?"
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NGƯỜI SỐNG TRONG CHÚA, LUÔN BÌNH AN
“Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”.
Có trăm ngàn biểu tượng, lời chào và lời chúc buổi sáng. Có người, hôm nay dùng biểu tượng này, mai dùng biểu tượng khác, nay lời chúc này, mai lời chúc khác, luôn thay đổi cho phong phú, mới mẻ và cũng tỏ ra là mình sành điệu điện thoại thông minh. Thế nhưng, ông Tư sáng nào cũng chỉ một lời chúc và gửi đến cho ai cũng chỉ một lời chúc ấy thôi: “Bình an, vui, khoẻ”. Nhiều người cứ nhận được lời chúc cũ rích này, đã nhắn tin trả lời cho ông: “Nhàm lắm rồi ông Tư ơi”. May thay, còn có một người hỏi ông tại sao ông chúc vậy. Ông trả lời: Không có gì quý cho bằng sự bình an giữa những bất an. Tâm hồn có bình an, thì mới sống vui được. Và có vui thì mới khoẻ được!
Vâng, cuộc đời đầy dẫy những bất an. Bất an trong tâm hồn vì kiêu căng, ích kỷ, ganh tỵ, ghét ghen. Bất an vì không bao giờ thoả mãn được cơn khát danh lợi dục phù phàm hư ảo. Bất an vì không chấp nhận nhau nổi, không chấp nhận nổi số phận oan nghiệt, éo le, không chấp nhận nổi hoàn cảnh bi đát!
Nhưng thử hỏi, có ai tự sức mình mà tìm được sự bình an đích thực không? Dám xin trả lời rằng không hề có! Chỉ có người nương cậy vào Chúa, nương cậy vào quyền năng của Chúa, tín thác tuyệt đối vào Chúa, mới có thể vượt thắng những bất an, và tìm được sự bình an đích thực trong cuộc đời mình!
Ước gì các gia đình sống Lời Chúa và loan Tin Mừng bằng chính cuộc sống bình an, tươi vui của mình. Người sống với Chúa, trong Chúa, thì trong lòng bình an, ở đâu cũng vui thanh thoát, nói gì cũng vui thánh thiện, làm gì cũng mang lại niềm vui, hy vọng và bình an cho mọi người!
Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn tin cậy vào Chúa, không phải sợ hãi gì, nhưng luôn vui mừng trong Chúa. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=HjFAKzatUnU
St 19,15-29; Mt 8,23-27.
Phúc Âm: Mt 8, 23-27
"Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!" Chúa phán: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?" Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: "Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?"
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NGƯỜI SỐNG TRONG CHÚA, LUÔN BÌNH AN
“Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”.
Có trăm ngàn biểu tượng, lời chào và lời chúc buổi sáng. Có người, hôm nay dùng biểu tượng này, mai dùng biểu tượng khác, nay lời chúc này, mai lời chúc khác, luôn thay đổi cho phong phú, mới mẻ và cũng tỏ ra là mình sành điệu điện thoại thông minh. Thế nhưng, ông Tư sáng nào cũng chỉ một lời chúc và gửi đến cho ai cũng chỉ một lời chúc ấy thôi: “Bình an, vui, khoẻ”. Nhiều người cứ nhận được lời chúc cũ rích này, đã nhắn tin trả lời cho ông: “Nhàm lắm rồi ông Tư ơi”. May thay, còn có một người hỏi ông tại sao ông chúc vậy. Ông trả lời: Không có gì quý cho bằng sự bình an giữa những bất an. Tâm hồn có bình an, thì mới sống vui được. Và có vui thì mới khoẻ được!
Vâng, cuộc đời đầy dẫy những bất an. Bất an trong tâm hồn vì kiêu căng, ích kỷ, ganh tỵ, ghét ghen. Bất an vì không bao giờ thoả mãn được cơn khát danh lợi dục phù phàm hư ảo. Bất an vì không chấp nhận nhau nổi, không chấp nhận nổi số phận oan nghiệt, éo le, không chấp nhận nổi hoàn cảnh bi đát!
Nhưng thử hỏi, có ai tự sức mình mà tìm được sự bình an đích thực không? Dám xin trả lời rằng không hề có! Chỉ có người nương cậy vào Chúa, nương cậy vào quyền năng của Chúa, tín thác tuyệt đối vào Chúa, mới có thể vượt thắng những bất an, và tìm được sự bình an đích thực trong cuộc đời mình!
Ước gì các gia đình sống Lời Chúa và loan Tin Mừng bằng chính cuộc sống bình an, tươi vui của mình. Người sống với Chúa, trong Chúa, thì trong lòng bình an, ở đâu cũng vui thanh thoát, nói gì cũng vui thánh thiện, làm gì cũng mang lại niềm vui, hy vọng và bình an cho mọi người!
Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn tin cậy vào Chúa, không phải sợ hãi gì, nhưng luôn vui mừng trong Chúa. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=HjFAKzatUnU