dvtung
03-07-2023, 11:50 AM
05/7 THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN.
St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.
Phúc Âm: Mt 8,28-34
"Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ".
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy.
Và chúng kêu lên rằng: "Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?"
Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn.
Các quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo".
Người bảo chúng rằng: "Cứ đi".
Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo.
Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước.
Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, Họ xin Người rời khỏi vùng của họ.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
GIÚP NHAU LÀM VIỆC LÀNH, VIỆC BÁC ÁI
“Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ”.
Có hai người bị quỷ ám. Quỷ hành hạ họ thân tàn ma dại và hung dữ đến nỗi không ai dám nhìn mặt họ, hay đi qua chỗ họ. Hôm nay, Chúa Giêsu đi qua đó, và họ kêu lên: “Lạy ông Giêsu Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao? Chúa Giêsu ra lệnh cho quỷ nhập vào đàn heo, và chúng theo nhau nhào xuống biển. Người đã trừ quỷ cho hai người này. Khi được tin này, cả thành ra đón Chúa Giêsu, nhưng vì thất bại kinh tế do đàn heo nhào xuống biển, nên họ đã mời Chúa Giêsu đi ra khỏi làng họ.
Chúa Giêsu cứu người bị quỷ ám, giải thoát họ khỏi nô lệ, đau đớn hung dữ tàn ác. Còn con người, thì không muốn thực hiện điều tốt lành cho ai cả, và nhất là khi thực hiện điều tốt lành cho người khác, mà mình phải chịu phần thiệt hại!
Với các tín hữu, việc bác ái, việc lành là việc đẹp lòng Chúa. Chúa sẽ ban thưởng cho hưởng hạnh phúc ở đời sau. Thế nhưng, thử nhìn lại, người nhà mình vẫn thường cản trở nhau làm việc lành việc bác ái vì sợ thiệt hại cho gia đình mình!
Ông Ba Ung Thư hay giúp đỡ người. Nghe ai bệnh ung thư, hay cấp cứu thì ông nhanh nhẹn bỏ tất cả mọi việc nhà và đến giúp đỡ ngay. Bà Ba thì chẳng muốn chơi với ai, chẳng muốn giúp ai, nên hay cản trở ông. Hôm qua, một anh chàng ở đầu xóm bị đột quỵ, ông Ba lấy xe ra và muốn đi ngay, nhưng bà Ba kéo xe lại và nói: “Thằng ấy có bao giờ đến nhà mình đâu, quen biết gì mà ông vội vàng vậy! Ông không bị ung thư, mà người ta đặt cho là Ông Ba Ung Thư mà còn không biết xấu hổ sao?
Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết giúp nhau làm việc lành, việc bác ái cho tất cả mọi người, với ý thức rằng, đó là việc làm của đức tin, việc làm của người yêu mến Chúa và sống Lời Chúa dạy, việc làm để giới thiệu Chúa cho mọi người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=q0FF7wW8pEc
St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.
Phúc Âm: Mt 8,28-34
"Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ".
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy.
Và chúng kêu lên rằng: "Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?"
Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn.
Các quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo".
Người bảo chúng rằng: "Cứ đi".
Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo.
Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước.
Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, Họ xin Người rời khỏi vùng của họ.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
GIÚP NHAU LÀM VIỆC LÀNH, VIỆC BÁC ÁI
“Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ”.
Có hai người bị quỷ ám. Quỷ hành hạ họ thân tàn ma dại và hung dữ đến nỗi không ai dám nhìn mặt họ, hay đi qua chỗ họ. Hôm nay, Chúa Giêsu đi qua đó, và họ kêu lên: “Lạy ông Giêsu Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao? Chúa Giêsu ra lệnh cho quỷ nhập vào đàn heo, và chúng theo nhau nhào xuống biển. Người đã trừ quỷ cho hai người này. Khi được tin này, cả thành ra đón Chúa Giêsu, nhưng vì thất bại kinh tế do đàn heo nhào xuống biển, nên họ đã mời Chúa Giêsu đi ra khỏi làng họ.
Chúa Giêsu cứu người bị quỷ ám, giải thoát họ khỏi nô lệ, đau đớn hung dữ tàn ác. Còn con người, thì không muốn thực hiện điều tốt lành cho ai cả, và nhất là khi thực hiện điều tốt lành cho người khác, mà mình phải chịu phần thiệt hại!
Với các tín hữu, việc bác ái, việc lành là việc đẹp lòng Chúa. Chúa sẽ ban thưởng cho hưởng hạnh phúc ở đời sau. Thế nhưng, thử nhìn lại, người nhà mình vẫn thường cản trở nhau làm việc lành việc bác ái vì sợ thiệt hại cho gia đình mình!
Ông Ba Ung Thư hay giúp đỡ người. Nghe ai bệnh ung thư, hay cấp cứu thì ông nhanh nhẹn bỏ tất cả mọi việc nhà và đến giúp đỡ ngay. Bà Ba thì chẳng muốn chơi với ai, chẳng muốn giúp ai, nên hay cản trở ông. Hôm qua, một anh chàng ở đầu xóm bị đột quỵ, ông Ba lấy xe ra và muốn đi ngay, nhưng bà Ba kéo xe lại và nói: “Thằng ấy có bao giờ đến nhà mình đâu, quen biết gì mà ông vội vàng vậy! Ông không bị ung thư, mà người ta đặt cho là Ông Ba Ung Thư mà còn không biết xấu hổ sao?
Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết giúp nhau làm việc lành, việc bác ái cho tất cả mọi người, với ý thức rằng, đó là việc làm của đức tin, việc làm của người yêu mến Chúa và sống Lời Chúa dạy, việc làm để giới thiệu Chúa cho mọi người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=q0FF7wW8pEc