Trần Thế Tiến
24-07-2023, 11:37 AM
Ca khen thánh Gioakim và Anna
Gioakim và Anna
"Cặp đôi hoàn hảo" chan hòa thương yêu
Ân ban tình Chúa sớm chiều
Song thân Quý Nữ mỹ miều vườn hoa.
Đức công chính ông bà tỏa sáng
Trọn cuộc đời trầm lắng câu kinh
Khát mong một Đấng cứu tinh
Chúa mau đem đến an bình thế nhân.
Và từ đây thông phần cứu thế
Hai ông bà sinh Mẹ Chúa thôi
Chức trọng làm ngoại Con Trời
Đặc ân thiên phúc ngàn đời ca khen.
Tin Cậy Mến trung kiên trổi vượt
Đường Thánh ý rộn bước khôn ngơi
Trung gian nối kết đất trời
Một gia đình Thánh xinh tươi diệu vời.
Nêu mẫu gương đường đời tận hiến
Để muôn người tìm đến thành tâm
Nguyện cầu nơi hai Thánh nhân
Gia đình con mãi trong ngần nghĩa ân.
Cho con biết sống thêm phần
Hy sinh phục vụ, dấn thân cho đời
Tiếng "vâng" hằng mãi đáp lời
Sống gương Gia Thánh rạng ngời mến tin.
******
An vui tuổi già
Một đời dong duỗi nắng mưa
Dù nay sức yếu, tóc thưa bạc màu
Vẫn mang trời biển lắng sâu
"Cây cao bóng cả" đẹp câu ân tình.
Một đời nhiều lắm hy sinh
Vì đàn con cháu quên mình để cho
Đường dài sầu đắng âu lo
Xây niềm hạnh phúc, ước mơ êm đềm.
Một đời thao thức thâu đêm
Vòng nôi ru khúc dệt thêm ấm nồng.
Mồ hôi nước mắt ươm trồng
Làm nên cuộc sống tươi hồng nở hoa.
"Sinh lão...", bước tới chiều tà
Ông bà, cha mẹ hóa già đấy thôi
Tuổi già "gần đất xa trời"
Trong ai chẳng thấy đơn côi tủi buồn.
Từ đây nhắc nhở con luôn
"Sinh thành dưỡng dục" với muôn nghĩa đầy
Đền ơn báo đáp lòng này
Người già, con phải từng ngày chăm lom.
Phận con cháu sống cho tròn
Kính yêu, hiếu thảo sắt son chẳng rời
Hiệp thông, chia sẻ khôn ngơi
Cầu mong các Vị an vui tuổi già.
Giuse Trần Thế Tiến
Gioakim và Anna
"Cặp đôi hoàn hảo" chan hòa thương yêu
Ân ban tình Chúa sớm chiều
Song thân Quý Nữ mỹ miều vườn hoa.
Đức công chính ông bà tỏa sáng
Trọn cuộc đời trầm lắng câu kinh
Khát mong một Đấng cứu tinh
Chúa mau đem đến an bình thế nhân.
Và từ đây thông phần cứu thế
Hai ông bà sinh Mẹ Chúa thôi
Chức trọng làm ngoại Con Trời
Đặc ân thiên phúc ngàn đời ca khen.
Tin Cậy Mến trung kiên trổi vượt
Đường Thánh ý rộn bước khôn ngơi
Trung gian nối kết đất trời
Một gia đình Thánh xinh tươi diệu vời.
Nêu mẫu gương đường đời tận hiến
Để muôn người tìm đến thành tâm
Nguyện cầu nơi hai Thánh nhân
Gia đình con mãi trong ngần nghĩa ân.
Cho con biết sống thêm phần
Hy sinh phục vụ, dấn thân cho đời
Tiếng "vâng" hằng mãi đáp lời
Sống gương Gia Thánh rạng ngời mến tin.
******
An vui tuổi già
Một đời dong duỗi nắng mưa
Dù nay sức yếu, tóc thưa bạc màu
Vẫn mang trời biển lắng sâu
"Cây cao bóng cả" đẹp câu ân tình.
Một đời nhiều lắm hy sinh
Vì đàn con cháu quên mình để cho
Đường dài sầu đắng âu lo
Xây niềm hạnh phúc, ước mơ êm đềm.
Một đời thao thức thâu đêm
Vòng nôi ru khúc dệt thêm ấm nồng.
Mồ hôi nước mắt ươm trồng
Làm nên cuộc sống tươi hồng nở hoa.
"Sinh lão...", bước tới chiều tà
Ông bà, cha mẹ hóa già đấy thôi
Tuổi già "gần đất xa trời"
Trong ai chẳng thấy đơn côi tủi buồn.
Từ đây nhắc nhở con luôn
"Sinh thành dưỡng dục" với muôn nghĩa đầy
Đền ơn báo đáp lòng này
Người già, con phải từng ngày chăm lom.
Phận con cháu sống cho tròn
Kính yêu, hiếu thảo sắt son chẳng rời
Hiệp thông, chia sẻ khôn ngơi
Cầu mong các Vị an vui tuổi già.
Giuse Trần Thế Tiến