dvtung
28-08-2023, 12:12 PM
30/8 THỨ TƯ TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.
Phúc Âm: Mt 23, 27-32
"Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: "Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri". Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BÊN TRONG NGÔI MỘ ĐỜI MÌNH
“Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri”.
Hẳn là ai cũng biết phía bên trong cái lăng tẩm, cái ngôi mộ sang trọng, và cả chiếc mã tô vôi là một thây người đang tàn vữa, thối rữa. Nếu không có cái lăng tẩm, cái ngôi mộ hay cái mã tô vôi kia đậy kín, thì chắn hẳn không ai dám đến gần, vì không chịu nổi cái mùi thối đáng kinh sợ của thây người đã chết.
Chúa Giê-su ví các kinh sư và Pharisêu như là những chiếc mã tô vôi vì họ sống đạo giả hình. Bên ngoài, họ làm ra vẻ đạo mạo, đạo đức, sống động, còn bên trong thì tội lỗi, tàn hoang, chết thật rồi và đang thối vữa. Chúa Giê-su còn lên án họ là con cháu của những kẻ đã giết chết các tiên tri nói Lời Thiên Chúa, vậy mà, họ còn tự nói cho hay, cho tốt rằng: “Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri”.
Nhưng rồi đây, chính họ sẽ giết chết Con Người, để lại một lần nữa, họ loại trừ, thanh trừng những ai nói Lời Thiên Chúa.
Ước gì, đó không phải là cách sống của bất kỳ thành phần nào trong Giáo Hội. Bởi nếu ai trong Giáo Hội sống theo cách giả hình ấy, thì chính họ tự chuốc vào mình cái án tử ngay từ hôm nay, cho đến cái án phạt ngàn đời ở đời sau trong lửa hoả ngục. Cái vẻ ngoài tưởng đạo đức kia, đang che đậy cái thây ma thối vữa vì những bất chính, tội lỗi. Không phải là tự chuốc cái án tử ngay hôm nay sao? Gọi người ấy là khôn ngoan, là đạo đức thánh thiện sao được, khi không thật lòng kính sợ Chúa!
Ước gì các gia đình không để lòng mê muội cái bã hư danh trần thế, cái hào nhoáng, tầm cỡ, khẳng định đẳng cấp ngôi vị chức quyền, và kể cả cái danh xưng thánh thiện đạo đức rỗng tuếch hôm nay. Ước gì các gia đình thuộc trọn về Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình thật lòng Tin Cậy Mến Chúa, và chỉ để một mình Chúa ngự trị trong lòng mà thôi. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=fVQtcHyXSV4
1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.
Phúc Âm: Mt 23, 27-32
"Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: "Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri". Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BÊN TRONG NGÔI MỘ ĐỜI MÌNH
“Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri”.
Hẳn là ai cũng biết phía bên trong cái lăng tẩm, cái ngôi mộ sang trọng, và cả chiếc mã tô vôi là một thây người đang tàn vữa, thối rữa. Nếu không có cái lăng tẩm, cái ngôi mộ hay cái mã tô vôi kia đậy kín, thì chắn hẳn không ai dám đến gần, vì không chịu nổi cái mùi thối đáng kinh sợ của thây người đã chết.
Chúa Giê-su ví các kinh sư và Pharisêu như là những chiếc mã tô vôi vì họ sống đạo giả hình. Bên ngoài, họ làm ra vẻ đạo mạo, đạo đức, sống động, còn bên trong thì tội lỗi, tàn hoang, chết thật rồi và đang thối vữa. Chúa Giê-su còn lên án họ là con cháu của những kẻ đã giết chết các tiên tri nói Lời Thiên Chúa, vậy mà, họ còn tự nói cho hay, cho tốt rằng: “Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri”.
Nhưng rồi đây, chính họ sẽ giết chết Con Người, để lại một lần nữa, họ loại trừ, thanh trừng những ai nói Lời Thiên Chúa.
Ước gì, đó không phải là cách sống của bất kỳ thành phần nào trong Giáo Hội. Bởi nếu ai trong Giáo Hội sống theo cách giả hình ấy, thì chính họ tự chuốc vào mình cái án tử ngay từ hôm nay, cho đến cái án phạt ngàn đời ở đời sau trong lửa hoả ngục. Cái vẻ ngoài tưởng đạo đức kia, đang che đậy cái thây ma thối vữa vì những bất chính, tội lỗi. Không phải là tự chuốc cái án tử ngay hôm nay sao? Gọi người ấy là khôn ngoan, là đạo đức thánh thiện sao được, khi không thật lòng kính sợ Chúa!
Ước gì các gia đình không để lòng mê muội cái bã hư danh trần thế, cái hào nhoáng, tầm cỡ, khẳng định đẳng cấp ngôi vị chức quyền, và kể cả cái danh xưng thánh thiện đạo đức rỗng tuếch hôm nay. Ước gì các gia đình thuộc trọn về Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình thật lòng Tin Cậy Mến Chúa, và chỉ để một mình Chúa ngự trị trong lòng mà thôi. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=fVQtcHyXSV4