PDA

View Full Version : Mẹ ơi!cảm tạ ơn Mẹ.



kimthuytung
17-12-2008, 01:08 PM
Mẹ ơi! vậy là lại thêm một ơn lành nữa Mẹ tuôn đổ xuống cuộc đời con. Cảm ơn Mẹ, Mẹ ơi, con cảm ơn Mẹ nhiều lắm. Đêm chủ nhật, ở bên đài Mẹ nơi vùng quê yên bình, bé nhỏ, con đã biết rằng Mẹ sẽ ban ơn lành này xuống trên con. Bởi đêm ấy, trong cái lạnh của Đông về, con đã cảm nhận được vòng tay Mẹ. Lâu lắm rồi, lâu quá rồi con không về đài Mẹ, không để mình chìm đắm trong những phút giây được ủi an bên Mẹ như lúc xưa con vẫn thế. Nhưng có bao giờ Mẹ bỏ con đâu, khi quay trở về, Mẹ vẫn ôm con trong vòng tay Mẹ, vẫn cho con thấy hạnh phúc thật ấm áp từ trong chính niềm tim con ôm giữ. Bất chấp gió lùa, bất chấp sương rơi, con vẫn hạnh phúc và không hề ngại ngùng thốt lên những lời cầu xin vai nài Mẹ. Chính bởi vì, ngay giây phút đó Mẹ gần con vô cùng. Gần vô cùng !

Mẹ ơi! nhiều lúc con tự hỏi lòng mình: " nếu không có Mẹ, không có Thiên Chúa, nếu con không có niềm tin thì cuộc đời con sẽ như thế nào đây? Khó khăn có chừa ai bao giờ, cuộc đời này có thiên vị ai bao giờ, đau khổ thân xác hay đau khổ tâm hồn thì có gì khác nhau?". Và con hiểu con may mắn lắm, con may mắn vì có tình yêu của Mẹ, vì con nhận ra được tình yêu của Mẹ, vì con có những người thân yêu luôn nhắc nhở con rằng con có Mẹ , luôn có Mẹ với tình yêu từ mẫu đến không cùng.

Mẹ của con, để đi hết cuộc đời này, con biết sẽ chẳng hề dễ dàng. Rồi vẫn còn đó những khó khăn thử thách, vẫn còn đó những đớn đau dập vùi. Mà với trái tim yếu ớt này, con không biết liệu mình có đủ sức? Xin Mẹ hãy luôn ở bên con, luôn yêu thương, luôn cho con biết Mẹ vẫn bên con từng phút giờ, để khó khăn không có cơ hội khiến con ngã gục, để chính từ những hy sinh , đau đớn ấy, Mẹ vực con dậy, để rồi con dùng chính đau đớn mình làm chứng tá cho tình yêu Mẹ, nhé Mẹ của con.

Rosa_Huong
18-12-2008, 07:38 AM
Thật vậy, Mẹ luôn là người Mẹ nhân từ - rộng lượng nhất của tất cả ACE chúng con, Mẹ ha.......:1:
Con cũng xin cám ơn Mẹ rất rất nhiều vì tất cả những gì Mẹ dành cho con :77:

ailaudu
18-12-2008, 08:19 AM
Mình cũng đồng cảm với bạn, kimthuytung ạh...
Mình tin tất cả ACE chúng ta, đều được ơn lành của Chúa và Mẹ...
Nếu không có đức tin, chắc mình đã gục ngã từ rất lâu rồi...
Con cảm tạ Người...

Masafot
19-12-2008, 12:49 PM
Mình cũng đồng cảm với bạn, kimthuytung ạh...
Mình tin tất cả ACE chúng ta, đều được ơn lành của Chúa và Mẹ...
Nếu không có đức tin, chắc mình đã gục ngã từ rất lâu rồi...
Con cảm tạ Người...
Con cảm ơn Mẹ!