PDA

View Full Version : HOẠT CẢNH GIÁNG SINH- giới thiệu giùm...



Rocky
18-12-2008, 12:15 AM
ĐAMINH LÊ HỮU QUÍ - Sinh năm : 1994
------- Địa chỉ : GIÁO XỨ MÔI KHÔI - LÁNG SEN - GIÁO HẠT VĨNH THẠNH - GP.LONG XUYEN


HOẠT CẢNH GIÁNG SINH

La Posada là một hoạt cảnh Giáng Sinh đáng kính và truyền thống của Mễ Tây Cơ. Tại các thành phố ở Mễ, các em hóa trang giống Thánh Giuse và Mẹ Maria đi gõ cửa các nhà để rồi đều bị cự tuyệt không chỗ nương nghỉ. Hoạt cảnh này mời gọi các em học sinh cảm nghiệm với cảnh ngộ của Mẹ Maria và Thánh Giuse cũng như sự quan phòng của Thiên Chúa.

GIỚI THIỆU

Đọc Luca 2:7 và nói: Thật là tội nghiệp Mẹ Maria và Thánh Giuse đã phải đến Bethlêhem và đêm Giáng Sinh đầu tiên. Ở đó không còn lại phòng nào hết. Họ là những người vô gia cư. Họ đến từ Nazareth - nơi họ có căn nhà bé nhỏ, đầy đủ và ấm cúng để tới một thành phố chật ních người không có chỗ cho họ.

Hỏi: Các em có bao giờ đến một nơi mà không có chỗ cho các em chưa ?

Giảng: Chúng ta hãy đặt mình vào địa vị của Mẹ Maria và Thánh Giuse như đêm Giáng Sinh đầu tiên đó. Ai muốn đóng vai Mẹ Maria ? Ai muốn đóng vai Thánh Giuse ? (Chọn 2 em). Chúng ta hãy coi như căn phòng học này là thành Bethlêhem.

BỐI CẢNH:

Ghép từng cặp một thành các nhà trọ. Dàn xếp các chủ trọ chung quanh phòng. Có thể có ít nhất là 1 nhà trọ, hoặc 10 tới 12 nhà trọ. Các em khác có thể đóng vai bò, cừu, lạc đà, cây và các người ăn xin. Khuyến khích các em đóng vai mình cho thật chính xác khi Mẹ Maria và Thánh Giuse tới gần.

Dặn các chủ trọ hãy chọn tên nhà trọ của mình và làm 1 cái bảng rồi giơ lên. Có thể đặt tên như "Bethlêhem Holida Inn"; "Eli's Bed & Breakfast" hoặc "Abraham's Trailer Park".

Dặn chủ trọ mà Mẹ Maria và Thánh Giuse đến sau cùng làm cái bảng "GX Kitô Vua - Chào mừng quan khách" và một cái bảng "Nhà Trọ hết chỗ".

Khi tất cả các em đã sẵn sàng, dặn các em đứng vào chỗ của mình chung quanh phòng. Sau đó dặn các em quay lưng vào Mẹ Maria và Thánh Giuse.

Dặn Maria và Giuse hãy đến từng nhà trọ một và xin các em kia để được trọ qua đêm. Cho các chủ trọ 1 bản sao đoạn văn đối thoại như sau và tự ứng thêm.

Khi Maria và Giuse đến các nhà trọ, các chủ trọ nên quay lại và giơ bảng của mình lên. Khuyến khích các chủ trọ tự sáng tạo cách từ chối. Có thể dùng những lý do như "Bụng bà ấy to quá", "Chúng tôi chưa dọn dẹp xong", "Qui vị không đủ tiên trả đâu".

KỊCH VĂN

Maria: Chào, tôi tên là Maria và đây là chồng tôi, Giuse.
Giuse: Chúng tôi đến từ Nazareth và Maria sắp sửa phải sinh con.
Maria: Chúng tôi sẽ đặt tên em bé là Giêsu. Em sẽ là đứa con rất đặc biệt.
Giuse: Chúng tối cần chỗ trọ đêm. Quí vị còn phòng cho chúng tôi không?
Chủ Trọ: Không. Không có. Nhất định không. Nhà trọ chúng tôi đã đầy rồi. Chúng tôi không nhận người từ Nazareth.
Maria: Làm ơn đừng đuổi chúng tôi đi. Chúng tôi đang lạnh.
Giuse: Chúng tôi đói lắm.
Maria: Và tôi sắp sinh em bé Giêsu. Sắp sinh rồi.
Chủ Trọ: Không được sinh nở trong nhà trọ của chúng tôi. Hãy đi nhà thương đi. Đừng làm phiền chúng tôi. Ước chi thành phố làm gì đó cho đám người vô gia cư này đi.
(Tại nhà trọ cuối cùng)
Maria: Làm ơn cho chúng tôi nghỉ lại ở nhà trọ này. Chúng tôi đã đi khắp Bethlêhem và không có chỗ nào cho chúng tôi trú chân hết. Chúng tôi lạnh lắm.
Giuse: Chúng tôi đói nữa.
Maria: Và tôi sắp sinh em bé Giêsu. Sắp sinh rồi.
Chủ Trọ 1: Tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi rất muốn nhận khách, nhưng như ông bà thấy đó (chỉ vào bảng), đã hết phòng trong nhà trọ rồi.
Giuse: Vậy không còn chỗ nào sao ?
Chủ Trọ 1: Tôi có ý kiến này ! Quí vị có thể ở trong chuồng của chúng tôi.
Chủ Trọ 2: Đúng rồi, nó ấm áp và sạch sẽ
Chủ Trọ 1: Và các thú vật sẽ làm bạn với quí vị.
Chủ Trọ 2: Nó không đáng bao nhiêu, nhưng chúng tôi chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi.
Giuse: Ô cám ơn! Cám ơn rất nhiều. Rất tốt khi biết được chúng tôi không phải ở ngoài đường.
Maria: Nhất là khi Giêsu bé bỏng của chúng tôi sắp chào đời !

SUY NIỆM:

Để cho các em vỗ tay nhau sau đó tụ họp các em lại để suy nghĩ về cảm nghiệm vừa rồi của chúng.

Hỏi Maria & Giuse: Các em cảm thấy thế nào trong vai trò Maria và Giuse? Các em cảm thấy thế nào khi bị cự tuyệt (từ chối) ? Lúc nào thì các em cảm thấy tức giận, buồn, chán nản và thất vọng?

Hỏi các Chủ Trọ: Các em cảm thấy thế nào khi từ chối Maria và Giuse ? Cáe em có muốn là mình nên làm gì đó để cho họ trú trọ không ? Các em nghĩ mình có thể làm gì ? Nếu Maria và Giuse đến nhà các em đêm nay và muốn vào ở trọ lại với các em, các em sẽ làm gì ?

Hỏi cả nhóm: Hãy nhớ lại lúc em có bị cự tuyệt (từ chối) ở nơi nào đó. Em có thể kể lại tình thế (hoàn cảnh) đó cho chúng ta cùng nghe không? Em cảm thấy thế nào ? Chúng ta hãy nghĩ đến những người như Mẹ Maria và Thánh Giuse đã bị cự tuyệt. Em có thể liệt kê những người bị cự tuyệt không? (Những người vô gia cư, các người tị nạn, những người bệnh hoạn hoặc những người chúng ta hãi sợ). Đâu là những cách giáo xứ chúng ta có thể giúp những ngưòi cần giúp đỡ này ?

Giảng: Thiên Chúa đã an bài để cho chủ trọ kia mở rộng chuồng gia súc cho Maria và Giuse trú trọ. Mặc dù không là bao nhiêu, nhưng cũng đã là chỗ nương trọ an toàn cho đêm Chúa giáng sinh. Thiên Chúa gửi người tới để chăm nom chúng ta và đón chúng ta vào. Những ai là người đã chăm nom và chào đón các em ? (Cha, Mẹ, Thầy, Cô, Cha Xứ, Bác Sĩ v.v.)

Lời Nguyện Kết Thúc:

Lạy Thiên Chúa từ bi, xưa Chúa đã gửi đến cho Mẹ Maria và Thánh Giuse cặp chủ trọ tử tế và ân cần giúp đỡ chăm sóc cho họ khi họ không có nhà. Chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con tất cả những người đã lo lắng cho chúng con và chúng con xin Chúa cho chúng con biết giúp đỡ những người khác khi họ đến xin chúng con giúp đỡ. Chúa đã ban con một duy nhất của Chúa xuống thế trần để dạy chúng con yêu thương và lo lắng cho nhau. Chúng con cám ơn Chúa vì món quà Chúa Giêsu và mùa Giáng Sinh này. Amen


HOẠT CẢNH GIÁNG SINH nguyên là bài post được Ánh Nhiệm chuyển ngữ từ www.childrenministry.com (Donald Hinchey) trên web ww.hatcai.net/sinhhoat/v03/sh_v03i03_hoatcanh_laposada.htm

Rocky
18-12-2008, 12:21 AM
THƠ GIÁNG SINH

Đêm trước Giáng sinh mọi nhà
Cả lũ chuột nhắt cũng đà nín thinh
Bít tất bên lò rung rinh
Ông già râu bạc trắng tinh sẽ về

Để nhớ Giáng Sinh 2007 giữa biển Thái
Mấy mươi năm nào có quên
Những cơn khát cùng tiếng rên hôm nào
Con vòi sữa mẹ không gào
Chỉ quơ tay múa, cào vào hư không
Tay ba tưới nước, mẹ bồng:
“ Xối cho da… uống”. Vợ chồng dỗ con
Cả thuyền bao người héo hon
Võ dưa, võ chuối… chẳng còn gì nhai
Khát người, hồn cũng nhẹ bay
Xác nằm thoi thóp, nắng gay hực thuyền
Sức tàn vợ cố-gắng khuyên,
Chồng đang lực kiệt, biển yên, khấn Trời:
-Chúng con đã gần tắt hơi
Xin cho cùng chết, trọn đời bên nhau


2/ THƠ GIÁNG SINH

http://evan.vnexpress.net/News/Tin-tuc/the-gioi/2006/12/3B9AD5C1/ Bài thơ Giáng sinh trị giá 280.000 USD

http://vietnamlibrary.informe.com/tho-giang-sinh-y-nga-dt1207.html KHẤN TRỜI ĐƯỢC CHẾT BÊN NHAU

Để nhớ Giáng Sinh 1979, đêm giữa biển Thái
Mấy mươi năm nào có quên
Những cơn khát cùng tiếng rên hôm nào
Con vòi sữa mẹ không gào
Chỉ quơ tay múa, cào vào hư không
Tay ba tưới nước, mẹ bồng:
“ Xối cho da… uống”. Vợ chồng dỗ con
Cả thuyền bao người héo hon
Võ dưa, võ chuối… chẳng còn gì nhai
Khát người, hồn cũng nhẹ bay
Xác nằm thoi thóp, nắng gay hực thuyền
Sức tàn vợ cố-gắng khuyên,
Chồng đang lực kiệt, biển yên, khấn Trời:
-Chúng con đã gần tắt hơi
Xin cho cùng chết, trọn đời bên nhau.

Ý Nga

bethichconlua
25-12-2008, 09:39 PM
Xin cho cùng chết trọn đời bên nhau..........Amen.