PDA

View Full Version : Lạy Chúa, con không bao giờ quên Ngài...



ailaudu
18-12-2008, 08:37 AM
Lạy Chúa!
Thằng bạn con đã nói rằng : "Sao dạo này trên diễn đàn tao không thấy mày còn đăng những bài Cầu nguyện của mày nữa mà chỉ toàn trả lời bài của người khác không vậy?.... Tuy nhiên, những bài trả lời của mày cũng có "đầu tư" chứ không có Spam bài..."

Câu sau con nghe rất vui vì bài trả lời của mình có "đầu tư" theo như lời nó nói...
Nhưng Chúa ơi! Con cũng buồn vì câu đầu tiên...

Có phải chăng con đã hết những chuyện buồn, hết những chuyện đau khổ ? Hay chỉ vì con quá làm biếng???? Làm biếng kể lể cho Chúa nghe, cho Mẹ nghe và cho cả những ACE ở đây nghe???

Chúa ơi! Xin Ngài hãy mở miệng, mở cõi lòng mình ra để tâm sự, để cầu nguyện, để nói chuyện với Chúa như ngày xưa nữa nghen Chúa....

Con biết, cầu nguyện là ngậm miệng lại và mở cõi lòng mình ra...

Nhưng con cũng biết, cầu nguyện là nói chuyện, tâm sự với Chúa.... Cầu nguyện là nói lên cho ACE ở đây biết để có thể họ giúp mình hoặc ít ra, họ sẽ cùng cầu nguyện với mình, phải không Chúa????

Một lần nữa, con xin Ngài
Hãy mở miệng, mở cõi lòng con ra để con có thể tâm sự, cầu nguyện với Chúa, với mọi người....
Hãy mở những ngón tay con ra để con có thể viết lên những dòng tâm sự, những khó khăn khúc mắc trong cuộc sống đời thường này...

Lạy Chúa, con cầu xin Người....

Rosa_Huong
18-12-2008, 10:23 AM
Lạy Chúa ,
Con thì luôn chỉ biết cầu xin, hết lần này lại đến lần khác...
Con xin nhiều đến nỗi sợ Chúa và Mẹ nghe đến chán tai...
Nhưng ' tay con con tuy nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa'...
Và cả Chúa và Mẹ lại rất thảo, luôn cho con thỏa lòng cầu mong nên con lại xin tiếp....
Ôi, con xin hết lòng cám ơn các Đấng cực cao cực trọng của con nhiều thật nhiều...
:5::5::5:

bethichconlua
18-12-2008, 11:22 AM
Lạy Chúa, mọi chuyện lớn lao hay nho nhỏ..con đều muốn cầu xin Ngài nâng đỡ...xin Chúa dạy AEC chúng con cầu nguyện.....Con tin và mãi trông cậy vào lời cầu nguyện của ACE và sự quan phòng của Chúa....Amen

nu_angel
18-12-2008, 12:21 PM
Chúa ơi con luôn kiên trì câu nguyện ,chờ đợi câu trả lời của Ngài. Xin Ngài ban cho làng TCVN này luôn nhớ đến Chúa mọi lúc mọi nơi Chúa nhé..!!