PDA

View Full Version : LÁ THƯ GỬI CHÚA!



phamvanthuy
17-12-2008, 08:14 PM
:92::92::92::92::92::92::92::92::92::77::77::77::77::77::77::77: Chúa kính mêm! hôn nay lần đầu tiên trong cuộc đời còn cầm cây bút trên tay.viết vài dong tâm sự cùng người ,con biết lá thư này ko bao giờ đến được bên người. Đấu dòng tâm sự con chúc ngài mãi tỏa sáng cho muôm dân,sau con chúc cho đại gia đình luôn biết lắng nghe lời người và biết yêu thương nhau. Chúa ơi giang sinh sắp về mọi ân hệu người luôn tràn về trên muôm dân nay con chẳng xin người điều gì con chỉ xin người hãy ban cho toàn thể thế giới ko còn có chiến tranh. ko có bệnh tật hoănh trên chúng con, Sau là chúa bạn cho chị kimthuytung và chi sue cũng chú hoàng mạnh khỏe và thành công trong mọi lĩnh vục và ban cho đại gia đình của con đc an lành trong chúa.chúa ơi ngay tư nhỏ con đã thiếu đi tình thương của mái ấm gia đình nay con tim đc mái ấm đó ở ngôi làng tràn đầy yêu thương này ,con cui xin ngài hãy gin giữ những người mà con yêu quý . con nguyện xin người hãy gìn giữ họ nhất là chị kim thuytung và chị sue cả chi lan nữa các chị ấy đem lại cho con cai giây phút hạnh phúc của một gia đình mà con hằng mơ ước Cuối dóng tâm sự cho con gựi lại lời chúc ban đầu.:77::92:

ailaudu
18-12-2008, 06:19 PM
Hiệp dâng cùng bạn phamvanthuy...
Đây có thể là lá thư chung của tất cả ACE chúng con gửi đến Người...
Tất cả chúng con đều tự hào rằng chúng con là con của Chúa...
Và khi đến gần những ngày lễ trọng này, chúng con càng tự hào hơn nữa...
Mặc dù đời chúng con có ưu phiền như thế nào thì chúng con cũng vui lên và cùng hát lên khúc hát ngợi ca "Con Một Đức Chúa Trời đầy tình xuống đời..."

--------
(Hãy viết những lá thư mình muốn gửi cho Chúa đi các bạn.... Và xem như nó là lá thư chung của chúng ta... Đừng ngần ngại vì chắc chắn, Ngài sẽ đọc được...)

phamvanthuy
19-12-2008, 07:36 PM
Lạy chúa con biết hôm nay ngại đã thẩu hiểu trái tim con, con chưa có gì đền đáp ngại ngoài những tâm tình tư đáy lòng con.Hôn nay con đã cảm nhận đc tình yêu thực sự mà ngài đã ban cho con,qua các anh các chi của con và mọi người trong ngôi làng hạnh phúc xin ngài:77::77::77::77: gìn giữ họ .va cho toan thể nhân loại biết yêu thương chia sẽ cho những ai con đang gặp kho khăn trong cuộc sống.con biết ko có gì la ngài ko thể lam đc .:111::111:com muôm đời chúc tụng ngợi khen cha chí nhận.