PDA

View Full Version : NHẬT KÝ MỘT NGÀY TRONG TU VIỆN



Masafot
18-12-2008, 10:50 AM
Nửa đêm thức giấc, nhìn đồng hồ mới 3h12 con sung sướng vì được ngủ thêm 48 phút nữa, cuộn mình trong chiếc chăn ấm con lẩm nhẩm đọc lời kinh Kính Mừng trong khi ngoài trời gió và mưa vẫn rơi.

Đúng 4h sáng tiếng vỗ tay của Sr Lan nhẹ nhàng vang lên, con tung chăn bật dậy, đứng thẳng suýt xô vào chị Trang cũng vừa bật ra khỏi giường, mắt cố mở, tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc vương trước mặt, con mỉm cười nhớ đến Chúa Giêsu Thánh Thể nơi nhà tạm. ‘Chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa- Tạ ơn Chúa!’ Tiếng Sr vang lên, con cùng hoà mình vào tiếng kinh chúc tụng đầu ngày dâng lên Thiên Chúa. Tiếng kinh vừa dứt, con bước nhanh đến ngăn tủ đồ, 10 phút sau con với vội chiếc áo lạnh cùng các chị xuống nhà làm công tác sáng. Hôm nay trời mưa, con không quét sân được nên giúp quét nước trên hành lang.

4h25 chuông báo hiệu đã đến giờ đi lễ, con đi tìm nón vì trời mưa, sau ít giây con ra nhà thờ xứ với chiếc nón không quai trên đầu. Sáng nay mưa, nhà thờ vắng, con quỳ trên ghế đầu tha thiết xin Mẹ Maria giúp con chuẩn bị tâm hồn để tham dự Thánh lễ cho nên. Bố Bá dâng lễ, trong bài giảng một điều làm con thao thức là con đã đón nhận những biến cố Chúa gửi đến cho con với thái độ nào? lắng nghe, suy ngẫm, biết ơn hay than trách Chúa, đó là điều mà con cần phải xét lại trong đời sống hằng ngày. Trong Thánh lễ con đã nhớ cầu nguyện cho gia đình, cộng đoàn, những người đau khổ, các em học sinh mà con có trách nhiệm, con cố nhớ từng người một để nhắc Chúa ban ơn cho họ.

5h15 tan lễ con nhà đọc kinh với cộng đoàn, giờ kinh đầu tiên của mùa thường niên II, bầu khí rất sốt sắng, giọng con cũng khá hơn và không còn đau nữa. 6h kém 5, mười chị em chúng con cùng Dì Hà nguyện ngẫm trong phòng hội, chúng con cùng xin Chúa sự đơn sơ, khiêm tốn, tin tưởng và không đòi hỏi gì nơi Chúa. Hết giờ nạp năng lượng thiêng liêng chúng con học bài riêng đến 7h kém5 thì xuống dùng cơm sáng, món thịt băm hôm trước con và chị Hạnh làm đã được mang ra thưởng thức, vừa ăn sáng chúng con vừa chia sẻ cho nhau nghe những tâm tình của buổi nguyện ngẫm.

7h 10 con lên phòng hội làm công tác. 8h thay vì học bài riêng con cùng Sr Lan và chị Hà gắn chữ lên phông lễ Mẹ Mazzarello, công việc được tiếp sức nhờ chị Trân. Con đi viếng Chúa lúc 10h, mang theo những hoa thiêng mà các em học sinh đã làm trong tuần qua để đọc cho Chúa và Mẹ nghe, đó là tất cả những cố gắng, nỗ lực của các em đã làm vì l òng yêu mến Chúa. Trong con dâng lên một niềm yêu mến đặc biệt đối với sứ mệnh của mình, ở giữa các em để chia sẻ với các em về tình thương của Thiên Chúa.
10h30 con đi dùng bữa trưa với các chị , chúng con cùng bàn bạc về các công việc cần chuẩn bị cho những ngày lễ sắp tới. 11h con hộ trực học sinh ngủ ở lớp Chồi và Lớp Lá.
1h30 con cùng Sr Loan và chị Trân ra nhà xứ để treo phông lễ Mẹ Mazzarello, chúng con cùng hoàn thành nốt một số điểm trên phông ngay trước mắt của Chúa Giêsu Thánh Thể. Con và chị cùng khám phá gian Cung Thánh, quả là một nét kiến trúc độc đáo mà phải đứng thật gần mới thấy hết. Chúng con về nhà lúc 4h15 và cùng mọi người dùng bữa xế.
4h30 con đi vệ sinh cá nhân và cùng giúp nhau chuẩn bị giờ cho giờ kinh chiều.
6h Kinh chiều I Lễ Mẹ bắt đầu, chúng con cùng hát về Mẹ và ca ngợi những điều tốt đẹp Thiên Chúa đã làm nơi Mẹ Thánh và vẫn còn đang tiếp tục qua đoàn sủng mà Mẹ Thánh để lại cho Tu hội. Trong giờ kinh chúng con cùng nhau rút lời Mẹ nhắn nhủ, con đã rút được lời thật ý nghĩa:’Lòng khiêm nhường sâu thẳm hệ tại bởi lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và Đức Maria’, thật đúng với điều con đang cần.

7h 30 cả nhà dùng cơm tối trong niềm vui huynh đệ, riêng con một niềm vui tận đáy lòng. 9h cả nhà tập họp trước hành lang để Dì Hà Buona notte, Dì buon về Mẹ Mazzarello, về niềm vui thánh thiện, sự đơn sơ, khiêm tốn nơi Mẹ Thánh, điều làm con suy nghĩ, đó là con có luôn hài lòng về những gì cộng thể mang lại? điều đó cần một sự khiêm tốn, không đòi hỏi gì nơi người khác nhưng luôn bắt đầu từ chính mình, cả nhà cùng xét mình đi ngủ lúc 9h30.

Một ngày sống đã qua đi với bao niềm vui và bài học còn đọng lại, có nhiều điều con chưa làm được như lời hứa với Chúa lúc nguyện ngẫm. Con dâng hết lên Trái Tim Chúa, những yếu đuối, những ngã lòng, những thiếu sót trong công việc và những mối tương quan, con xin Chúa tha thứ và quyết tâm cho một ngày mới nỗ lực và can đảm hơn. Con lên nhà nguyện chào Chúa trước khi đi ngủ và nhắc cho Chúa tên những người thân trong gia đình con, những chị em trong cộng đoàn, những em học sinh, những bạn trẻ m à con biết, những người đang gă p khó khă n, đau khổ trong cuộc sống. Con đi vào giấc ngủ trong tâm tình tạ ơn và những lời thì thầm kính mừng Maria….