dvtung
30-10-2023, 08:20 AM
04/11 THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.
Phúc Âm: Lc 14, 1. 7-11
"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:
"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: "Xin ông nhường chỗ cho người này", bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: "Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên", bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.
"Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
MÔN ĐỆ CHÚA GIÊ-SU KHIÊM NHƯỢNG
“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.
Có vẻ như chúng ta vẫn thích chọn cho mình một chỗ nhất trong gia đình, trong giáo xứ, trong hội đoàn, trong một tập thể, ngoài xã hội và kể cả một chỗ nhất ở nghĩa trang, ở đất thánh. Tất cả đều là những chỗ nhất theo cách suy nghĩ phàm tục của loài người. Chọn cho mình một chỗ nhất mà không hề hay biết những chỗ nhất ấy là chỗ nhất ảo.
Không phải đó là bằng chứng cho sự mê muội của mình đó sao? Gọi là mê muội vì không biết rằng, cách nào đó, mình là người kiêu ngạo nhất. Ngay trong gia đình, mà vợ đòi tài hơn chồng, chồng đòi giỏi hơn vợ, em đòi khôn hơn anh, anh đòi hiểu biết hơn em, thì đến bao giờ mới cảm thông thấu hiểu và khoan dung tha thứ cho nhau được?
Ông Tư hay nói: “Người kiêu ngạo luôn nghĩ mình là nhất. Họ không sống được với ai, không yêu ai. Chính họ, là người cô đơn nhất. Và hãy cẩn thận, có thể họ là người thất bại nhất”.
Ai có lòng kiêu ngạo, thì kẻ ấy còn là môn đệ của ma quỷ. Ai muốn làm môn đệ của Chúa Giê-su thì phải có lòng hiền lành, khiêm nhượng như Chúa Giê-su. Trong gia đình, hiền lành khiêm nhượng là chìa khoá của bình an, hạnh phúc gia đình. Chúa Giê-su nói: “Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. “Khiêm nhượng” là chỗ khởi đầu của đức Tin, Cậy, Mến, khởi đầu của tình yêu, khởi đầu của lòng thương xót, và cũng là lối dẫn vào Nước Thiên Chúa.
Ước gì các gia đình giúp nhau tận diệt lòng kiêu ngạo. Bởi nếu nhà mình còn kiêu ngạo thì không thể có đức tin, đức cậy, đức mến, và cũng không chuyện yêu Chúa, yêu nhau, yêu người. Người hiền lành khiêm nhượng mới có lòng yêu đích thực.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình hiền lành khiêm nhượng như Chúa Giê-su, để yêu Chúa, yêu nhau và yêu mọi người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=pFPcdNvJd9Q
Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.
Phúc Âm: Lc 14, 1. 7-11
"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:
"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: "Xin ông nhường chỗ cho người này", bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: "Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên", bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.
"Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
MÔN ĐỆ CHÚA GIÊ-SU KHIÊM NHƯỢNG
“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.
Có vẻ như chúng ta vẫn thích chọn cho mình một chỗ nhất trong gia đình, trong giáo xứ, trong hội đoàn, trong một tập thể, ngoài xã hội và kể cả một chỗ nhất ở nghĩa trang, ở đất thánh. Tất cả đều là những chỗ nhất theo cách suy nghĩ phàm tục của loài người. Chọn cho mình một chỗ nhất mà không hề hay biết những chỗ nhất ấy là chỗ nhất ảo.
Không phải đó là bằng chứng cho sự mê muội của mình đó sao? Gọi là mê muội vì không biết rằng, cách nào đó, mình là người kiêu ngạo nhất. Ngay trong gia đình, mà vợ đòi tài hơn chồng, chồng đòi giỏi hơn vợ, em đòi khôn hơn anh, anh đòi hiểu biết hơn em, thì đến bao giờ mới cảm thông thấu hiểu và khoan dung tha thứ cho nhau được?
Ông Tư hay nói: “Người kiêu ngạo luôn nghĩ mình là nhất. Họ không sống được với ai, không yêu ai. Chính họ, là người cô đơn nhất. Và hãy cẩn thận, có thể họ là người thất bại nhất”.
Ai có lòng kiêu ngạo, thì kẻ ấy còn là môn đệ của ma quỷ. Ai muốn làm môn đệ của Chúa Giê-su thì phải có lòng hiền lành, khiêm nhượng như Chúa Giê-su. Trong gia đình, hiền lành khiêm nhượng là chìa khoá của bình an, hạnh phúc gia đình. Chúa Giê-su nói: “Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. “Khiêm nhượng” là chỗ khởi đầu của đức Tin, Cậy, Mến, khởi đầu của tình yêu, khởi đầu của lòng thương xót, và cũng là lối dẫn vào Nước Thiên Chúa.
Ước gì các gia đình giúp nhau tận diệt lòng kiêu ngạo. Bởi nếu nhà mình còn kiêu ngạo thì không thể có đức tin, đức cậy, đức mến, và cũng không chuyện yêu Chúa, yêu nhau, yêu người. Người hiền lành khiêm nhượng mới có lòng yêu đích thực.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình hiền lành khiêm nhượng như Chúa Giê-su, để yêu Chúa, yêu nhau và yêu mọi người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=pFPcdNvJd9Q