dvtung
22-11-2023, 02:04 PM
24/11 THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
1 Mcb 4, 36-37, 52-59; Lc 19, 45-48
Phúc Âm: Lc 19, 45-48
"Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: "Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp". Và hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TRẢ LẠI CHO CHÚA CĂN NHÀ TÂM HỒN SẠCH ĐẸP
“Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp”
Đền thờ Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Thiên Chúa, thế mà người ta sử dụng làm nơi buôn bán, đổi tiền, thu lợi, tạp nham những thứ vật chất. Chúa Giê-su đã đuổi những người buôn bán trong đền thờ ra ngoài, và nặng lời: "Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp".
Tâm hồn và thân xác chúng ta là đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị. Chúng ta cũng phải thanh tẩy tâm hồn thân xác chúng ta khỏi những ô uế của danh lợi dục trần gian này, để trả lại cho Thiên Chúa ngôi đền tinh tuyền xinh đẹp.
Ước gì mỗi người hãy xem lại căn nhà tâm hồn mình, ngay lúc này. Có phải đang đầy những ước mơ rác rưởi, những ước mơ danh, lợi, dục trần gian. Người thì ước mơ nổi tiếng là ông kia, bà nọ, cho được vinh dự trần gian, được khen tặng, được chúc tụng… Kẻ khác đang ước mơ có của cải, có bạc tiền, có xe hơi nhà lầu để khẳng định sự thành công. Còn người khác thì ước mơ ăn ngon mặc đẹp, dáng vẻ sạch sẻ xinh xắn, khỏe mạnh để thỏa mãn lạc thú hư đời. Lại cũng có tâm hồn đang đầy những thứ hiềm thù, ganh ghét, mưu tính trả thù tình, thù tiền, thù danh dự, như tròng lòng đang có cả dao găm, lựu đạn, a-cid, và các thứ hung khí của sát thủ. Kinh hoàng quá! Tâm hồn có còn chỗ nào cho những ý nghĩ thanh thoát, thánh thiện, tốt lành, có còn chỗ nào để Lời chân lý của Thiên Chúa ngự trị.
Được mấy gia đình, mấy cõi lòng yêu mến Thiên Chúa. Nhiều cõi lòng đang tôn thờ danh lợi dục. Có phải chúng ta đang biến căn nhà tâm hồn mình thành hang trộm cướp không?!
Lạy Chúa, Lời Chúa chiếu dọi vào tâm hồn các gia đình thời nay, cho thấy bao điều nhớp nhơ, bỉ ổi. Xin giúp họ dọn lại căn nhà tâm hồn cho sạch đẹp, để được đón Chúa ngự vào. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=rf_mweZt5kE
1 Mcb 4, 36-37, 52-59; Lc 19, 45-48
Phúc Âm: Lc 19, 45-48
"Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: "Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp". Và hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TRẢ LẠI CHO CHÚA CĂN NHÀ TÂM HỒN SẠCH ĐẸP
“Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp”
Đền thờ Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Thiên Chúa, thế mà người ta sử dụng làm nơi buôn bán, đổi tiền, thu lợi, tạp nham những thứ vật chất. Chúa Giê-su đã đuổi những người buôn bán trong đền thờ ra ngoài, và nặng lời: "Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp".
Tâm hồn và thân xác chúng ta là đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị. Chúng ta cũng phải thanh tẩy tâm hồn thân xác chúng ta khỏi những ô uế của danh lợi dục trần gian này, để trả lại cho Thiên Chúa ngôi đền tinh tuyền xinh đẹp.
Ước gì mỗi người hãy xem lại căn nhà tâm hồn mình, ngay lúc này. Có phải đang đầy những ước mơ rác rưởi, những ước mơ danh, lợi, dục trần gian. Người thì ước mơ nổi tiếng là ông kia, bà nọ, cho được vinh dự trần gian, được khen tặng, được chúc tụng… Kẻ khác đang ước mơ có của cải, có bạc tiền, có xe hơi nhà lầu để khẳng định sự thành công. Còn người khác thì ước mơ ăn ngon mặc đẹp, dáng vẻ sạch sẻ xinh xắn, khỏe mạnh để thỏa mãn lạc thú hư đời. Lại cũng có tâm hồn đang đầy những thứ hiềm thù, ganh ghét, mưu tính trả thù tình, thù tiền, thù danh dự, như tròng lòng đang có cả dao găm, lựu đạn, a-cid, và các thứ hung khí của sát thủ. Kinh hoàng quá! Tâm hồn có còn chỗ nào cho những ý nghĩ thanh thoát, thánh thiện, tốt lành, có còn chỗ nào để Lời chân lý của Thiên Chúa ngự trị.
Được mấy gia đình, mấy cõi lòng yêu mến Thiên Chúa. Nhiều cõi lòng đang tôn thờ danh lợi dục. Có phải chúng ta đang biến căn nhà tâm hồn mình thành hang trộm cướp không?!
Lạy Chúa, Lời Chúa chiếu dọi vào tâm hồn các gia đình thời nay, cho thấy bao điều nhớp nhơ, bỉ ổi. Xin giúp họ dọn lại căn nhà tâm hồn cho sạch đẹp, để được đón Chúa ngự vào. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=rf_mweZt5kE