Ðăng Nhập

View Full Version : Bài giảng Chúa nhật lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ A - 2023



gioanha
23-11-2023, 08:04 AM
CHÚA NHẬT XXXIV TN A
ĐỨC GIÊSU KITÔ: VUA CHĂN CHIÊN – ĐẤNG XÉT XỬ



Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc


Có một người ngồi ăn xin bên vệ đường chờ đợi sự bố thí của người qua lại. Thình lình có đoàn xe ngựa cùng với quân lính đang đi tới, đó là đoàn quân đang hộ tống đức vua. Đoàn xe dừng lại trước người ăn xin, đức vua bước xuống đưa tay và nói với người ăn xin: “Ngươi có gì cho ta không?” Trong túi người ăn xin có một miếng bánh mì, vài đồng xu và một chút gạo. Nghe nhà vua ngỏ lời xin, ông lão này nấn ná. Ông không dám cho vua miếng bánh vì ông đang đói; ông cũng không muốn cho vua đồng tiền, vì tiền đó ông có thể mua thứ khác. Cuối cùng, ông cho nhà vua một nhúm gạo trong túi. Nhà vua cảm ơn, mỉm cười với ông và trở về hoàng cung. Đến chiều khi về nhà, ông đổ túi đồ ra để xem ngày qua đã xin được những gì. Thật bất ngờ, trong số gạo của ông có những hạt vàng lấp lánh. Ông vô cùng ân hận và tiếc nuối. Ông tự trách, phải chi tôi dâng tặng đức vua cả cái túi này của tôi, thì giờ đây đức vua đã cho tôi cả túi vàng. Câu chuyện cho thấy: Thiên Chúa cũng sẽ xử như đức vua kia, là Ngài sẽ trả lại cho ta gấp bội lần những gì ta dám trao tặng cho người khác.

Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội tôn vinh Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ. Đây không phải là một danh hiệu của người đời phong tặng, nhưng là chính Thiên Chúa và là lời tuyên xưng đức tin của Giáo Hội. Danh hiệu Vua Vũ Trụ nói lên quyền năng của một vị Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu, Đấng tạo thành, điều khiển và còn là Đấng Cứu Chuộc của toàn thể vũ trụ. Tuy nhiên, các bài đọc Lời Chúa hôm nay lại trình bày Chúa Giêsu như là một vị Vua Chăn Chiên, Vua Mục Tử. Danh hiệu Vua Chăn Chiên không phải là một danh hiệu cao sang quyền thế, cũng không phải là danh hiệu danh giá, vinh dự, nhưng gợi lên sự hiền lành và khiêm nhường của Vua Giêsu – Đấng cai trị và điều khiển vũ trụ bằng tình yêu thương của một vị mục tử.

Bài đọc một tiên tri Ezekiel cho chúng ta thấy hình ảnh của một vị Mục tử đã dùng quyền năng cùng với lòng yêu thương trọn vẹn để chăm sóc cho đoàn chiên. Lúc bấy giờ người Do Thái đang phải sống lưu đày tại Babylon, họ như một đoàn chiên bị hoảng loạn sau cuộc tàn sát. Các quan chức và những người giàu có quyền thế bị người Babylon đem đi, còn những người dân nghèo thị được để lại. Dân chúng tản mác mỗi người một nơi, mạnh ai nấy sống. Trước hoàn cảnh tan tác như thế, vị tiên tri đã nói với Dân Do Thái: “Thiên Chúa phán: Chính Ta sẽ chăm sóc đoàn chiên Ta và thân hành kiểm điểm, như mục tử kiểm đếm đàn vật vào ngày chúng bị tản mác. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi chốn tối tăm mù mịt, chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta và sẽ cho chúng nằm nghỉ. Con bị mất, Ta đi tìm, con đi lạc Ta sẽ đem về, con nào đau yếu Ta chăm sóc băng bó.

Mặc dù Thiên Chúa cho thấy Ngài là một vị Vua Mục Tử ân cần, hết lòng yêu thương, chăm sóc đoàn chiên, nhưng Ngài cũng là một vị Vua công thẳng, nghiêm minh. Ngài sẽ phân xử giữa chiên với chiên, giữa cừu với dê, tức là sẽ phân chia rạch ròi giữa người tốt và kẻ xấu. Người tốt sẽ được gia nhập vào đoàn dân của Chúa, còn kẻ cố tình, cố chấp sống và hành động xấu xa, thì sẽ bị loại ra ngoài.

Trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh rất uy nghi để nói về Ngày Quang Lâm của Chúa, tức là ngày Ngài sẽ trở lại trong vinh quang của một vị Vua Vũ Trụ, có các thiên thần hầu cận. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu cũng mặc khải cho thấy về ngày xét xử chung cuộc của thế giới. Trước đây, trong lần ngự đến thứ nhất, Chúa Giêsu đã mang hình hài của một hài nhi bé nhỏ, yếu ớt được bọc trong khăn và đặt nằm nơi máng cỏ. Suốt thời gian sống ẩn dật tại Nazaret, Ngài lớn lên và làm việc giống như mọi thanh niên khác, cho thấy một vị Thiên Chúa hoà mình vào trong cuộc sống. Ba năm rao giảng Tin Mừng, Ngài xuất hiện trong hình ảnh của một người Thầy ân cần, kiên nhẫn kêu gọi mọi người sám hối. Thế nhưng vào ngày cuối cùng của thế giới, mọi người sẽ được nhìn thấy một vị Vua uy nghi và cũng là một vị Thẩm Phán công thẳng: “Ngài sẽ ngự trên ngai vinh hiển, các dân thiên hạ được quy tụ trước mặt Người, Ngài sẽ xét xử muốn dân tuỳ theo tội phúc như người ta tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì đứng bên phải dê thì đứng bên trái.”

Vua Vũ Trụ sẽ xét xử như thế nào? Ngài sẽ phân biệt người tốt và kẻ xấu theo việc họ làm, theo cách họ sống. Những người bên phải được nghe những lời tuyên bố đầy yêu thương: “Hỡi những kẻ được Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dành cho các ngươi ngay từ tạo thiên lập địa.” Trái lại, những người đứng bên trái phải nghe những lời hết sức nghiêm khắc: “Quân bị nguyền rủa kia, cút đi cho khuất mắt Ta mà vào lò lửa đời đời dành cho ác quỷ và những kẻ theo chúng.” Người tốt sẽ được vào chung hưởng hạnh phúc Nước Trời, còn kẻ xấu thì bị loại trừ và bị ném vào lò lửa bất hạnh đời đời, nơi dành cho ma quỷ và những kẻ theo nó.

Thưa quý OBACE, tiêu chuẩn để phân biệt người tốt kẻ xấu trong ngày phán xét là gì? Thưa: “Vì xưa ta đói các ngươi cho ăn, Ta khát, các ngươi cho uống; Ta trần truồng các ngươi cho mặc, Ta đau yếu, tù đầy các ngươi đã viếng thăm”; và ngược lại là đã không làm điều gì tốt cho anh em. Vấn đề là cả người bên phải và người bên trái đều bất ngờ, ngạc nhiên trước quyết định của vị Vua. Cả hai bên đều thắc mắc: “Có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước hay mình trần mà cho mặc đâu?” Câu trả lời của Đức Vua càng khiến những người này bất ngờ hơn: “Ta bảo các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”

Điều này có nghĩa là những việc tốt họ đã làm hoặc không quan tâm để làm, là những việc nhỏ bé, bình thường hằng ngày. Nó nhỏ bé bình thường đến nỗi người thực hiện cũng không hề nhớ và cũng không hề mong một sự đền đáp hay biết ơn nào từ người nhận. Những việc tốt nhỏ bé này, những người ở bên hữu đã thực hiện như một thói quen đến độ không cần ý thức. Họ làm việc tốt cho những kẻ bé mọn, mà không để lại một ấn tượng hay ký ức nào. Những người này đã hoàn toàn quên tất cả những gì tốt đẹp đã làm cho những người bé mọn. Nhưng Thiên Chúa thì không quên bất cứ hành động tốt đẹp nào của họ, cho dù chỉ là một chén nước lã cho người bé mọn đang khát, thì cũng được Chúa kể như là cho chính Chúa vậy.

Trái lại những kẻ bị kết án, bị loại trừ bởi vì họ đã không làm bất cứ hành vi tốt đẹp yêu thương nào cho người khác, cũng không quan tâm đến bất cứ ai đang cần đến sự giúp đỡ. Việc họ bị loại trừ, bị ném vào lò lửa sống chung với ma quỷ, không chỉ bởi vì họ không làm gì, mà là do trái tim, tâm hồn họ đã bị khô cứng từ lâu, khiến nó không thể hoạt động, không thể yêu thương. Và, vì họ đã đánh mất khả năng chạnh thương nên họ không thể chung sống trong Nước Trời. Bởi Nước Trời là nơi, là không gian, là môi trường của tình yêu thương. Trong Nước Trời tất cả mọi người được hít thở, được nuôi dưỡng, được tận hưởng hạnh phúc của tình yêu thương. Không có trái tim yêu thương thì không thích hợp với Nước Trời, không có khả năng chạnh thương, thì không thể sống chung trong Nước Trời.

Mừng lễ Đức Giêsu - Vua Vũ Trụ, chúng ta tuyên xưng cách chắc chắn và xác tín rằng: Chúa Giêsu là Chúa, là Đấng Tạo dựng và Thống trị vũ trụ trời đất, Ngài cầm quyền sinh tử trên mọi vật mọi loài. Chúng ta đến với Chúa không vì sợ hãi, nhưng được Thiên Chúa dùng quyền năng để yêu thương chăm sóc cho ta như Mục tử chăm cho đoàn chiên.

Xin Chúa cho chúng ta có được trái tim biết chạnh thương, có đôi tay thật rộng rãi, quảng đại và tập thực hành những thói quen tốt lành, đó là hay làm ơn làm phúc, hay giúp đỡ sẻ chia. Xin cho mỗi người tín hữu mỗi ngày biết làm một vài việc tốt nho nhỏ cho người bên cạnh, việc làm này sẽ giúp thế giới tốt đẹp hơn, yêu thương hơn. Vì chỉ khi chúng ta biết sống yêu thương và sẻ chia, chúng ta mới có thể vào Nước Chúa và trở nên công dân trong Vương Quốc của Vua Giêsu. Amen.