PDA

View Full Version : Xui rồi lại may - Dù sao con vẫn tạ ơn Chúa



nenhongnho
19-12-2008, 06:34 PM
Sài Gòn Sáng 18/12
Ngồi trên xe khách từ BLộc đến SG, đang dự lễ trong nhà thờ Chúa Cứu Thế, bỗng không thấy chiếc ĐT đâu - mình vẫn an tâm vì nghĩ chắc rớt trên xe, mà là xe quen, đâu còn đó. Chợt giật mình: có khi nào mất không? Cố nghe xong bài Tin Mừng (nhưng chẳng nhớ gì) vội bước ra ngoài nhờ ĐT gọi... số máy hiện không liên lạc được. Thế là mất toi, vừa nạp tài khoản chiều qua. Hu hu...
Thật là xui xẻo!
Thôi thì đi phục hồi sim lại vậy. Xong rồi! May quá, Tạ ơn Chúa!
....................................................
Rầm!!! Đang ngon trớn thì một honda phía sau quẹt phải rồi bỏ chạy. Quá ư xui xẻo! May quá được nhiều người tốt chung quanh giúp đỡ, dù sao cũng cám ơn những người tốt.
Cha Q.U cho chai thuốc để bóp. Cám ơn Cha
Tuy rất đau nhưng vẫn cố tiếp tục công việc... với một bàn chân không mang dép vì mắt cá chân và các ngón chân xưng tấy và tím bầm,... Đến 18giờ lại lên xe ... 24 giờ về đến nhà Ôi! Cái chân đau quá!
BLộc Sáng 19/12
Cố ngồi đánh máy cho kịp công việc Cha H. nhờ
12 giờ Ôi! Cái chân đau quá! Phải đi chụp XQ thôi, thì ra bị bong gân mắt cá và nứt xương ngón chân út. Không đến nỗi nào. Thật là may quá, Tạ Ơn Chúa!
............................................................................................................................
ĐT reo: Chị ơi! em báo tin không vui, hôm qua T.. té xuống mương...........em đã làm xong thủ tục, sáng mai hỏa táng... Thật không may!
Lặng người !!! T và mình cùng tuổi, ngày hôm qua mình gặp đủ chuyện không may, nhưng toàn là chuyện nhỏ, còn T..
May hay không may? Hơn 10 năm sống chung với 01 phụ nữ đã bỏ chồng, cuộc sống của T vẫn trôi qua trong nỗi âu lo, băn khoăn của gia đình và người thân. May thì T đã thoát khỏi biển khổ. Sự từ biệt không báo trước, giờ trình diện chưa được chuẩn bị. Xin Chúa thương khoan hồng.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nnhân từ cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen
.........................................................
Bây giờ mới chợt rùng mình Tạ ơn Chúa, Nếu hôm qua tai nạn nặng hơn hoặc... thì bây giờ mình sẽ ra sao?
Cùng một lứa tuổi, cùng trong một gia tộc, cùng một thời gian, cùng trong một nơi chốn
Cái không may của mình chỉ là hạt sạn bé tí
Cái không may của T... trong suốt cuộc đời và nhất là Mùa Vọng này đã kịp chuẩn bị tâm hồn đón Chúa như thế nào?
Lạy Chúa, Những ngày cuối Mùa Vọng này, để chuẩn bị mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh
Xin cho con có những Quả Châu Ước Vọng : Bình an cho mọi tâm hồn.
Xin cho con Ngọn Nến Quyết Tâm: Luôn gữ mãi nụ cười và niềm tin yêu.
Xin cho con những Cây Thông Hăng Hái: Là lòng yêu mến và phục vụ tha nhân.
Những vật dụng ấy con xin dùng để trang hoàng cho máng cỏ đêm đông Chúa ra đời.

ailaudu
20-12-2008, 06:08 PM
Xin Chúa luôn đồng hành cùng bạn... Xin Chúa ủi an và che chở cho bạn suốt cuộc đời luôn đầy trắc trở này...
Xin Chúa thương cứu vớt linh hồn Phêrô, một người bạn của têrêsa Vũ cũng là con của Chúa được về hưởng nhan thánh Chúa đời đời...
Xin Chúa cho ACE chúng con nhận thấy mọi trắc trở của chúng con cũng chỉ là hạt sạn so với những khó khăn trắc trở của người khác. Và chúng con đã may mắn hơn rất nhiều người...
Chúng con cầu xin Chúa...

gioanha
20-12-2008, 06:22 PM
may mắn wá ngừi đó ko phải tui



thân ái chúc mọi người GS an lành và một năm mới an khang thịnh zượnngg

Thông Mai Y
20-12-2008, 07:26 PM
Mọi sự trong đời đều có Bàn Tay Chúa Yêu Thương.
Xin Chúa ban Bình an cho cô. Giữ gìn cô mạnh khỏe!

Xin Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu hằng che chở cho cô.
Amen!

dohoang
20-12-2008, 08:03 PM
XIN CHÚA LUÔN Ở CÙNG BẠN.TẠ ƠN CHÚA.
Xin Chúa dủ lòng thương đến linh hồn Phêro người nhà của teresa VŨ xin
Chúa sớm cho linh hồn ấy sớm về hưởng nhan thánh CHÚA.



chữ ký:CHO ĐI LÀ NHẬN LẠI.

bethichconlua
20-12-2008, 08:25 PM
Xin cho chúng con có nhiều Quả Châu, Có nhiều Cây Nến, có nhiều Cây thông....xin Chúa ngự đến..........ban mọi sự an lành cho chúng con....Xin Chúa thương đến linh hồn Phê Rô...Amen

nenhongnho
20-12-2008, 09:31 PM
Rất ấm lòng, rất cảm động và rất cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ.
Xin tiếp tục cầu nguyện cho công việc của mình còn đang dang dở và cần nhiều nâng đỡ.
Cúi xin Chúa sáng soi cho con được biết việc phải làm .... và xin giúp đỡ để con hoàn thành công việc trong tin - cậy - mến hầu làm sáng danh Chúa. Amen.

littlewave
21-12-2008, 09:28 PM
Xin Chúa thương xót thứ tha cho linh hồn Phaolo.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho têrêsa Vũ (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=2347) cũng như cho tất cả những ACE đang làm cánh tay nối dài của Chúa trong thương yêu.

Thử thách gian truân còn hoài vì Thánh giá mỗi ngày là hứa hẹn trao ban của Chúa. Dẫu sao TY Ngài luôn quan phòng bảo vệ chở che chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Cha từ ái muốn mỗi chúng ta luôn nhớ đến, cậy trông và tín thác vào Người cơ mà!

Vui lên Sion...

Peter Nguyễn
07-02-2010, 07:42 PM
Chúa ơi, đôi lúc những việc xảy ra trong cuộc sống không như ý muốn... con than thở, oán trách, buồn phiền cho số phận không may... thế nhưng con nào biết, trong những điều không may ấy lại là điều tốt lành Chúa đang dành cho con... Vâng lạy Chúa, xin cho con biết can đảm đón nhận mọi ưu tư, những điều trái ý một cách vui vẻ, bình thản để cho cuộc sống hạnh phúc hơn... Tạ ơn Chúa đã cho con một ngày bình yên, Amen.

Peter Nguyễn
12-02-2010, 09:59 AM
Sáng nay...
ra chợ...
mua chai dầu ăn...
treo trên xe...
về đến nhà...
còn cái bao rách...
hông thấy...:106:
mất...
...
nghèo còn gặp eo...:105:
không biết là may hay...?